2008
CHÚA GIÊ SU YÊU THƯƠNG CHÚNG TA
Tháng Ba năm 2008


CHÚA GIÊ SU YÊU THƯƠNG CHÚNG TA

Vào một ngày nọ, tôi đang ngồi trên ghế xôfa nghe một dĩa nhạc CD. Khi đến bài thánh ca “Dạy Con Bước Đi vào Lẽ Thật” (Thánh Ca và Các Bài Ca Thiếu Nhi, trang 66), tôi nghĩ về sự hy sinh của Chúa Giê Su Ky Tô cho mỗi người chúng ta. Tôi nhớ đến tình yêu thương, sự khiêm nhường, và lòng trắc ẩn của Ngài, và tôi cảm thấy lòng tràn đầy sự biết ơn. Thánh Linh của Chúa làm chứng với tôi rằng Đấng Cứu Rỗi yêu thương chúng ta.

Đứa con trai hai tuổi của tôi đang ngồi cạnh tôi và nhìn vào ảnh của Chúa Giê Su Ky Tô. Có lẽ nó cũng cảm thấy một điều gì đó vì nó ngước nhìn tôi và nói: “Mẹ ơi, Chúa Giê Su yêu thương mẹ!”

Chúa Giê Su Ky Tô là một phần của cuộc sống tôi và gia đình tôi. Ngài ở trong ý nghĩ và lòng tôi. Phúc âm của Ngài đã thay đổi cuộc sống của tôi.