2008
Đức Tin của Emilio
Tháng Ba năm 2008


Đức Tin của Emilio

Một thầy trợ tế cho tôilà giám trợ của em ấythấy ý nghĩa của việc “có đức tin để được chữa lành bệnh.”

Cách đây vài tháng, Emilio, một trong số các thầy trợ tế trong tiểu giáo khu của chúng tôi, bất ngờ bị bệnh. Các bác sĩ không thể chẩn đoán căn bệnh của em ấy được. Cả em ấy lẫn mẹ của em ấy rất sợ hãi vì em càng ngày càng yếu đi và sức khỏe của em suy sụp rất nhanh. Mẹ của em mang em đến bệnh viện vài lần nhưng không thành công trong việc có được câu trả lời.

Mẹ của Emilio mang em đến nhà hội để nhận được một phước lành chức tư tế. Một trong các thành viên của nhóm túc số các anh cả và tôi, là giám trợ của em ấy, có được đặc ân để ban phước cho em, và lần đầu tiên em ấy đã ngủ ngon sau nhiều đêm.

Tuy nhiên, một vài ngày sau, tôi biết được rằng căn bệnh của Emilio đã tái phát và em đã trở lại bệnh viện. Một người anh em khác và tôi nhanh chóng đến bệnh viện, ở đó chúng tôi có thể đi vào phòng của em và thăm em. Vì nghĩ rằng Emilio có lẽ bị thất vbởi sức khỏe suy sụp của em, nên đặc biệt là tôi đã được nâng đỡ tinh thần bởi điều xảy ra sau đó.

Chúng tôi nói về Chúa Giê Su Ky Tô, và tôi giải thích rằng Đấng Cứu Rỗi có quyền năng khắc phục bất cứ điều gì, theo ý của Ngài. Câu trả lời của Emilio làm cảm động lòng chúng tôi một cách sâu xa: “Thưa giám trợ, đây chỉ là một thử thách khác mà thôi. Con có đức tin rằng căn bệnh sẽ chóng hết vì con có đức tin nơi Chúa Giê Su Ky Tô.” Chúng tôi đặt tay lên đầu em ấy và một lần nữa ban cho em ấy một phước lành.

Sau đêm đó, Emilio đã bình phục một cách lạ lùng và trọn vẹn. Em ấy đã có thể trở lại với những sinh hoạt hằng ngày của mình và trở lại nhà thờ mà không hề gặp khó khăn.

Emilio đã sử dụng đức tin cần thiết để Đấng Cứu Rỗi thực hiện cùng một phép lạ mà Ngài đã thực hiện khi Ngài còn sống trên thế gian. Đối với tôi, Emilio là một tấm gương của những người mà Chúa đã phán: “Một số người được ban cho đức tin để được chữa lành bệnh” (GLGƯ 46:19).

Thật là điều kỳ diệu để có được đặc ân sử dụng chức tư tế trong cuộc sống của chúng ta và biết được rằng chúng ta có một Cha Thiên Thượng yêu thương chúng ta, và rằng qua đức tin của chúng ta nơi Vị Nam Tử của Ngài, chúng ta có thể trải qua các phép lạ trong những ngày sau cùng này.