Scripture Stories
Chương 33: Những Người Bảo Hoàng Chống Lại Những Người Tự Do


Chương 33

Những Người Bảo Hoàng Chống Lại Những Người Tự Do

Hình Ảnh
Pha Hô Ran nói chuyện với những người khác

Một số dân Nê Phi muốn vị trưởng phán quan, Pha Hô Ran, sửa đổi một số luật pháp.

Hình Ảnh
dân chúng tức giận

Khi Pha Hô Ran từ chối, dân chúng trở nên tức giận và muốn truất phế chức vụ trưởng phán quan của Pha Hô Ran. Họ muốn có một vị vua chứ không phải một phán quan.

Hình Ảnh
hai người đàn ông nói chuyện

Vì được gọi là những người bảo hoàng, nên họ hy vọng rằng một người trong số họ sẽ trở thành vua và có được quyền hành đối với dân chúng.

Hình Ảnh
một nhóm người cầu nguyện

Những người dân Nê Phi mà muốn giữ Pha Hô Ran làm vị trưởng phán quan được gọi là những người tự do. Họ muốn được tự do sống và thờ phượng như ý họ mong muốn.

Hình Ảnh
dân chúng xếp hàng biểu quyết

Dân chúng biểu quyết giữa những người tự do và những người bảo hoàng. Đa số họ biểu quyết chọn những người tự do.

Hình Ảnh
Quân đội dân La Man

Cùng lúc ấy, A Ma Lịch Gia đang quy tụ một đạo quân La Man đông đảo để tấn công dân Nê Phi.

Hình Ảnh
những người bảo hoàng

Khi những người bảo hoàng nghe rằng dân La Man đang tiến đến, họ rất hài lòng và từ chối giúp bảo vệ xứ sở họ.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni dõi theo những người bảo hoàng

Lãnh Binh Mô Rô Ni tức giận những người bảo hoàng đã không chịu đi chiến đấu. Ông đã bỏ công khó nhọc để gìn giữ cho dân Nê Phi được tự do.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni nói chuyện với quan cai trị toàn xứ

Ông xin quan cai trị toàn xứ quyền bắt những người bảo hoàng hoặc đi chiến đấu chống lại dân La Man hoặc bị xử tử.

Hình Ảnh
quan cai trị toàn xứ nói chuyện với Mô Rô Ni

Khi quan cai trị toàn xứ, Pha Hô Ran, ban quyền ấy cho Mô Rô Ni, Mô Rô Ni dẫn quân mình đi đánh những người bảo hoàng.

Hình Ảnh
Dân Nê Phi và dân La Man gây chiến

Nhiều người bảo hoàng bị giết chết; một số bị bắt giam. Số còn lại chịu giúp bảo vệ xứ sở của họ đánh lại dân La Man.