Scripture Stories
Chương 54: Lời Hứa Của Sách Mặc Môn


Chương 54

Lời Hứa Của Sách Mặc Môn

Hình Ảnh
Mô Rô Ni viết trên các bảng khắc

Trước khi Mô Rô Ni chôn giấu các bảng khắc cho lần cuối cùng, ông viết một lời hứa cho dân La Man và cho bất cứ ai sẽ đọc được các biên sử.

Hình Ảnh
em thiếu niên đang đọc thánh thư

Ông bảo những người đọc các biên sử, hãy thực sự suy nghĩ về các biên sử này, và rồi cầu vấn Cha Thiên Thượng xem chúng có thực không.

Hình Ảnh
em bé trai cầu nguyện

Mô Rô Ni hứa rằng nếu người ta thành tâm cầu vấn, với đức tin nơi Đấng Ky Tô, Đức Thánh Linh sẽ giúp họ biết các biên sử là có thực.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni viết trên các bảng khắc

Mô Rô Ni viết rằng nếu người ta hối cải, noi theo Chúa Giê Su Ky Tô, và yêu thương Cha Thiên Thượng, họ có thể trở nên toàn thiện.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni giấu các bảng khắc

Khi Mô Rô Ni hoàn tất việc ghi chép trên các bảng khắc bằng vàng, ông cất giấu chúng trong một hộp bằng đá trên Đồi Cơ Mô Ra và che đậy hộp lại bằng một tảng đá lớn. Công việc trên trần thế của ông đã hoàn thành.