2009
Chộp Lấy Rễ Vững Chắc
Tháng Mười năm 2009


Chộp Lấy Rễ Vững Chắc

Melsida Hakobyan, Armenia

Khi còn là học sinh ở Nga, tôi đã đọc một câu chuyện rùng rợn về hai đứa con trai chạm trán với một con gấu trong rừng. Nhiều năm về sau, sau khi tôi trở thành giáo viên, một số bạn mời tôi cùng đi với họ trong một chuyến đi lượm nấm. Rừng vẫn còn làm tôi sợ hãi nhưng tôi đã đồng ý đi với họ.

Bước vào khu rừng, tôi chộp lấy một que củi để tôi có thể tự vệ trong trường hợp tôi gặp gấu. Chẳng mấy chốc, các bạn tôi kiếm ra các cây nấm màu nâu mà họ đang tìm. Còn tôi, tôi đang kiếm các cây nấm có đầu màu đỏ chói, nên tôi bắt đầu đi một hướng khác. Trước khi tôi nhận ra được thì tôi đang đi một mình.

Trong khi đang tìm kiếm thì tôi trượt chân và ngã. Giỏ đựng nấm của tôi tuột khỏi tay nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy que củi của mình. Khi cố gắng đứng lên, tôi thấy rằng mặt đất đầy bùn và nhớp nháp. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng tôi đang lang thang trong một đầm lầy! Đôi giày ống bằng cao su của tôi ngập đầy nước và tôi bắt đầu chìm. Tôi cố gắng di chuyển đôi chân nhưng thay vì tự thoát ra, tôi càng chìm sâu hơn. Khi bùn dâng lên tới chỗ thắt lưng của tôi thì nỗi sợ hãi kinh hoàng tràn ngập tôi.

Tôi kêu các bạn tôi nhưng sự đáp lại độc nhất mà tôi nghe được là tiếng vo ve của các con chuồn chuồn và tiếng kêu ộp ộp của các con ếch. Khi tôi bắt đầu khóc, thì đột nhiên tôi nhớ đến bà ngoại tôi. Bất cứ lúc nào bà ở trong hoàn cảnh khó khăn, bà đều cầu nguyện. Bà thường đề nghị tôi cùng cầu nguyện, nhưng tôi luôn luôn từ chối bằng cách trả lời: “Không có Thượng Đế đâu.”

Nhưng trong cái đầm lầy đầy nước mà sắp là mồ chôn tôi, thì tôi không thể làm gì khác hơn là cầu nguyện và kêu cầu Thượng Đế giúp đỡ. Tôi kêu cầu: “Nếu Ngài hằng sống, xin Ngài giúp con!”

Hầu như ngay lập tức tôi nghe được một tiếng nói nhân từ bảo tôi: “Hãy tin và chớ sợ. Hãy chộp lấy rễ cây vững chắc.”

Khi nhìn quanh, tôi thấy một rễ cây rất to ở đằng sau mình. Bằng cách dùng que củi của mình, tôi đã có thể móc vào rễ cây. Rồi một điều gì đó cho tôi sức để tự kéo mình ra khỏi đầm lầy.

Người đầy bùn, tôi ngã xuống mặt đất và cảm tạ Thượng Đế đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Giờ đây tôi tin rằng Ngài hằng sống. Tôi đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngài và nghe tiếng Ngài, và Ngài đã ban cho tôi sức để tự kéo mình thoát hiểm.

Một thời gian ngắn sau, khi những người truyền giáo toàn thời gian dạy tôi rằng Tiên Tri Joseph Smith đã nhận được sự đáp ứng cho lời cầu nguyện của ông trong Khu Rừng Thiêng Liêng thì tôi tin lời họ. Xét cho cùng, Thượng Đế đã đáp ứng lời tôi trong khu rừng. Tôi đã móc vào những cái rễ vững chắc của phúc âm, chẳng bao lâu sau đó chịu phép báp têm, và ngày nay phục vụ trong Chi Nhánh Gyumri ở Armenia.

Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng yêu thương tất cả con cái của Ngài, và tôi biết ơn là tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi cũng biết ơn về nhiều phước lành khác mà tôi đã nhận được từ Cha Thiên Thượng, nhất là sự đáp ứng của Ngài với lời cầu nguyện của một người vô thần trong rừng cách đây nhiều năm.

Khi bùn dâng lên tới chỗ thắt lưng của tôi thì nỗi sợ hãi kinh hoàng tràn ngập tôi. Tôi kêu cầu các bạn tôi đến cứu nhưng sự đáp lại độc nhất mà tôi nghe được là tiếng vo ve của các con chuồn chuồn và tiếng kêu ộp ộp của các con ếch.