Scripture Stories
Chương 36: Ha Gô


Chương 36

Ha Gô

Hình Ảnh
Hành trình của dân Nê Phi

Vào khoảng 55 năm trước khi Chúa Giê Su Ky Tô giáng sinh, hàng ngàn người dân Nê Phi, nam, nữ, và trẻ con rời bỏ Gia Ra Hem La và hành trình về phía bắc.

Hình Ảnh
Ha Gô đóng tàu lớn

Một người trong số họ, một người đàn ông tên là Ha Gô, đóng một chiếc tàu lớn và xuôi tàu về phía biển tây.

Hình Ảnh
Dân Nê Phi chất đồ lên một con tàu lớn

Nhiều người dân Nê Phi mang theo lương thực và đồ tiếp liệu và xuôi về phía bắc trong chiếc tàu của ông.

Hình Ảnh
tàu trên nước

Đoạn Ha Gô đóng các chiếc tàu khác để chở dân chúng đến một xứ phía bắc. Chiếc tàu đầu tiên trở lại và còn chở thêm nhiều người nữa.

Hình Ảnh
hai con tàu trên nước

Một chiếc tàu khác cũng ra đi. Không một chiếc tàu nào trở lại, và dân Nê Phi không biết điều gì đã xảy ra cho những người đó.