Scripture Stories
Chương 28: Dân Giô Ram và Đài Ra Mê Um Tôm


Chương 28

Dân Giô Ram và Đài Ra Mê Um Tôm

Hình Ảnh
Dân Giô Ram thờ phượng các hình tượng

Dân Giô Ram đã từng thuộc vào Giáo Hội của Thượng Đế nhưng trở nên tà ác và thờ thần tượng.

Hình Ảnh
An Ma và những người truyền giáo khác

Dân Nê Phi muốn giữ cho dân Giô Ram khỏi gia nhập với dân La Man, nên An Ma đi với vài người truyền giáo khác để rao giảng lời của Thượng Đế cho dân Giô Ram.

Hình Ảnh
những người truyền giáo và dân Giô Ram

Những người truyền giáo này ngạc nhiên và bối rối khi thấy cách thức dân Giô Ram thờ phượng trong nhà thờ của họ, gọi là nhà hội.

Hình Ảnh
dân chúng đứng trên đài

Nơi giữa nhà thờ, dân Giô Ram dựng lên một đài cao gọi là Ra Mê Um Tôm. Một chỗ vừa đủ cho một người đứng trên đỉnh.

Hình Ảnh
dân chúng giơ tay lên trời

Dân Giô Ram lần lượt đứng lên đó, và đưa hai tay lên trời mà nói lớn lên lời cầu nguyện giống nhau.

Hình Ảnh
dân chúng giơ tay lên trời

Trong lời cầu nguyện này, dân Giô Ram nói Thượng Đế không có một thể xác; Ngài chỉ là một linh hồn. Họ cũng nói rằng sẽ không có Đấng Ky Tô.

Hình Ảnh
dân chúng cầu nguyện trên đài

Dân Giô Ram nghĩ rằng Thượng Đế đã chỉ chọn họ để cứu rỗi vào vương quốc thiên thượng. Họ tạ ơn về việc đã được làm dân ưu đãi của Ngài.

Hình Ảnh
Dân Giô Ram đi bộ

Sau khi mọi người dân Giô Ram đã cầu nguyện và trở về nhà và không cầu nguyện hay nói về Thượng Đế nữa trong suốt cả tuần.

Hình Ảnh
Dân Giô Ram với các của cải

Những người dân Giô Ram giàu có, yêu thích vàng bạc và họ khoác lác về của cải thế gian của mình. An Ma buồn rầu khi thấy họ tà ác như thế.

Hình Ảnh
An Ma cầu nguyện

An Ma cầu nguyện cho mình và cho những người truyền giáo của mình có được sức mạnh, sự an ủi, và thành công trong công việc của họ.

Hình Ảnh
những người truyền giáo cầu nguyện

Sau khi cầu xin được giúp đỡ để mang dân Giô Ram về với lẽ thật, An Ma và những người truyền giáo khác được dẫy đầy Đức Thánh Linh.

Hình Ảnh
những người truyền giáo có được thức ăn

Đoạn những người truyền giáo đi mỗi người một ngả để rao giảng. Thượng Đế ban phước cho họ với thức ăn và áo quần và củng cố họ trong công việc của họ.

Hình Ảnh
người truyền giáo giảng dạy người nghèo

Dân Giô Ram nghèo khó không được cho phép vào trong nhà thờ. Những người này bắt đầu lắng nghe những người truyền giáo.

Hình Ảnh
An Ma giảng dạy

Nhiều người hỏi An Ma họ phải làm gì. An Ma bảo họ rằng họ không cần phải ở trong một nhà thờ để cầu nguyện hay thờ phượng Thượng Đế.

Hình Ảnh
A Mu Léc giảng dạy dân chúng

Ông bảo họ phải có đức tin nơi Thượng Đế. Đoạn A Mu Léc giảng dạy họ về Chúa Giê Su Ky Tô và về kế hoạch của Thượng Đế cho con cái của Ngài.

Hình Ảnh
những người tin rời khỏi thành phố

Những người truyền giáo bỏ đi, và những người dân Giô Ram mà tin nơi họ bị đuổi ra khỏi thành. Những người tin đi qua sống ở xứ Gia Sơn với những người dân của Am Môn.

Hình Ảnh
dân chúng nhìn những người khác rời đi

Mặc dù những người dân Giô Ram tà ác đe dọa dân của Am Môn, nhưng dân của Am Môn giúp những người dân Giô Ram ngay chính và cho họ thức ăn, quần áo, và đất đai.