2002
Anh Cả Daryl H. Garn Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Mười Một Năm 2002


Anh Cả Daryl H. Garn
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

Khi Daryl H. Garn còn là một người truyền giáo ở miền Tây Gia Nã Đại, vị chủ tịch phái bộ truyền giáo của ông đi thăm khu vực của ông. Anh Cả Garn không thường gặp vị chủ tịch phái bộ truyền giáo bởi vì phái bộ truyền giáo rất rộng lớn, nên đây là một dịp rất đặc biệt.

Anh Cả Garn nhớ lại: “Khi Chủ Tịch Arave kết thúc chứng ngôn của mình, ông nói ông biết những điều đó rõ ràng hơn là ông biết bất cứ điều gì, và Thánh Linh đã làm chứng cùng với tâm trí của tôi rằng điều đó có thật—các anh chị em có thể biết những sự việc của Thánh Linh bằng hoặc rõ ràng hơn các anh chị em biết bất cứ điều gì.”

Kể từ ngày đó, Anh Cả Garn, vào tháng Mười được tán trợ với tư cách là thành viên thuộc Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, đã nhiều lần nghiệm thấy lẽ thật của chứng ngôn của vị chủ tịch phái bộ truyền giáo của mình. Ông nhớ lại một vài năm sau này khi ông đang ngồi trong một đại hội giáo khu ở Ohio và Thánh Linh đã mách bảo rằng ông sẽ được kêu gọi vào giám trợ đoàn tiểu giáo khu của ông. Ông đang theo học trường nha mới được hai tuần, nhưng trước khi hết ngày, Chủ Tịch Spencer W. Kimball (1895õ1985), lúc bấy giờ là thành viên thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ, đã chính thức đưa ra sự kêu gọi đó.

Anh Cả Garn nhớ lại: “Anh Cả Kimball đã nói: ‘Anh Garn, Chúa đã kêu gọi anh vào chức vụ này và nếu anh đặt những điều quan trọng lên ưu tiên, thì Ngài sẽ ban phước cho anh.’” Ông cảm thấy rằng bằng cách phục vụ siêng năng trong các chức vụ kêu gọi của mình—kể cả giám trợ, chủ tịch giáo khu, chủ tịch Hội Thiếu Niên, ủy viên hội đồng thượng phẩm và Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùngọthì ông đã được hỗ trợ trong tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống mình.

Vợ của ông, Irene, nói rằng ông luôn sẵn lòng đặt Chúa trước nhất và ông đáp ứng bất cứ sự kêu gọi nàoọcho dù đó là việc giúp đỡ trong nhà hay lãnh đạo một tiểu giáo khu—một cách vui vẻ: “Đó chính là điều tôi muốn làm!”

Anh Cả Garn sinh ngày 28 tháng Mười Hai năm 1938 ở Tremonton, Utah, con của ông Uel và bà Lolita Hodges Garn. Ông kết hôn với Irene Hall vào ngày 19 tháng Mười Hai năm 1961 tại Đền Thờ Logan Utah. Họ có sáu người con và 19 người cháu. Họ nuôi nấng con cái họ ở Mesa, Arizona.