2008
SỐNG BÊN CẠNH NGÀI
Tháng Ba năm 2008


SỐNG BÊN CẠNH NGÀI

Cách đây gần năm năm, Chúa đã dang tay của Ngài ra cho tôi, và phúc âm đã thay đổi cuộc sống của tôi. Nhờ vào Sự Chuộc Tội của Ngài, nên tôi đã được cứu chuộc khỏi những sự chọn lựa của quá khứ và đã có thể cảm thấy trong lòng phép lạ của sự tha thứ.

Chúa Giê Su Ky Tô đi bên cạnh và củng cố chúng ta mỗi ngày nếu chúng ta sống xứng đáng. Không những tội lỗi của chúng ta được xóa bỏ và được quên đi mà ánh sáng của Ngài còn tỏa chiếu trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của chúng ta.

Ngài là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Vị Nam Tử của Thượng Đế. Tình yêu thương của Ngài là vô tận. Nếu chúng ta sống theo lối sống như Ngài muốn chúng ta sống, thì chúng ta sẽ chia sẻ tình yêu thương của Ngài và có được hy vọng để trở về sống với Ngài và Cha Thiên Thượng vĩnh viễn.