Scripture Stories
Chương 31: Lãnh Binh Mô Rô Ni Đánh Bại Gia Ra Hem Na


Chương 31

Lãnh Binh Mô Rô Ni Đánh Bại Gia Ra Hem Na

Hình Ảnh
Dân La Man nói chuyện

Gia Ra Hem Na, người lãnh đạo của dân La Man, muốn dân mình tiếp tục thù ghét dân Nê Phi và bắt họ làm nô lệ cho chúng.

Hình Ảnh
Những người lính Nê Phi

Dân Nê Phi muốn gìn giữ đất đai và gia đình họ được tự do. Họ cũng muốn được tự do để thờ phượng Thượng Đế.

Hình Ảnh
Lãnh Binh Mô Rô Ni

Lãnh binh Mô Rô Ni là vị lãnh đạo quân Nê Phi. Khi dân La Man đến gây chiến, Mô Rô Ni và quân của ông nghinh chiến với chúng ở xứ Gia Sơn.

Hình Ảnh
Lãnh Binh Mô Rô Ni với quân mình

Lãnh binh Mô Rô Ni đã chuẩn bị quân mình với vũ khí, mộc che, áo giáp, và quần dày.

Hình Ảnh
Quân đội dân La Man

Dân La Man có một quân đội đông hơn nhưng chúng khiếp sợ khi thấy áo giáp của quân Nê Phi—quân La Man thì mặc rất ít áo quần.

Hình Ảnh
Dân La Man chạy vào vùng hoang dã

Quân La Man không dám gây chiến với quân của Lãnh Binh Mô Rô Ni. Dân La Man chạy vào vùng hoang dã và quyết định tấn công một thành phố khác của dân Nê Phi.

Hình Ảnh
An Ma cầu nguyện

Mô Rô Ni gửi quân do thám theo dõi dân La Man. Ông cũng xin An Ma cầu nguyện để được Chúa giúp đỡ. Chúa bảo An Ma nơi mà dân La Man sẽ tấn công.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni diễu hành quân đội của ông

Khi Mô Rô Ni nhận được sứ điệp của An Ma, ông để lại một số quân lính canh giữ Gia Sơn và dẫn số còn lại đi nghinh chiến với quân La Man.

Hình Ảnh
Quân lính của Mô Rô Ni ẩn núp

Quân của Lãnh Binh Mô Rô Ni ẩn núp hai bên bờ sông Si Đôn, chờ chặn bắt quân La Man.

Hình Ảnh
trận đánh trên sông

Một trận đánh bắt đầu và quân La Man cố gắng chạy trốn bằng cách vượt ngang sông, nhưng nhiều quân Nê Phi nữa đang chờ chúng bên kia bờ.

Hình Ảnh
Dân Nê Phi bắn tên

Gia Ra Hem Na và quân lính của hắn đánh trả một cách dữ dội chưa từng thấy và giết chết nhiều dân Nê Phi. Dân Nê Phi cất tiếng kêu cầu cùng Chúa xin giúp đỡ.

Hình Ảnh
Dân Nê Phi đối mặt với dân La Man

Chúa củng cố quân Nê Phi. Quân lính bao vây dân La Man, và Mô Rô Ni ra lệnh ngừng đánh.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni nói chuyện với Gia Ra Hem Na

Mô Rô Ni bảo Gia Ra Hem Na rằng dân Nê Phi không muốn giết dân La Man hay bắt họ làm nô lệ.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni nói chuyện

Mô Rô Ni nói rằng dân La Man không thể hủy diệt đức tin của dân Nê Phi nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Ông nói Thượng Đế sẽ tiếp tục giúp dân Nê Phi đánh giặc cho đến khi nào họ còn trung tín.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni ra lệnh cho Gia Ra Hem Na

Mô Rô Ni ra lệnh cho Gia Ra Hem Na giao nạp các vũ khí của hắn. Dân La Man sẽ không bị giết chết nếu chúng không gây chiến với dân Nê Phi nữa.

Hình Ảnh
Gia Ra Hem Na trao cho Mô Rô Ni các vũ khí

Gia Ra Hem Na trao cho Mô Rô Ni các vũ khí của mình nhưng không hứa là sẽ không gây chiến. Mô Rô Ni đưa trả các vũ khí lại để dân La Man có thể tự bảo vệ mình.

Hình Ảnh
Một người lính Nê Phi làm gãy gươm của Gia Ra Hem Na

Gia Ra Hem Na xông lại giết Mô Rô Ni, nhưng một người lính Nê Phi đánh văng và làm gãy gươm của Gia Ra Hem Na.

Hình Ảnh
người lính chém xém mảnh da đầu của Gia Ra Hem Na

Đoạn người lính chém xém mảnh da đầu của Gia Ra Hem Na, gắn vào chóp gươm, và đưa lên cao.

Hình Ảnh
Da đầu của dân La Man

Dân La Man sẽ ngã xuống như mảnh da đầu đã rơi xuống, ông bảo chúng trừ phi chúng chịu giao nạp các vũ khí của mình và hứa không gây chiến nữa.

Hình Ảnh
Dân La Man giao nạp các vũ khí

Nhiều người La Man đặt các vũ khí của họ dưới chân Mô Rô Ni và hứa không gây chiến. Họ được phép tự do ra đi.

Hình Ảnh
Dân La Man gây chiến

Gia Ra Hem Na tức giận và khích động số quân lính còn lại để gây chiến. Quân lính của Mô Rô Ni giết chết nhiều người của chúng.

Hình Ảnh
Gia Ra Hem Na nài xin Mô Rô Ni

Khi Gia Ra Hem Na thấy rằng hắn và tất cả quân của hắn sẽ bị giết chết, hắn nài xin Mô Rô Ni tha mạng cho chúng. Hắn hứa sẽ không bao giờ gây chiến với dân Nê Phi nữa.

Hình Ảnh
Quân La Man rời khỏi quân Nê Phi

Mô Rô Ni ngưng đánh và lấy các vũ khí của dân La Man. Sau khi hứa không gây chiến, dân La Man bỏ đi.