2008
CÁC NGƯƠI THÌ XƯNG TA LÀ AI?
Tháng Ba năm 2008


“CÁC NGƯƠI THÌ XƯNG TA LÀ AI?”

Đấng Cứu Rỗi đã hỏi các môn đồ của Ngài câu hỏi này, và Phi E Rơ đáp: “Chúa là Đấng Ky Tô, Con Đức Chúa Trời hằng sống” (xin xem Ma Thi Ơ 16:15–16). Đây là cách mà các thanh thiếu niên và những người thành niên trẻ tuổi trên khắp thế giới nên trả lời cùng câu hỏi này:

Chúa Giê Su Ky Tô đã làm rất nhiều cho tôi. Ngài đã ban cho tôi gia đình của tôi và phúc âm. Ngài đã giúp tôi trong việc học hành của tôi. Tôi đã nhận được một số học bổng, và tôi tin rằng đây là các phước lành từ Ngài. Nếu Ngài không đến để chỉ cho chúng ta cách sống, thì chúng ta đã không thể trở về cùng Cha Thiên Thượng được.

Bryan N., 13, Honduras

Tôi biết rằng nhờ nỗi đau khổ, cái chết, và Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể được phục sinh và chúng ta có thể được cứu chuộc phần thuộc linh và phần thể xác. Nhờ vào đức tin và sự hối cải, tôi đã học được rằng chúng ta có thể được tha thứ các tội lỗi của mình.

Joan O., 19, Philippine

Cách đây rất lâu, có một Đấng đã sống trên thế gian này, những hành động và lời nói của Đấng ấy đã cảm động cuộc sống của hằng triệu người—kể cả cuộc sống của tôi. Đấng ấy là Chúa Giê Su Ky Tô. Sự hy sinh cứu chuộc của Ngài tiếp tục ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi hằng ngày. Thật là kỳ diệu khi biết rằng nhờ những vết thương của Ngài, mà các vết thương của chúng ta có thể được chữa lành. Vì tôi biết rằng Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, nên tôi chuẩn bị đi phục vụ truyền giáo toàn thời gian và rao giảng phúc âm của Ngài cho dân chúng trên thế gian là những người chưa nhận được tình yêu thương vô hạn của Ngài. Ngài là Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của linh hồn tôi.

Kristian M., 24, Croatia

Chúa Giê Su Ky Tô đã làm cho chúng ta điều mà không có một người nào khác có thể làm được. Đối với tôi, việc nhận được Chức Tư Tế A Rôn là một giây phút tuyệt vời vì tôi biết rằng đó là điều Chúa muốn tôi phải làm. Tôi đang noi theo gương Ngài. Tôi biết rằng Ngài sẽ tiếp tục hướng dẫn tôi và giảng dạy tôi về con đường tôi phải đi.

Limhi G., 17, Mexico (Mễ Tây Cơ)

Sau khi mẹ tôi qua đời, cuộc sống bắt đầu gay go. Cuối cùng tôi tìm đến vị giám trợ của mình để nhận được lời khuyên bảo. Điều mà ông nói với tôi không phải là điều tôi trông mong để nghe, nhưng nó đã thay đổi cuộc sống của tôi. Ông khuyên tôi hãy trông cậy vào Cha Thiên Thượng bằng cách cầu nguyện, đọc thánh thư và tin tưởng rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ hiện diện bên tôi—hãy tin cậy Ngài nhiều đến nỗi tôi sẽ cảm thấy gánh của mình trở nên nhẹ nhàng hơn. Hai năm rưỡi sau đó, tôi biết rằng có một sự bình an liên tục dành sẵn cho tất cả chúng ta nhờ vào Đấng Cứu Rỗi của chúng ta và điều Ngài đã làm cho chúng ta.

Whitney W., 19, Arizona, Hoa Kỳ

Tôi biết rằng Chúa Giê Su Ky Tô hằng sống. Ngài yêu thương tôi, và Ngài phó mạng sống của Ngài cho tôi. Ngài là bạn của tôi. Qua những lời giảng dạy của Ngài, tôi biết được cách thức để được giống như Ngài. Ngài là Đấng công bình, nhân từ, toàn hảo và đầy lòng bác ái. Ngài đã chịu đau khổ trong Vườn Ghết Sê Ma Nê cho mọi người. Tôi biết rằng Ngài là Đấng Ky Tô Hằng Sống, Đấng Cứu Rỗi, Đá Cứu Chuộc và Chúa của tôi.

Claudia R., 25, Mexico (Mễ Tây Cơ)

Khi lớn lên trong Giáo Hội và tham dự Hội Thiếu Nhi, tôi đã học biết về Chúa Giê Su Ky Tô từ khi tôi còn bé . Và chứng ngôn của tôi đã tăng trưởng mạnh mẽ hơn kể từ lúc ấy. Giờ đây tôi đang phục vụ truyền giáo, tôi yêu thích cơ hội được chia sẻ phúc âm và làm chứng về Chúa Giê Su Ky Tô mỗi ngày.

Khi nghĩ về Đấng Cứu Rỗi và tất cả những điều Ngài đã làm cho mình, tôi muốn được gần Ngài hơn. Tôi thuộc lòng những điều tôi học được khi tôi còn nhỏ. Tôi ưa thích việc có thể giúp những người khác cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô của chúng ta. Chứng ngôn này không phải chỉ là điều tôi nói—mà nó đến từ lòng tôi.

Susana V., 21, Tonga