Chương 40
Sa Mu Ên người La Man Nói Về Chúa Giê Su Ky Tô
Sa Mu Ên, một tiên tri người La Man, đi đến Gia Ra Hem La để thuyết giảng cho dân Nê Phi tà ác. Ông bảo họ hối cải.
Dân Nê Phi đuổi Sa Mu Ên ra khỏi thành, và ông bắt đầu đi trở về xứ của mình.
Nhưng Chúa bảo Sa Mu Ên trở lại Gia Ra Hem La và nói cho dân chúng biết những điều mà Chúa sẽ đặt vào lòng ông.
Dân Nê Phi không chịu để cho Sa Mu Ên trở vào thành, nên ông trèo lên trên đỉnh tường thành và thuyết giảng từ nơi đó.
Ông tiên tri rằng dân Nê Phi sẽ bị hủy diệt trong 400 năm nữa trừ phi dân chúng hối cải và có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.
Sa Mu Ên bảo dân Nê Phi rằng Chúa Giê Su Ky Tô sẽ giáng sinh trong năm năm nữa và Ngài sẽ cứu rỗi tất cả ai tin nơi Ngài.
Sa Mu Ên nói cho họ các điềm triệu về sự giáng sinh của Chúa Giê Su. Một ngôi sao mới sẽ xuất hiện, và vào đêm trước khi Chúa Giê Su giáng sinh sẽ không có bóng tối.
Đoạn Sa Mu Ên nói cho họ biết các điềm triệu về cái chết của Chúa Giê Su. Sẽ có ba ngày hoàn toàn tối tăm—mặt trời, mặt trăng, và các vì sao sẽ không chiếu sáng.
Cũng sẽ có sấm chớp và động đất. Núi sẽ vỡ vụn và nhiều thành phố sẽ bị hủy diệt.
Một số người dân Nê Phi tin lời Sa Mu Ên và hối cải tội lỗi của mình. Họ đi tìm Nê Phi, một người dân Nê Phi ngay chính mà có thể làm phép báp têm cho họ.
Số dân Nê Phi còn lại không tin vào lời Sa Mu Ên. Họ ném đá và bắn tên vào người ông. Nhưng Chúa bảo vệ ông, và không có một viên đá hay một mũi tên nào trúng ông.
Khi dân chúng thấy không thể bắn trúng ông được, càng có nhiều người thêm tin lời ông và đi đến Nê Phi để chịu phép báp têm.
Nê Phi cũng giảng dạy cho dân chúng về Chúa Giê Su. Ông muốn họ tin nơi Chúa Giê Su, hối cải và chịu phép báp têm.
Tuy nhiên, đa số dân Nê Phi không tin vào lời Sa Mu Ên. Họ cố gắng bắt giữ ông.
Sa Mu Ên nhảy xuống khỏi tường thành và chạy về xứ của mình.
Sa Mu Ên bắt đầu giảng dạy dân La Man. Ông không bao giờ được nghe nói đến nữa giữa dân Nê Phi.