2008
ĐẾM CÁC PHƯỚC LÀNH CỦA TÔI
Tháng Ba năm 2008


ĐẾM CÁC PHƯỚC LÀNH CỦA TÔI

Bây giờ tôi đã là tín hữu của Giáo Hội được 15 năm. Trong suốt những năm tháng này, đã có những thử thách và khó khăn. Nhưng có rất nhiều, thêm rất nhiều lý do để quỳ xuống và cảm tạ Thượng Đế về tình yêu thương vô tận của Ngài.

Như bài thánh ca đã nói:

Nên khi qua khốn khó bất chấp dù sâu dầu nông,

Đừng lo âu nản chí Chúa trên cao hằng chờ mong.

Ta mau mau đếm phước sẽ thấy tiền không thể mua,

Và bên ta nâng đỡ ta đi qua con đường dài.

(“Đếm Các Phước Lành,” Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 8)

Bất cứ lúc nào tôi có được cơ hội thì tôi đều nói rằng chúng ta có thể tìm được niềm vui trong cuộc sống này và một niềm vui trọn vẹn trong thời vĩnh cửu. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế đã làm cho điều này có thể thực hiện được và rằng nhờ vào Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể sống với Ngài vĩnh viễn.