2008
VÒNG TAY THƯƠNG XÓT CỦA ĐẤNG CỨU RỖI
Tháng Ba năm 2008


VÒNG TAY THƯƠNG XÓT CỦA ĐẤNG CỨU RỖI

Tôi đã chống chọi suốt đời mình với những cảm nghĩ thất bại, và không đủ giỏi giang tài cán. Nhưng tôi đã biết được rằng phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô là phương thuốc cho những cảm nghĩ này.

Nhờ vào Sự Chuộc Tội, Đấng Cứu Rỗi hiểu được những nỗi lo sợ của tôi, và Ngài an ủi tôi qua Đức Thánh Linh. Ngài biết những yếu kém của tôi, và Ngài giúp tôi khắc phục chúng. Ngài không bao giờ bỏ mặc tôi một mình mà Ngài củng cố tôi và mở rộng lòng tôi.

Tôi có thể không bao giờ có đủ các tiêu chuẩn của thế gian, nhưng tôi cảm thấy được quý trọng, xứng đáng và được yêu mến khi tôi hết sức cố gắng sống theo những lời giảng dạy của Chúa Giê Su Ky Tô.