Scripture Stories
Chương 6: Giấc Mơ của Lê Hi


Chương 6

Giấc Mơ của Lê Hi

Hình Ảnh
Lê Hi với gia đình

Lê Hi kể cho gia đình mình nghe về một khải tượng quan trọng mà ông đã có trong một giấc mơ. Giấc mơ của Lê Hi đã khiến ông vui mừng cho Nê Phi và Sam nhưng buồn rầu cho La Man và Lê Mu Ên.

Hình Ảnh
Lê Hi và thiên sứ

Trong giấc mơ, Lê Hi trông thấy một người đàn ông mặc áo trắng bảo Lê Hi đi theo ông. Lê Hi đi theo vị ấy vào một vùng hoang dã âm u và tiêu điều.

Hình Ảnh
Lê Hi cầu nguyện

Sau khi hành trình nhiều giờ trong vùng tối tăm, Lê Hi cầu nguyện xin được giúp đỡ.

Hình Ảnh
cái cây

Rồi ông thấy một cái cây với trái màu trắng. Trái cây ngon ngọt ấy khiến những người ăn nó cảm thấy vui sướng.

Hình Ảnh
Lê Hi ăn trái cây

Lê Hi ăn trái ấy, và lòng ông tràn ngập niềm vui. Ông muốn gia đình mình nếm trái ấy bởi vì ông biết nó cũng sẽ khiến họ được vui sướng.

Hình Ảnh
Sa Ri A, Sam, và Nê Phi đi đến cùng Lê Hi

Lê Hi thấy một dòng sông chảy xuôi dần bên cây. Ở ngay đầu sông, ông thấy Sa Ri A, Sam và Nê Phi.

Hình Ảnh
gia đình tiến về phía cái cây

Lê Hi gọi vợ và các con trai mình đến và nếm trái cây. Sa Ri A, Sam và Nê Phi đến và nếm trái cây, nhưng La Man và Lê Mu Ên thì không.

Hình Ảnh
thanh sắt dẫn đến cái cây

Lê Hi cũng thấy một thanh sắt và một con đường chật và hẹp dẫn đến cái cây.

Hình Ảnh
dân chúng nắm lấy thanh sắt

Ông thấy nhiều người bước đi trên hay hướng về con đường ấy. Bởi vì sương mù tối đen, một số đi lang thang đi ra khỏi con đường và mất hút luôn.

Hình Ảnh
dân chúng nắm lấy thanh sắt

Những người khác bám chặt thanh sắt và bước qua đám sương mù để đến bên cây. Họ nếm trái cây ấy.

Hình Ảnh
dân chúng ăn trái cây

Những người ở trong tòa nhà rộng lớn bên kia sông chế nhạo những người ăn trái cây. Một số đã ăn trái cây trở nên hổ thẹn và rời bỏ cây.

Hình Ảnh
tòa nhà rộng lớn

Lê Hi thấy nhiều người trong giấc mơ của ông. Một số người bám chặt vào thanh sắt và bước qua đám sương mù để đến bên cây. Họ nếm trái cây ấy. Những người khác đi đến tòa nhà rộng lớn hay bị chìm vào dòng sông hay mất dạng. La Man và Lê Mu Ên không chịu ăn trái cây. Lê Hi lo lắng cho họ và cố gắng giúp họ tuân theo các điều giáo lệnh của Thượng Đế.