Scripture Stories
Chương 48: Thái Bình Ở Mỹ Châu


Chương 48

Thái BìnhỞ Mỹ Châu

Hình Ảnh
các môn đồ giảng dạy

Sau khi Chúa Giê Su trở về trời, các môn đồ của Ngài thành lập Giáo Hội của Ngài ở khắp xứ.

Hình Ảnh
dân chúng chịu phép báp têm

Những người mà hối cải tội lỗi của mình được báp têm và nhận được Đức Thánh Linh.

Hình Ảnh
dân chúng vui mừng

Chẳng bao lâu tất cả mọi dân Nê Phi và La Man đều được cải đạo. Họ không cãi vã và mọi người đều thành thật.

Hình Ảnh
dân chúng ngồi xuống

Không ai giàu có hay nghèo khổ. Dân chúng chia sẻ mọi thứ, và mọi người đều có thứ họ cần dùng.

Hình Ảnh
dân chúng được ban phước

Các môn đồ làm nhiều phép lạ trong danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Họ chữa lành người bệnh và khiến người chết sống lại.

Hình Ảnh
dân chúng xây dựng

Dân chúng xây dựng những thành phố mới nơi mà các thành phố khác đã bị hủy diệt.

Hình Ảnh
dân chúng nói chuyện

Họ tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Họ nhịn ăn và cầu nguyện và thường họp lại với nhau để lắng nghe lời của Thượng Đế.

Hình Ảnh
các cậu bé vui chơi

Dân chúng được hạnh phúc.

Hình Ảnh
dân chúng nói chuyện

Không có những kẻ trộm cướp, dối trá, sát nhân. Dân chúng không còn chia rẽ giữa người Nê Phi và người La Man mà tất cả đều là một, đều là các con cái của Đấng Ky Tô.

Hình Ảnh
cha và con trai

Chúa ban phước cho dân chúng trong mọi việc họ làm.

Hình Ảnh
dân chúng đang làm việc trên đồng

Họ sống trong thái bình trong 200 năm. Dân chúng trở nên rất giàu có.