Scripture Stories
Chương 8: Vượt Biển


Chương 8

Vượt Biển

Hình Ảnh
gia đình thu gói đồ đạc

Chúa phán bảo Lê Hi mang gia đình ông lên chiếc tàu mà họ đã đóng. Họ chất lên tàu trái cây, thịt, mật ong và hạt giống để trồng trọt nơi đất hứa.

Hình Ảnh
thuyền ra khơi

Những cơn gió mạnh thổi chiếc tàu hướng về đất hứa.

Hình Ảnh
La Man và Lê Mu Ên trói Nê Phi

La Man, Lê Mu Ên, và một số người khác bắt đầu tà ác. Khi Nê Phi bảo họ ngừng lại, họ tức giận và trói ông lại bằng dây thừng.

Hình Ảnh
chiếc tàu trong cơn bão

Bởi vì sự tà ác của họ, quả cầu Li A Hô Na ngừng hoạt động. Họ không biết hướng nào để lái tàu đi. Một trận bão khủng khiếp nổi lên và đẩy lui chiếc tàu suốt ba ngày.

Hình Ảnh
Lê Hi và Sa Ri A

Lê Hi bảo La Man và Lê Mu Ên mở trói cho Nê Phi, nhưng họ không chịu nghe. Lê Hi và Sa Ri A quá buồn rầu đến đỗi lâm bệnh.

Hình Ảnh
mọi người tranh cãi

Vợ và con của Nê Phi than khóc. Họ van xin La Man và Lê Mu Ên mở trói cho Nê Phi, nhưng La Man và Lê Mu Ên từ chối.

Hình Ảnh
chiếc tàu sắp chìm

Đêm thứ tư, trận bão trở nên khốc liệt hơn. Chiếc tàu sắp chìm.

Hình Ảnh
La Man và Lê Mu Ên

La Man và Lê Mu Ên biết rằng Thượng Đế đã khiến cơn bão nổi lên. Họ lo sợ sẽ bị chết chìm.

Hình Ảnh
Nê Phi với gia đình

Cuối cùng, La Man và Lê Mu Ên hối cải và cởi trói cho Nê Phi. Mặc dù cổ tay và cổ chân bị sưng vù và đau đớn vì sợi dây thừng, nhưng Nê Phi không hề ta thán.

Hình Ảnh
Nê Phi cầm quả cầu Li A Hô Na

Đoạn Nê Phi cầm quả cầu Li A Hô Na lên, và nó hoạt động trở lại. Nê Phi cầu nguyện, và gió ngừng thổi. Biển trở nên yên lặng.

Hình Ảnh
Nê Phi lái chiếc tàu

Nê Phi lái chiếc tàu, và nó vượt biển hướng về đất hứa.