Scripture Stories
Chương 27: Cô Ri Ho


Chương 27

Cô Ri Ho

Hình Ảnh
Cô Ri Ho đi bộ

Một người đàn ông tên là Cô Ri Ho đến Gia Ra Hem La. Hắn không tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô và rao giảng rằng điều mà các tiên tri nói về Đấng Cứu Rỗi là không có thật.

Hình Ảnh
Cô Ri Ho giảng dạy dân chúng

Cô Ri Ho bảo dân chúng họ điên rồ khi tin rằng Chúa Giê Su sẽ đến thế gian và chịu đau đớn vì tội lỗi của họ.

Hình Ảnh
những đứa trẻ phạm tội

Hắn nói con người không thể bị trừng phạt vì tội lỗi của mình vì không có cuộc sống sau khi chết. Nhiều người tin Cô Ri Ho. Họ trở nên tà ác.

Hình Ảnh
Cô Ri Ho

Cô Ri Ho cố gắng rao giảng cùng dân của Am Môn, nhưng họ không nghe theo hắn. Họ trói hắn lại và giải hắn đến trước Am Môn, ông bắt hắn phải rời khỏi thành.

Hình Ảnh
Cô Ri Ho bị đuổi đi

Cô Ri Ho đến xứ Ghê Đê Ôn, nhưng dân chúng cũng chẳng nghe theo hắn. Viên trưởng phán quan giải hắn đến An Ma.

Hình Ảnh
An Ma và Cô Ri Ho

An Ma hỏi Cô Ri Ho có tin nơi Thượng Đế không. Cô Ri Ho nói không. An Ma làm chứng rằng có một Thượng Đế và Đấng Ky Tô sẽ đến.

Hình Ảnh
Cô Ri Ho và Am Môn

Cô Ri Ho muốn An Ma làm một phép lạ để chứng tỏ rằng có một Thượng Đế. Cô Ri Ho nói hắn sẽ tin nơi Thượng Đế nếu hắn thấy một điềm triệu của quyền năng Thượng Đế.

Hình Ảnh
An Ma cầm thánh thư

An Ma bảo Cô Ri Ho hắn đã thấy nhiều điềm triệu của quyền năng Thượng Đế qua các thánh thư và chứng ngôn của tất cả mọi tiên tri rồi.

Hình Ảnh
An Ma nói chuyện với Cô Ri Ho

An Ma nói thế gian và mọi vật trên ấy và sự vận chuyển của các hành tinh trên bầu trời cũng là điềm triệu cho thấy rằng có một Thượng Đế.

Hình Ảnh
Cô Ri Ho và An Ma

Cô Ri Ho vẫn từ chối không tin. An Ma buồn rầu vì sự tà ác của Cô Ri Ho và cảnh cáo hắn rằng linh hồn của hắn sẽ bị hủy diệt.

Hình Ảnh
An Ma cầm thánh thư

Cô Ri Ho vẫn muốn thấy một dấu hiệu để chứng tỏ có một Thượng Đế. An Ma nói dấu hiệu từ Thượng Đế sẽ là Cô Ri Ho sẽ không nói được.

Hình Ảnh
Cô Ri Ho

Sau khi An Ma nói điều này, Cô Ri Ho không nói được.

Hình Ảnh
Cô Ri Ho viết xuống đất

Cô Ri Ho biết rằng hắn đã biết dấu hiệu này từ Thượng Đế. Hắn xin An Ma cầu nguyện và cất bỏ lời nguyền rủa.

Hình Ảnh
An Ma nói chuyện

An Ma biết rằng nếu Cô Ri Ho có thể nói được hắn sẽ lại nói dối cùng dân chúng. An Ma nói Chúa sẽ quyết định cho Cô Ri Ho có thể nói lại được hay không.

Hình Ảnh
Cô Ri Ho xin ăn

Chúa đã không cho Cô Ri Ho nói lại được. Cô Ri Ho đi đến từng nhà để xin ăn.

Hình Ảnh
viên trưởng phán quan viết một lá thư

Viên trưởng phán quan gửi một lá thư đi khắp xứ để kể về những điều đã xảy ra cho Cô Ri Ho. Ông bảo những người mà đã tin vào Cô Ri Ho phải hối cải. Dân chúng hối cải.

Hình Ảnh
Cô Ri Ho chết trên mặt đất

Cô Ri Ho đến sống giữa dân Giô Ram. Một ngày nọ trong khi đang xin ăn hắn bị giày xéo lên người cho đến chết.