2008
Sự Chuộc Tội đã Tác Động Hữu Hiệu
Tháng Ba năm 2008


Sự Chuộc Tội đã Tác Động Hữu Hiệu

Tôi biết rằng Chúa có một kế hoạch cho con trai của tôi, nhưng khi nó chọn con đường mà tôi đã không muốn nó đi theo, thì tôi không chắc cách làm cho nó trở lại được.

Tôi gia nhập Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô vào năm 1992 ở Hà Lan. Tuy nhiên, chồng của tôi thì không gia nhập Giáo Hội và cũng không cho phép con cái của chúng tôi, Alex và Petra, chịu phép báp têm (tên đã được đổi). Tuy thế, cả ba chúng tôi đều tham dự nhà thờ và có buổi họp tối gia đình đều đặn.

Tất cả mọi việc đều suông sẻ được vài năm cho đến khi Alex, lúc bấy giờ được 13 tuổi, cho biết rằng nó không còn muốn đi nhà thờ hoặc tham dự buổi họp tối gia đình nữa. Khi nó lớn hơn, sự việc tiếp tục trở nên tệ hại hơn nữa. Rất khó cho tôi để ở gần Alex vì nó không những bắt đầu uống rượu và hút thuốc mà nó còn nói dối về hành vi của nó nữa. Tôi rất đau buồn, và tôi đã khóc rất nhiều và dâng lên nhiều lời cầu nguyện khi tôi khẩn nài với Cha Thiên Thượng để giúp đỡ con trai tôi.

Rồi một đêm nọ, trong khi ngồi yên lặng trong đền thờ, tôi đã thấy một hình ảnh trong tâm trí mình. Đó là hình ảnh của một thiếu niên chuyền Tiệc Thánh. Dường như Chúa đang nhắc nhở tôi về sự xác thật và quyền năng của Sự Chuộc Tội của Ngài, khuyến khích tôi yêu thương con trai của tôi và ở bên cạnh nó.

Tuy nhiên, càng về sau, cuộc sống càng trở nên khó khăn hơn. Sau khi cha của Alex và tôi ly dị, Alex trở nên chán nản. Tôi biết là nó cần được giúp đỡ, nhưng nó không muốn sự giúp đỡ của tôi và không chịu lắng nghe khi tôi cố gắng nói chuyện với nó.

Một đêm nọ, vị chủ tịch chi nhánh của chúng tôi đã hỏi xem vị ấy có thể đến nói chuyện với Alex được không. Alex rất khó chịu nhưng cũng đồng ý để nói chuyện. Sau buổi họp, Alex rất tức giận vị chủ tịch chi nhánh vì đã khuyến khích nó đi phục vụ truyền giáo và nói: “Nếu ông chủ tịch chi nhánh thật sự là người của Thượng Đế thì ông ấy phải biết rõ hơn chứ. Ông ấy phải biết là con không xứng đáng để đi truyền giáo—vậy tại sao ông ấy lại làm phiền con?” Vào đêm đó, tôi biết Chúa đã có một kế hoạch.

Kế hoạch bắt đầu hình thành trong một cách bất ngờ khi tôi nhận được một cú điện thoại từ sở cảnh sát địa phương. Alex bị bắt. Người chồng mới của tôi và tôi mặc áo choàng vào và giữa đêm đi đón Alex từ sở cảnh sát. Chúng tôi không la mắng nó; thật ra, người cha kế của Alex và tôi nói rất ít.

Khi chúng tôi về đến nhà, Alex nói cho chúng tôi biết về điều đã xảy ra khi nó và một đứa bạn của nó ăn cắp một chiếc xe gắn máy. Nó rất ân hận về việc nó đã làm. Lần đầu tiên, tôi thấy một thiếu niên buồn rầu.

Sự bắt giữ là một bước ngoặt cho Alex khi nó bắt đầu nhận thức được những kết quả của các hành động của nó và hướng đi của nó. Từ ngày đó, có rất nhiều phước lành bắt đầu đến với chúng tôi.

Ngày kế tiếp, Alex nói với chúng tôi rằng nó đã nhờ viên cảnh sát gọi điện thoại cho chúng tôi vì nó biết rằng chúng tôi yêu thương nó. Nó cũng nhận biết rằng nó đã làm tổn thương chúng tôi biết bao, và nó biết ơn là chúng tôi vẫn giữ sự điềm tĩnh.

Alex có vài đứa bạn là tín hữu đã tìm đến giúp đỡ nó. Một đứa mời nó đi tham dự các sinh hoạt Giáo Hội. Một đứa khác cho nó một quyển Sách Mặc Môn và yêu cầu nó đọc sách đó. Và mặc dù nó bị bệnh khó đọc, tôi cũng thường thấy Alex thỉnh thoảng đọc sách đó.

Phước lành kế tiếp—nếu tôi có thể thật sự đếm được—là khi Alex xin chúng tôi mua cho nó một bộ com lê vì nó đã quyết định là nó muốn đi nhà thờ. Tôi nghĩ rằng nó muốn nói là chỉ đi nhà thờ vào dịp Giáng Sinh thôi. Nhưng tôi ngạc nhiên vô cùng khi nó tiếp tục tham dự nhà thờ ngay cả sau khi đã hết lễ.

Phước lành kế tiếp thì dường như quá mức hiểu biết của tôi. Alex cho biết là nó sắp chịu phép báp têm. Nó không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ tôi và tự mình sắp đặt mọi việc với sự phụ giúp của bạn bè của nó và những người truyền giáo đang giảng dạy cho nó. Tôi không thể nào tin nổi vào mắt mình khi ngày đó đến và tôi có thể nhìn thấy con trai của tôi mặc quần áo màu trắng lập các giao ước thiêng liêng.

Về sau, khi nó thuật lại câu chuyện cải đạo của nó, tôi đã nhận thấy rằng nỗi đau đớn và buồn phiền của Alex rất gay go nhưng chúng cũng đã giúp nó trở nên khiêm nhường đủ để quỳ gối xuống và cầu xin được giúp đỡ. Alex đã giải thích: “Một đêm nọ khi những gánh nặng của tôi đã trở nên quá nặng nề để mang, thì tôi nhớ đến những lời của một đứa bạn tốt đã nhắc nhở tôi rằng tôi có thể luôn luôn cầu nguyện để xin giúp đỡ. Rồi đêm đó tôi đã quyết định sẽ thử cầu nguyện. Không có một sự chọn lựa nào khác nữa cho tôi, và vì mẹ tôi đã dạy tôi cách cầu nguyện, nên tôi quỳ xuống và nhắm mắt lại. Khi tôi bắt đầu cầu khẩn sự giúp đỡ, thì cảm giác tuyệt vời nhất tràn khắp châu thân tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác đó; tôi cảm thấy tình yêu thanh khiết của Đấng Ky Tô. Tôi cảm thấy rằng các vấn đề của tôi đã được cất khỏi. Những cảm giác tuyệt vọng của tôi đã không trở lại kể từ lúc đó, và tôi đã được ban phước với một chứng ngôn về Chúa Giê Su Ky Tô. Tấm lòng của tôi đã thay đổi, và tôi mong muốn noi theo Chúa Giê Su Ky Tô.”

Sau lễ báp têm, lễ xác nhận và lễ sắc phong chức tư tế của nó, Alex được yêu cầu chuyền Tiệc Thánh—các biểu tượng thiêng liêng về sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi. Rồi, điều mà tôi thấy trong đền thờ cách đây rất nhiều năm giờ đã trở thành hiện thực và sống động trước mắt tôi. Tôi thầm tạ ơn Cha Thiên Thượng về điều tôi đã trải qua. Đó là một giây phút thiêng liêng đối với tôi.

Câu chuyện có thể kết thúc ở đó, nhưng may thay không phải vậy. Kể từ lúc ấy, tôi đã chứng kiến Sự Chuộc Tội tiếp tục tác động hữu hiệu trong cuộc sống của con trai tôi. Các anh chị em còn nhớ vị chủ tịch đầy soi dẫn của chúng tôi chứ? Chứng ngôn của con trai tôi tiếp tục tăng trưởng, và lời mời gọi của vị chủ tịch chi nhánh của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Mới đây, Alex đã hoàn tất công việc phục vụ truyền giáo trọn thời gian. Nó dành ra hai năm để tìm đến và giúp đỡ những người khác—như Chúa đã tìm đến giúp đỡ nó.

Tôi biết ơn được làm mẹ của Alex, nhưng tôi còn biết ơn hơn nữa về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô mà đã tác động hữu hiệu vào cuộc sống của tất cả chúng ta.