Chương 29
An Ma Giảng Dạy về Đức Tin và Lời Của Thượng Đế
Hình Ảnh
An Ma giảng dạy dân Giô Ram
An Ma giảng dạy dân Giô Ram về đức tin. Ông nói những người nào mà cầu xin một điềm triệu trước khi tin thì không có đức tin.
Hình Ảnh
An Ma giảng dạy
An Ma nói đức tin là tin một điều gì đó có thật nhưng không thực sự thấy được.
Hình Ảnh
bàn tay gieo trồng hạt giống
Ông giải thích rằng đức tin tăng trưởng khi một người muốn tin và lắng nghe lời của Thượng Đế. Rồi lời được gieo vào lòng người, và giống như một hạt giống, nó sẽ bắt đầu tăng trưởng.
Hình Ảnh
cặp đôi nhìn về cái cây
Trong khi một người học hỏi thêm về phúc âm, hạt giống nẩy mầm và tiếp tục tăng trưởng. Người ấy biết được rằng đó là hạt giống tốt, và đức tin của người ấy phát triển mạnh hơn.
Hình Ảnh
những người đàn ông và vợ mình hái trái cây
An Ma nói rằng cũng giống như một hạt giống tốt sinh ra quả tốt, lời của Thượng Đế mang phước lành đến cho những người có đức tin.