Scripture Stories
Chương 52: Sự Hủy Diệt Của Dân Gia Rết


Chương 52

Sự Hủy Diệt Của Dân Gia Rết

Hình Ảnh
Vua Gia Rết

Dân Gia Rết trở nên đông đảo và giàu có. Họ chọn một vị vua để làm người lãnh đạo họ.

Hình Ảnh
sự tà ác của dân Gia Rết

Nhiều năm trôi qua, dân Gia Rết trở nên tà ác. Chúa sai các vị tiên tri đến bảo họ hối cải hoặc họ sẽ bị hủy diệt.

Hình Ảnh
Dân Gia Rết chạy trốn

Dân chúng không nghe theo các tiên tri. Họ còn cố giết các vị tiên tri.

Hình Ảnh
trận chiến

Có chiến tranh và nạn đói trong xứ. Nhiều người dân Gia Rết chết.

Hình Ảnh
Ê The thuyết giảng

Chúa sai một vị tiên tri khác đến, tên là Ê The. Ông thuyết giảng từ sáng đến chiều, bảo dân Gia Rết tin nơi Thượng Đế và hối cải.

Hình Ảnh
Ê The thuyết giảng dân chúng

Ê The bảo dân Gia Rết rằng nếu họ tin nơi Thượng Đế, một ngày nào đó họ sẽ được sống với Cha Thiên Thượng trong một thế giới tốt đẹp hơn.

Hình Ảnh
Dân Gia Rết ép buộc Ê The ra khỏi thành

Ê The bảo dân Gia Rết nhiều điều quan trọng, nhưng họ không tin theo ông. Họ đuổi ông ra khỏi thành.

Hình Ảnh
Ê The ẩn mình trong hang

Ê The ẩn mình trong một cái hang ban ngày để ông không bị giết chết. Ban đêm ông đi ra ngoài và thấy điều đang xảy ra cho dân Gia Rết.

Hình Ảnh
Ê The viết trên bảng khắc

Ông hoàn tất việc viết lịch sử của dân Gia Rết trong khi ông ẩn mình.

Hình Ảnh
Ê The nói chuyện với Cô Ri An Tum Rê

Chúa sai Ê The đi đến Cô Ri An Tum Rê, là một vị vua tà ác của dân Gia Rết. Ê The bảo vua hối cải hoặc vua sẽ sống để thấy tất cả dân của vua bị giết chết.|

Hình Ảnh
những lính canh đuổi theo Ê The

Cô Ri An Tum Rê và dân của vua không hối cải. Vua tìm cách giết Ê The, nhưng Ê The chạy thoát và ẩn mình trong hang đá.

Hình Ảnh
người đàn ông ngủ với gươm

Dân chúng quá đỗi tà ác nên Chúa nguyền rủa xứ này. Họ không thể cất dụng cụ hay gươm của mình bởi vì đến ngày hôm sau, những vật ấy bị mất đi.

Hình Ảnh
trận chiến

Tất cả mọi dân Gia Rết đều lâm chiến, kể cả phụ nữ và trẻ con. Cô Ri An Tum Rê dẫn một đạo quân và một người tên Si Giơ thì dẫn đạo quân khác.

Hình Ảnh
Cô Ri An Tum Rê và Si Giơ đánh nhau

Cô Ri An Tum Rê và Si Giơ cả hai đều là người tà ác. Đức Thánh Linh đã rời bỏ dân Gia Rết bởi vì sự tà ác của họ. Sa Tan có được hoàn toàn quyền lực trên họ.

Hình Ảnh
Cô Ri An Tum Rê

Dân Gia Rết giao tranh cho đến khi Cô Ri An Tum Rê và Si Giơ chỉ là những người còn lại. Khi Si Giơ ngất xỉu vì mất nhiều máu, Cô Ri An Tum Rê chém lấy đầu hắn.

Hình Ảnh
Cô Ri An Tum Rê và dân chúng của Gia Ra Hem La

Lời tiên tri của Ê The đã trở thành sự thật: Cô Ri An Tum Rê là người dân Gia Rết cuối cùng còn sống. Hắn được dân Gia Ra Hem La tìm thấy.

Hình Ảnh
Ê The viết trên bảng khắc

Ê The hoàn tất việc ghi chép lịch sử của dân Gia Rết. Họ bị hủy diệt bởi vì lòng tà ác của họ. Các biên sử của dân Gia Rết về sau được dân Nê Phi tìm thấy.