2009
Nuôi Dưỡng Thế Hệ Đang Lên
Tháng Mười năm 2009


Sứ Điệp Thăm Viếng Giảng Dạy của Hội Phụ Nữ

Nuôi Dưỡng Thế Hệ Đang Lên

Hãy giảng dạy những câu thánh thư và những lời trích dẫn này hoặc, nếu cần, một nguyên tắc khác mà sẽ ban phước cho các chị em phụ nữ mà các chị em đến thăm. Hãy chia sẻ chứng ngôn về giáo lý đó. Mời những người mà các chị em thăm viếng chia sẻ cảm nghĩ của họ và điều họ học được.

GLGƯ 123:11: “Và đó cũng là một bổn phận khẩn thiết mà chúng ta cần phải có đối với tất cả thế hệ đang lên.”

Trách Nhiệm của Tôi đối với Thế Hệ Đang Lên Là Gì?

Anh Cả Neal A. Maxwell (1926–2004) thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ: “[thế hệ đang lên này] đã được Chúa dành riêng cho thời kỳ này thì giờ đây cần phải được bảo tồn … và chuẩn bị cho khoảng thời gian đặc biệt của họ trong lịch sử nhân loại! Họ đã được dành riêng để sinh ra vào thời kỳ này, nhưng bây giờ họ cần phải được nâng đỡ tiến lên để đáp ứng nhiệm vụ đã được chỉ định cho họ. …

“Giới trẻ cũng không khác gì những người cải đạo tương lai. Có những lúc then chốt mà tâm hồn họ bắt đầu hướng—đến Chúa hoặc xa khỏi Ngài. Những lúc quyết định này không thể luôn luôn được tạo ra, nhưng khi chúng xảy ra thì chúng không nên bị lãng phí. Những lúc này thường xảy ra trong cuộc chuyện trò nhỏ nhẹ và nghiêm trang với cha mẹ, ông bà, vị giám trợ, một người lãnh đạo thành niên hoặc một người bạn ngay chính” (“Unto the Rising Generation,” Ensign, tháng Tư năm 1985, 8, 10).

Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Chủ Tịch Đoàn Thầy Bảy Mươi: “Thế hệ đang vươn lên của chúng ta xứng đáng với các nỗ lực tốt nhất của chúng ta để hỗ trợ và củng cố họ trong cuộc hành trình đến tuổi trưởng thành…. Mỗi hành động chúng ta làm, mỗi nơi chúng ta đi, với mỗi người Thánh Hữu Ngày Sau trẻ tuổi mà chúng ta gặp, chúng ta đều cần phải có được ý thức hơn về sự cần thiết để củng cố, nuôi dưỡng và làm một ảnh hưởng tốt lành trong cuộc sống của họ” (“Thế Hệ Đang Vươn Lên của Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2006, 47).

Tôi Có Thể Nuôi Dưỡng Thế Hệ Đang Lên Như Thế Nào?

Chủ Tịch Gordon B. Hinckley (1910–2008): “Đừng bao giờ quên rằng những trẻ nhỏ này là các con trai và các con gái của Thượng Đế và rằng các anh chị em chỉ là những người chăm sóc cho chúng tạm thời mà thôi, rằng Ngài mới là phụ thân trước khi các anh chị em là cha mẹ và rằng Ngài chưa từ bỏ quyền hoặc mối quan tâm của cha mẹ đối với các trẻ nhỏ này của Ngài… . Hãy nuôi dạy con cái của mình trong tình yêu thương, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng. Hãy chăm sóc các con cái của các anh chị em. Hãy chào đón chúng vào nhà của các anh chị em, và nuôi dưỡng cùng hết lòng yêu thương chúng. Trong những năm sắp tới, chúng có thể làm một số điều mà các anh chị em không muốn chúng làm, nhưng hãy kiên nhẫn, hãy kiên nhẫn. Các anh chị em không thất bại miễn là các anh chị em cố gắng” (“Words of the Living Prophet,” Liahona, tháng Năm năm 1998, 26–27).

Julie B. Beck, chủ tịch trung ương Hội Phụ Nữ: “Nuôi dưỡng có nghĩa là vun xới, trông nom, và làm cho tăng trưởng… . Việc nuôi dưỡng đòi hỏi khả năng tổ chức, lòng kiên trì, tình yêu thương và sự làm việc. Việc giúp đỡ cho sự tăng trưởng nhờ việc nuôi dưỡng mà có thì thật sự là một vai trò đầy quyền năng và đầy ảnh hưởng được ban cho người phụ nữ” (“Những Người Mẹ Hiểu Biết,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, 76, 77).

Barbara Thompson, đệ nhị cố vấn trong chủ tịch đoàn trung ương Hội Phụ Nữ: “Là các chị em trong Hội Phụ Nữ, chúng ta có thể giúp nhau củng cố gia đình. Chúng ta được ban cho cơ hội để phục vụ trong nhiều khả năng. Chúng ta luôn luôn tiếp xúc với các trẻ em và thanh thiếu niên là những người có thể chỉ cần điều mà chúng ta có thể cung cấp. Các chị em lớn tuổi hơn có nhiều lời khuyên và kinh nghiệm tốt để chia sẻ với những người mẹ trẻ tuổi hơn. Đôi khi một người lãnh đạo Hội Thiếu Nữ hoặc người giảng viên Hội Thiếu Nhi nói hoặc làm một điều gì đó nhằm củng cố điều mà một người cha hay mẹ đang cố gắng giảng dạy. Và hiển nhiên, chúng ta không cần bất cứ sự kêu gọi đặc biệt nào để tìm đến giúp đỡ một người bạn hay người láng giềng” (“Ta Sẽ Bổ Sức cho Ngươi; Ta Sẽ Giúp Đỡ Ngươi,” Liahona, tháng Mười Một năm 2007, 117).

Hình ảnh minh họa và hình ảnh nền do Craig Dimond thực hiện