2008
Được Ôm vào Vòng Tay Thương Yêu của Ngài
Tháng Ba năm 2008


Được Ôm vào Vòng Tay Thương Yêu của Ngài

Khi mới vừa được tròn một tuổi, con trai của chúng tôi, Nolan, bị đột quỵ vì các biến chứng của bệnh viêm màng não. Bây giờ 14 tuổi, nó chống chọi với một cái máy lọc máu, học hỏi những thử thách, và bệnh liệt nửa người.

Mặc dù những thử thách chông gai của nó, Nolan đã vượt qua những kỳ vọng của chúng tôi. Mỗi thành quả nó đạt được đều mang đến cho chúng tôi nhiều niềm vui. Nó đã phát huy lòng kiên nhẫn và một quyết tâm xứng đáng với sự tranh đua.

Chồng của tôi, Ryan, và tôi, cùng với năm đứa con trai khác của chúng tôi, đã tăng trưởng phần thuộc linh từ những kinh nghiệm với Nolan. Đôi khi, chúng tôi cảm thấy nản lòng và lo lắng về tương lai của nó, nhưng rồi chúng tôi đếm các phước lành của mình, nhận ra tình yêu thương và mối quan tâm của Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài đã có cho mỗi người chúng tôi, và nhớ lại một lời cầu nguyện đã được đáp ứng khi Nolan lên sáu.

Một đêm nọ khi chúng tôi không biết chắc cách xử lý những thử thách của Nolan, chồng tôi và tôi quỳ xuống cầu nguyện về sự an lạc của nó. Trong khi cầu khẩn Chúa, chúng tôi đã bày tỏ mối quan tâm đặc biệt về hành động của Nolan liên quan đến sự nhận thức về giá trị của nó. Chúng tôi chân thành cầu xin cho Nolan cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Cứu Rỗi và biết về giá trị lớn lao của nó với tư cách là một đứa con của Thượng Đế.

Buổi sáng hôm sau, Nolan đi thẳng vào nhà bếp, nơi tôi đang nấu bữa điểm tâm. Trước bữa điểm tâm, nó thường chơi với các anh em trai của nó hoặc nằm trên chiếc ghế dài. Nhưng dường như nó có ý định khi nó leo lên chiếc ghế đẩu tại bàn ăn, nhìn vào tôi và nói: “Đêm qua con có một giấc mơ.”

Tôi cảm thấy được sự nghiêm chỉnh của nó, và tôi lập tức cảm thấy tò mò.

Tôi hỏi: “Thật à? Điều gì đã xảy ra trong giấc mơ của con vậy?”

Nolan chỉ đáp: “Chúa Giê Su đã ở đó và Ngài ôm con.”

Tôi có chứng ngôn rằng Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của chúng ta và rằng Đấng Cứu Rỗi là Đấng biện hộ của chúng ta với Đức Chúa Cha. Hai Ngài biết rõ từng người chúng ta. Hai Ngài biết được các nhu cầu và những khả năng của chúng ta. Hai Ngài biết cách giúp đỡ chúng ta.

Mô Rô Ni bảo chúng ta: “Nếu các người cầu vấn với một tấm lòng chân thành, với chủ ý thật sự, cùng có được đức tin nơi Đấng Ky Tô, thì Ngài sẽ biểu lộ lẽ thật của điều này cho các người biết. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, các người sẽ có thể biết được lẽ thật của tất cả mọi điều” (Mô Rô Ni 10:4–5). Tôi đã biết được rằng câu thánh thư này không những nói đến việc đạt được một chứng ngôn về Sách Mặc Môn mà còn về bất cứ câu hỏi nào mà chúng ta đang chân thành tìm kiếm câu trả lời. Khi chúng ta đối phó với những khó khăn, nỗi đau buồn, và những thử thách, thì tấm lòng của chúng ta trở nên hoàn toàn chân thật và chủ ý của chúng ta trở nên thành thật trọn vẹn.

Tôi biết ơn biết bao được làm một tín hữu của Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi, nơi mà tôi đã học hỏi nhiều về phúc âm của Ngài qua sự học tập, phục vụ và Đức Thánh Linh. Tôi biết ơn biết bao để biết rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ giúp đỡ, an ủi, và hướng dẫn mỗi người chúng ta. Tôi biết rằng chúng ta đều có thể được ôm “vào vòng tay thương yêu của Ngài” (GLGƯ 6:20) khi chúng ta đến cùng Ngài.