2009
Chia Sẻ Chứng Ngôn
Tháng Mười năm 2009


Chia Sẻ Chứng Ngôn

Maria Kaneva, Blagoevgrad, Bulgaria

Irinka nói vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng: “Con sẽ đi trước.” Với đôi tay nắm chặt lấy ghế và ánh mắt đầy phấn khởi, nó thu hết can đảm. Irinka chỉ mới chín tuổi nhưng dường như nó là người can đảm nhất trong tất cả tám tín hữu đến nhà thờ đều đặn trong chi nhánh của nó ở Bulgaria.

Trước khi đứng dậy, Irinka thường chờ để xem xem có một người nào khác muốn chia sẻ chứng ngôn đầu tiên không. Mọi người thầm đưa mắt nhìn nó và chờ cho nó đi lên trước. Cuối cùng, với một nụ cười rạng rỡ, nó đi lên bục giảng. Vị chủ tịch chi nhánh lấy cái ghế đẩu cho nó để đứng lên để nó có thể thấy được các tín hữu. Irinka, đứa trẻ độc nhất trong Hội Thiếu Nhi, nhìn vào giáo đoàn ít người và bắt đầu nói.

Dường như nó không tỏ ra lo lắng khi mọi người nhìn nó. Các tín hữu lắng nghe tiếng nói dịu dàng của nó. Khi nó nói về Đấng Ky Tô, thánh thư và lẽ trung thật của Giáo Hội, nó đã ảnh hưởng đến chứng ngôn của mọi người khác.

Khi nó ngồi xuống, mọi người đều im lặng và dường như Thánh Linh đã cảm động lòng những người khác. Rồi một trong số các tín hữu đứng dậy và chia sẻ chứng ngôn, và rồi một người khác, một người khác nữa …