2009
Tôi Đã Hứa với Cha Thiên Thượng
Tháng Mười năm 2009


Tôi Đã Hứa với Cha Thiên Thượng

Hiroko Fukuda, Tochigi, Nhật Bản

Khi Yukari được ba tuổi, trường mẫu giáo của nó cho uống sữa có bỏ cà phê trong đó. Vì mẹ của Yukari đã dạy cho nó biết về Lời Thông Sáng nên Yukari không uống cà phê sữa. Thay vì thế, nó đổ nước vào đầy ly của nó và uống nước.

Một ngày nọ, Yukari nói với mẹ nó: “Con muốn uống cà phê sữa như mọi người khác.” Mẹ nó ngồi xuống với nó và giúp cho nó hiểu rằng Cha Thiên Thượng yêu thương nó, rằng Ngài không muốn nó uống cà phê, và đó là một lệnh truyền. Từ ngày đó trở đi, Yukari chắc chắn là nó không bao giờ muốn uống cà phê. Hơn một năm trôi qua.

Một ngày nọ, khi người giáo viên của Yukari không thể có mặt ở đó, thì có một giáo viên khác đến lớp. Như thường lệ, Yukari uống nước. Người giáo viên thấy vậy và hỏi: “Tại sao em uống nước vậy?” Yukari giải thích rằng nó đi nhà thờ và nó đã hứa với Cha Thiên Thượng rằng nó sẽ không uống cà phê. Người giáo viên lấy làm cảm kích. Từ lúc đó trở đi, trường mẫu giáo ngừng cho uống cà phê sữa và thay vì thế cho uống các thức uống khác.