2008
CỐ GẮNG ĐỂ TRỞ THÀNH GIỐNG NHƯ NGÀI
Tháng Ba năm 2008


CỐ GẮNG ĐỂ TRỞ THÀNH GIỐNG NHƯ NGÀI

Tôi hết lòng yêu mến Chúa. Ngài là bạn của tôi. Tôi biết rằng nhờ vào Ngài mà tôi có thể được tha thứ tội lỗi.

Phúc âm và chứng ngôn của tôi về Chúa Giê Su Ky Tô đã giúp tôi trở thành một người mẹ, người vợ, người chị em, và người bạn tốt hơn. Nhờ vào chứng ngôn của mình, tôi cố gắng sống theo như ý muốn của Thượng Đế—với tính liêm khiết, sự lương thiện, tử tế, tình yêu thương, sự kiên nhẫn và lòng trắc ẩn, đối xử với những người khác như là con cái của Thượng Đế và phục vụ khi nào cần. Bằng cách cố gắng sống giống như cuộc sống của Đấng Ky Tô, tôi hy vọng rằng những người khác cũng sẽ muốn học biết về Ngài.