2009
Hỏi và Đáp
Tháng Mười năm 2009


Hỏi và Đáp

“Trong gia đình mình, em là con út cách xa các anh chị của em nhiều tuổi. Em luôn luôn cảm thấy bị làm ngơ trước các sinh hoạt và những cuộc chuyện trò của các anh chị của mình. Em có thể làm gì để cải tiến mối quan hệ của chúng em?”

Thử thách này có thể là một cơ hội để cho các anh chị của em biết rằng em muốn cảm thấy được tham gia vào cuộc sống của họ. Có lẽ họ không biết rằng em cảm thấy bị lơ là. Em cũng có thể nói chuyện với cha mẹ của em về điều này. Họ sẽ có một số ý kiến hay.

Đề nghị với các anh chị của em một số sinh hoạt mà em có thể làm với họ, và hãy nghĩ ra những đề tài mà em có thể nói chuyện với họ. Hãy lưu ý đến thời khóa biểu và sở thích của họ khi em hoạch định những cách để cùng sinh hoạt với họ. Việc lắng nghe họ và cho thấy sự thích thú trong các sinh hoạt của họ sẽ không những cải tiến mối quan hệ của em với họ mà còn giúp em học hỏi. Họ đang trải qua những điều mà em có thể trải qua trong một vài năm nữa.

Hãy nhớ rằng gia đình quan trọng biết bao trong kế hoạch của Cha Thiên Thượng. Nếu em cầu nguyện xin Ngài giúp đỡ thì Ngài có thể soi dẫn cho em với những ý kiến để cải tiến mối quan hệ của em với các anh chị của em. Hãy can đảm hành động theo những sự thúc giục mà em nhận được.

Nói Chuyện với Họ

Trong gia đình mình, tôi cũng là nhỏ nhất cách xa các anh chị của tôi nhiều tuổi, nhưng tôi biết được một điều là các anh chị của tôi muốn biết về tôi cũng nhiều như tôi muốn biết về họ. Các anh chị của bạn có lẽ rất phấn khởi nếu bạn gọi họ chỉ để nói chuyện hoặc đôi khi bạn mời họ đi ra ngoài ăn trưa. Hãy kể cho họ biết điều gì đang xảy ra với cuộc sống của bạn. Điều đó sẽ có ý nghĩa rất nhiều đối với họ rằng bạn cảm thấy thoải mái đủ để chia sẻ những ý nghĩ và cảm nghĩ của bạn với họ. Cũng nói với họ về những đề tài thuộc linh. Nó sẽ giúp cho bạn trở nên gần gũi hơn không những với họ mà còn với Cha Thiên Thượng của bạn nữa.

Kelsey H., 16 tuổi, Alberta, Canada

Hãy Nêu Gương Tốt

Tôi cũng trải qua tình trạng khó khăn này. Tôi nghĩ rằng điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là nêu gương cho các anh chị của mình. Theo cách này thì tình yêu thương và sự hòa thuận có thể ở với chúng ta. Chúng ta nên nói cho họ biết là chúng ta yêu thương họ biết bao và chúng ta nên cố gắng đoàn kết trong gia đình. Sớm muộn gì rồi họ cũng sẽ nhận thấy rằng chúng ta yêu thương họ biết bao. Tôi biết những điều này sẽ thực hiện được từng bước một.

Ádám B., 16 tuổi, Gyor-Moson-Sopron, Hungary

Dành Thời Giờ Sinh Hoạt Chung với Nhau

Đôi khi rất khó để dành thời giờ sinh hoạt với các anh chị lớn tuổi hơn vì giờ học và các sinh hoạt khác hằng ngày. Nhưng khi có thể, bạn chỉ cần đi nói chuyện với họ, nói cho họ nghe về ngày của bạn, và hỏi thăm họ. Nếu có rắc rối với một điều gì đó, thì bạn có thể hỏi ý kiến của họ để họ biết rằng bạn quý trọng ý kiến của họ. Hãy đối xử với họ theo cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn. Bạn có thể chơi trò chơi và dành thời giờ sinh hoạt chung—điều đó rất hữu ích. Bạn cũng nên nói cho họ biết rằng bạn yêu thương họ biết bao. Nhưng quan trọng hơn hết, hãy cầu nguyện. Cha Thiên Thượng sẽ luôn luôn giúp đỡ bạn.

Katherine M., 14 tuổi, Idaho, Hoa Kỳ

Đối Xử với Họ bằng Sự Tử Tế

Là con út trong gia đình mình, đôi khi tôi cảm thấy bị bỏ rơi khỏi các sinh hoạt và cuộc chuyện trò của các anh chị của tôi, và đối với tôi, điều đó làm tôi cảm thấy bị tổn thương. Nhưng khi nghĩ về Chúa Giê Su Ky Tô, thì tôi nhận biết rằng bằng cách chia sẻ những giá trị đạo đức chung với gia đình mình thì chúng tôi có thể củng cố và khuyến khích lẫn nhau. Hãy đối xử với các anh chị của mình bằng sự tử tế và lễ độ. Hãy cho họ thấy là bạn thích họ và để cho họ biết rằng bạn quan tâm đến họ.

Joseph M., 16 tuổi, Leyte, Philippines

Vui Hưởng Mỗi Giây Phút Với Nhau

Đôi khi tôi cảm thấy bị bỏ quên vì các chị của tôi có sinh hoạt riêng của họ, cha mẹ tôi cũng thế. Khi thời gian trôi qua, tôi dần dần hiểu rằng họ đều yêu thương tôi và đó không phải là vì họ không muốn dành thời giờ cho tôi mà là vì mọi việc đều cần phải có thời giờ. Thật là quan trọng để vui hưởng mỗi giây phút mà bạn có thể ở bên họ, để cười đùa, tỏ ra tử tế, trìu mến và hơn hết là cho họ thấy tình yêu thương của bạn. Điều quan trọng là bạn nên cầu nguyện và cầu xin Đức Chúa Cha giúp đỡ bạn để được gần với các anh em của bạn. Ngài sẽ nghe và sẽ giúp bạn.

Roberto S., 18 tuổi, Santiago, Chile

Hãy Dành Thời Giờ Ra để Nói Chuyện

Tôi là con út trong số bảy người con. Khi còn nhỏ, tôi đã cảm thấy bị lơ là, nhưng tôi cũng nhận biết rằng họ thật sự yêu thương tôi, còn hơn là tôi nghĩ nữa. Có lẽ bạn không thể hiểu họ được ngay bây giờ nhưng thời gian tốt nhất mà tôi có với các anh chị của tôi là nói chuyện. Tôi nhận biết rằng họ tin tưởng nơi tôi rất nhiều và vẫn là như thế. Để nói chuyện với họ, tôi thường cố gắng giúp họ trong các bổn phận của họ, tử tế với họ, tránh giận dữ đối với họ, và hợp tác với họ để họ có thể giúp đỡ tôi. Điều đó giúp tôi cảm thấy được gồm vào đời sống của họ và được yêu thương.

Maria H., 19 tuổi, Mexico City, Mexico