Scripture Stories
Chương 35: Lãnh Binh Mô Rô Ni và Pha Hô Ran


Chương 35

Lãnh Binh Mô Rô Ni vàPha Hô Ran

Hình Ảnh
Hê La Man đọc thư

Lãnh binh Mô Rô Ni rất vui mừng khi nghe Hê La Man và quân đội của ông đã tái chiếm được nhiều lãnh thổ Nê Phi từ dân La Man.

Hình Ảnh
những chiến sĩ đứng trên tường thành

Nhưng Hê La Man và quân đội của ông cần được giúp đỡ. Họ không có đủ quân lính để bảo vệ nhiều thành như thế.

Hình Ảnh
Lãnh binh Mô Rô Ni viết xuống

Lãnh binh Mô Rô Ni viết một bức thư cho Pha Hô Ran, vị trưởng phán quan và quan cai trị toàn xứ. Ông xin Pha Hô Ran gửi thêm quân lính đến giúp quân đội Hê La Man.

Hình Ảnh
Dân La Man tấn công thành phố

Dân La Man tấn công một thành phố Nê Phi mà Hê La Man đã tái chiếm. Chúng giết chết nhiều người dân Nê Phi và đuổi số còn lại ra khỏi thành phố.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni viết thư

Mô Rô Ni tức giận những người lãnh đạo chính quyền bởi vì họ đã không gửi quân đến giúp, ông viết một bức thư khác cho Pha Hô Ran.

Hình Ảnh
những người lính

Lãnh binh Mô Rô Ni viết rằng có nhiều người đã bị giết chết bởi vì Pha Hô Ran đã không gửi thêm quân lính.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni viết thư

Nếu Pha Hô Ran không gửi nhanh người và lương thực đến, Mô Rô Ni sẽ mang quân ông đến Gia Ra Hem La và lấy những gì ông cần.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni nhận thư

Không lâu sau, Mô Rô Ni nhận được một bức thư từ Pha Hô Ran. Ông rất buồn trước việc Mô Rô Ni và quân đội của ông đang khổ cực.

Hình Ảnh
Pha Hô Ran viết thư

Pha Hô Ran bảo Mô Rô Ni rằng một nhóm người dân Nê Phi tà ác là những người bảo hoàng không muốn ông làm vị trưởng phán quan. Họ bắt buộc ông và những người ủng hộ ông phải ra khỏi Gia Ra Hem La.

Hình Ảnh
quân đội quy tụ ngoài thành phố

Pha Hô Ran nói tiếp rằng ông đã quy tụ được một quân đội để cố gắng tái chiếm Gia Ra Hem La.

Hình Ảnh
vua và những người theo vua

Những người bảo hoàng đã chọn một vị vua để làm người chỉ huy họ và đã sáp nhập với dân La Man.

Hình Ảnh
Pha Hô Ran viết thư

Pha Hô Ran không nổi giận về những điều Mô Rô Ni đã viết. Ông muốn dân Nê Phi cũng được tự do.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni đọc lá thư

Ông xin Mô Rô Ni mang một vài người đến giúp ông và nói rằng nếu Mô Rô Ni quy tụ được thêm người trên đường đi của ông, quân đội được kết hợp sẽ có thể tái chiếm Gia Ra Hem La.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni cầm lá thư

Lãnh Binh Mô Rô Ni vui mừng vì Pha Hô Ran còn trung thành với xứ sở của mình và còn muốn tự do cho dân mình.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni và những người lính

Với một số ít người của mình, Mô Rô Ni đi đến gặp Pha Hô Ran. Ông mang theo cờ biểu hiệu tự do, và hàng ngàn người gia nhập với họ trên đường đi.

Hình Ảnh
đánh nhau ở tường thành

Quân đội kết hợp của Mô Rô Ni và Pha Hô Ran tiến đánh Gia Ra Hem La. Họ giết chết vua của dân Nê Phi tà ác và bắt giữ người của vua.

Hình Ảnh
Mô Rô Ni và những người lính

Đoạn Mô Rô Ni gửi lương thực và 12.000 quân lính đến giúp dân Nê Phi. Những đạo quân này đánh đuổi dân La Man ra, và hòa bình trở lại trên xứ sở.