2008
MỘT SỰ THAY ĐỔI LỚN LAO TRONG LÒNG
Tháng Ba năm 2008


MỘT SỰ THAY ĐỔI LỚN LAO TRONG LÒNG

Sau khi tốt nghiệp trường đào tạo y tá, tôi đến làm việc tại khoa hồi sức tại một bệnh viện nhi đồng. Tôi có ước muốn học hỏi và đạt được kinh nghiệm, để tự chứng tỏ. Tuy nhiên, tôi không thể tưởng tượng được rằng việc ấy rất khó—về phương diện thể chất lẫn tình cảm. Tôi không thể hiểu lý do tại sao thế gian quá tà ác đến nỗi ngay cả cha mẹ cũng có thể gây tai hại cho con ruột của họ. Tôi cũng không hiểu lý do tại sao Thượng Đế để cho trẻ em phải chết. Sau một năm làm việc trong bệnh viện, tâm hồn tôi rất mệt mỏi.

Rồi tôi biết được những người trong gia đình của tôi đang có những bài thảo luận với những người truyền giáo Thánh Hữu Ngày Sau. Ca làm việc của tôi rất dài và tôi không thể có mặt ở nhà khi có những bài thảo luận đó. Chẳng bao lâu, em gái tôi và mẹ tôi chịu phép báp têm. Và tôi cảm thấy như bị bỏ mặc một mình với những câu hỏi và những vấn đề không được giải quyết. Mặc dù gia đình tôi đang cố gắng sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho tôi với những người truyền giáo, nhưng tôi không muốn gặp họ. Nhưng có một lần khi Các Chị Johnson và Marchuk đến thăm, tôi đã góp chuyện với họ. Lần sau, họ dạy cho tôi một bài học thuộc linh, và tôi đã có thể tìm ra những câu trả lời cho những thắc mắc mà tôi đang khổ sở trong một thời gian dài. Chẳng bao lâu, tôi chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận.

Kể từ khi trở thành tín hữu của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, tôi đã cảm thấy được hỗ trợ bởi đức tin của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi đã nhiều lần có kinh nghiệm về quyền năng của sự cầu nguyện và cảm thấy rằng tôi đã đi từ bóng tối ra ánh sáng. Sáu năm làm tín hữu của Giáo Hội đã cho tôi sự tin chắc rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của tôi. Và nhờ vào Chúa Giê Su Ky Tô mà giờ đây tôi có được cơ hội để trở nên gần gũi hơn với Cha Thiên Thượng của mình.