2009
Đền Thờ Là Món Quà từ Cha Thiên Thượng
Tháng Mười năm 2009


Thông Tin Bạn Hữu

Đền Thờ Là Món Quà từ Cha Thiên Thượng

Trích từ một bài nói chuyện tại đại hội trung ương vào tháng Tư năm 2000.

“Tất cả trẻ con nào chết trước khi chúng đến tuổi hiểu biết trách nhiệm đều được cứu rỗi trong vương quốc thượng thiên” (GLGƯ 137:10).

Hình Ảnh
Elder Yoshihiko Kikuchi

Cách đây một vài năm, tôi nhận được sự chỉ định đến một đại hội giáo khu ở California. Trên chuyến bay trở về Utah, một người phụ nữ xinh đẹp ở vào tuổi 70 ngồi cạnh bên tôi. Tên của bà là Patti và bà thích chuyện trò.

Patti kể cho tôi nghe về gia đình của bà—về người chồng và con trai của bà đều đã qua đời. Cuộc chuyện trò của chúng tôi tiếp tục cho đến khi chúng tôi sắp hạ cánh. Tôi nói: “Patti, bà đã nói chuyện gần hết thời gian trong chuyến bay. Trước khi chúng ta hạ cánh ở Salt Lake City, tôi muốn hỏi bà một vài câu hỏi.”

Tôi thành thật hỏi bà: “Patti, bà có biết rằng bà sẽ gặp lại người chồng quá cố của bà không?”

Bà nói: “Ồ, có thể sao?”

Rồi tôi hỏi: “Bà có biết rằng bà cũng sẽ gặp lại con trai đã qua đời của bà là Matt mất lúc còn sơ sinh không?”

Mắt của bà đẫm lệ và giọng của bà rung rung. Thánh Linh của Chúa đã cảm động lòng bà. Bà nhớ họ rất nhiều.

Rồi tôi thành tâm hỏi bà: “Patti, bà có biết rằng bà có một Cha Thiên Thượng nhân từ và ân cần yêu thương bà thiết tha không?”

Bà nói: “Thật vậy à?”

Tôi hỏi: “Patti, bà có biết rằng Cha Thiên Thượng của bà có một kế hoạch đặc biệt cho bà và rằng gia đình của bà có thể có nhau vĩnh viễn không?”

Bà đáp: “Chúng tôi có thể được vậy à?”

Tôi hỏi: “Bà có từng nghe về kế hoạch đó trước đây không?”

Bà nói: “Không.”

Tôi chân thành hỏi bà: “Bà có muốn biết về kế hoạch đó không?”

Bà đáp: “Vâng, tôi muốn.”

Thánh Linh của Chúa đã làm cảm động lòng bà sâu xa.

Những người truyền giáo giảng dạy cho Patti. Ba tuần sau, trong khi bà còn đang ở Utah thì Patti gọi tôi: “Anh Kikuchi, đây là Patti. Tôi sắp chịu phép báp têm rồi. Anh đến dự lễ báp têm của tôi nhé.

Vợ tôi và tôi đi dự lễ báp têm của bà. Có nhiều tín hữu đã tử tế kết tình thân hữu với bà. Ôi, tôi sẽ không bao giờ quên vẻ mặt vui mừng của bà khi bà bước ra khỏi nước!

Tôi sẽ không bao giờ quên nước mắt dịu dàng của bà tại bàn thờ thiêng liêng trong Đền Thờ Salt Lake một năm sau đó. Tôi nhớ vẻ rạng ngời đầy bình an và thiêng liêng của bà khi bà được làm lễ gắn bó với người chồng và con trai đã qua đời của bà cùng với con gái còn sống của bà là người đã là tín hữu của Giáo Hội.

Người bạn Patti của tôi đã tìm ra Chúa Giê Su Ky Tô. Nhờ vào lễ gắn bó trong đền thờ, giờ đây bà đã biết được rằng gia đình của bà sẽ được vĩnh viễn trong Chúa.

Hình ảnh do Dilleen Marsh minh họa; hình ảnh do nhã ý của gia đình Kikuchi, ngoại trừ ghi khác; hình các củ cà rốt © Getty Images; hình nền: ảnh do Welden C. Andersen chụp

Anh Cả Kikuchi mặc áo kimono khi bức ảnh này chụp vào sinh nhật thứ nhì của ông. Các em có thể thấy món đồ chơi ông đang cầm không?

Anh Cả Kikuchi (trái trước) lúc 13 tuổi với bạn bè và các giáo viên trong trường cấp hai.