2009
Dọn Dẹp Sân Vườn Đền Thờ
Tháng Mười năm 2009


Dọn Dẹp Sân Vườn Đền Thờ

Ở Kentucky, miền nam Hoa Kỳ, trời rất nóng và oi bức vào mùa hè. Một ngày nọ, người ta thấy hàng rào chung quanh Đền Thờ Louisville Kentucky bị mốc xanh. Và không chỉ một—ít thôi mà là rất nhiều!

Vậy nên các em Hội Thiếu Nhi của Tiểu Giáo Khu Crestwood Second thuộc Giáo Khu Louisville Kentucky quyết định phải làm một điều gì đó. Vào một ngày tháng Sáu ấm áp, các em có một sinh hoạt. Sara M., 10 tuổi, nói: “Chúng em lấy giẻ lau, thùng nước, xà bông để lau sạch hàng rào và giữ cho nhà của Cha Thiên Thượng được sạch sẽ. Em bị ướt sũng nhưng “thật là vui vì tất cả các bạn bè của chúng em đều có mặt ở đó.”

Josh H., 9 tuổi, nói rằng em hơi mệt một tí khi chùi rửa phần ở trên cao của hàng rào. Nhưng em được giúp đỡ rất nhiều. Thật ra, hầu như tất cả các em trong Hội Thiếu Nhi đều đến, tổng cộng khoảng 75 em. Nhiều em đã mang theo anh chị em và cha mẹ của mình để phụ giúp.

Các em biết rằng các em đang ở trên sân vườn đền thờ, nên các em cố gắng giữ nghiêm trang. Và không một ai than vãn về công việc nặng nhọc. Megan H., 6 tuổi, nói: “Chúng em phải cọ rửa rất mạnh vì những vết bẩn đã ở đó lâu rồi.” Nhưng việc làm ấy thật đáng bõ công. “Em biết là chúng em đang chăm sóc nhà của Cha Thiên Thượng.”

Sara cũng cảm thấy như vậy. Em nói: “Em thật sự cảm nhận Thánh Linh vì em biết Cha Thiên Thượng hài lòng vì chúng em làm việc đó.”

Sau khi làm xong, cả nhóm quy tụ lại tại nhà thờ cạnh bên để ăn bánh mì kẹp xúch xích và nói về điều mà các em đã học được.

Các em trong Hội Thiếu Nhi không thể chờ cho đến khi các em tự mình có thể vào đền thờ để làm phép báp têm cho người chết. Nhưng bây giờ thì các em vui sướng biết rằng các em đang giúp làm cho bên ngoài đền thờ trông xinh đẹp—cũng giống như nhà của Cha Thiên Thượng phải như vậy.

Trái: border © Artbeats; phải: hình ảnh do Steve Kropp minh họa; hình ảnh do Todd Hall thực hiện