2008
BIẾT TRƯỚC SỰ PHỤC SINH
Tháng Ba năm 2008


BIẾT TRƯỚC SỰ PHỤC SINH

Khi người vợ thân yêu của tôi trở về nhà với Cha Thiên Thượng của chúng ta, thì gia đình của chúng tôi cần phải tìm ra một huyệt mộ thích hợp. Khi làm như vậy, tôi đã gặp phải sự chống đối khi tôi muốn tấm mộ bia có ghi dòng chữ nơi an nghỉ. Luật của ban quản trị nghĩa trang cấm không được dùng chữ đó.

Do đó có một cuộc đấu tranh kiên trì bắt đầu. Vào một thời điểm, vị mục sư của giáo hội mà sở hữu đất nghĩa trang đã hỏi về ý nghĩa của chữ đó. Tôi đã có thể làm chứng rằng tôi tin vào sự phục sinh thật sự của thể xác, trích dẫn lời của Đấng Cứu Rỗi: “Khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống” (Giăng 5:28–29). Tôi làm chứng rằng mộ phần này là một nơi yên nghỉ thiêng liêng cho chúng ta cho đến ngày Phục Sinh.

Rồi vị mục sư đưa ra một lời đề nghị đầy soi dẫn: “Hãy khắc những chữ sau đây lên trên mộ bia: ‘Gia đình Bohne và Lehmann đang yên nghỉ nơi đây để chờ đợi Sự Phục Sinh.’” Và điều đó đã được thực hiện như vậy. Và với điều đó chứng ngôn của tôi đã được khắc lên đá.