Scripture Stories
Chương 53: Mô Rô Ni và Những Lời Giảng Dạy Của Ông


Chương 53

Mô Rô Ni và Những Lời Giảng Dạy Của Ông

Hình Ảnh
Mô Rô Ni viết trên các bảng khắc

Sau khi Mặc Môn chết, Mô Rô Ni sống trơ trọi một mình. Ông hoàn tất các biên sử mà cha ông đã trao cho ông.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni nhìn thấy Joseph Smith

Mô Rô Ni biết các bảng khắc bằng vàng một ngày nào đó sẽ được lấy ra khỏi mặt đất.

Hình Ảnh
cặp đôi với Sách Mặc Môn

Những lời trên các bảng khắc bằng vàng nói về Chúa Giê Su Ky Tô. Chúng làm chứng và giảng dạy dân chúng cách sống ngay chính.

Hình Ảnh
Dân La Man bắt dân Nê Phi

Dân La Man tà ác giết mọi người dân Nê Phi mà không chịu chối bỏ Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni ẩn trốn dân La Man

Mô Rô Ni sẽ không bao giờ chối bỏ Chúa Giê Su Ky Tô. Ông di chuyển mãi để ẩn trốn dân La Man.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni viết trên các bảng khắc bằng vàng

Mô Rô Ni viết trên các bảng khắc bằng vàng, đặc biệt là cho dân La Man của những ngày sau.

Hình Ảnh
những người đàn ông trẻ ban phước Tiệc Thánh

Ông viết nhiều điều quan trọng, kể cả những lời cầu nguyện Tiệc Thánh.

Hình Ảnh
dân chúng được báp têm

Mô Rô Ni viết rằng chỉ những người mà có thể được báp têm là những người sẵn lòng hối cải tội lỗi của mình và phục vụ Chúa Giê Su Ky Tô.

Hình Ảnh
Chúa Giê Su Ky Tô

Mô Rô Ni muốn mọi người tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và học biết về Ngài. Ông nói mọi điều tốt lành đều đến từ Đấng Ky Tô.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni viết trên các bảng khắc

Mô Rô Ni viết rằng nếu những người yêu thương Thượng Đế và noi theo Ngài, họ có thể trở nên toàn thiện.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni

Mô Rô Ni biết rằng sau khi ông chết ông sẽ được phục sinh và sẽ sống với Cha Thiên Thượng và Chúa Giê Su Ky Tô.