2002
Vui Thú và Hạnh Phúc
Tháng Mười Một Năm 2002


Vui Thú và Hạnh Phúc

Chúng ta có thể cảm thấy được hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc sống của mình qua những điều nhỏ nhặt chúng ta làm, và chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh của một Thượng Đế nhân từ.

Cách đây khoảng bốn tháng, tôi đã nhận được sự chỉ định phục vụ ở Bogota, Colombia và dọn đến đó. Một ngày nọ, trong khi tôi đang cố gắng tìm đường đi đến nhà hội của tiểu giáo khu mới của tôi, thì tôi dừng chân tại một công viên để hỏi đường đi.

Tôi có thể nhìn thấy nhiều gia đình đang vui hưởng một buổi sáng nắng ấm dễ chịu. Tôi đứng đó một lát nhìn theo các trẻ em trong khi chúng nô đùa vui vẻ trong công viên. Chúng có một vẻ rực rỡ đặc biệt trong diện mạo của chúng, đôi má của chúng hồng lên từ ánh nắng mặt trời và từ nỗ lực của chúng để cùng chạy chơi với nhau. Chúng trông thật gần gũi thân thiết với nhau.

Tôi có thể biết rằng chúng thực sự đang vui thú. Trong khi tôi nhìn theo chúng tỉ mỉ, tôi nhận biết rằng, còn hơn hẳn đang có một thời giờ vui thú, các trẻ nhỏ ngây thơ đó thực sự vui sướng.

Về sau, trong khi tôi lái xe đến giáo đường, ý nghĩ của tôi trở lại với thời gian tôi chịu phép báp têm vào Giáo Hội. Một người bạn cũ của tôi đến hỏi tôi đã tìm thấy điều gì khác biệt nơi đó. Tôi đáp: “Tôi đã tìm được chân hạnh phúc.” Và người ấy đã trả lời cho câu đáp đó: “Làm gì có chân hạnh phúc. Chỉ có những giây phút hạnh phúc thôi.”

Tôi hiểu rằng người bạn tốt của tôi không biết sự khác biệt giữa vui thúhạnh phúc. Cái mà người ấy gọi là “những giây phút hạnh phúc” thật ra là những giây phút mà người ấy có được sự vui thú. Lúc đó, người ấy không biết rằng hạnh phúc thì hơn hẳn vui thú. Vui thú là chỉ một thoáng qua, nhưng hạnh phúc là một điều lâu dài.

Nhiều người trong thế gian này không hiểu sự khác biệt giữa vui thú và hạnh phúc. Nhiều người cố gắng tìm kiếm hạnh phúc để được vui thú, nhưng hai điều đó có ý nghĩa khác nhau.

Tôi tra hai chữ đó trong tự điển để tìm hiểu ý nghĩa của mỗi chữ. Vui thú là chơi, điều thú vị, sự vui vẻ, sự hớn hở, nguồn vui, sự vui chơi, ham vui đùa, khôi hài, thường là sinh hoạt ồn ào, đùa bỡn. Hạnh phúc là sự toại ý , niềm vui, sự hân hoan, sự toại nguyện.

Tôi được dạy rằng, sau khi trở thành một tín hữu của Giáo Hội, thì quả thật có một sự khác biệt lớn giữa vui thú và hạnh phúc. Tôi biết được, ngay cả trước lễ báp têm của tôi rằng Chúa có một Kế Hoạch Cứu Rỗi cho tất cả con cái của Ngài (xin xem 2 Nê Phi 2:9). Qua Kế Hoạch này, tùy thuộc vào những gì chúng ta hoàn thành trên Trái Đất này, chúng ta sẽ trở về nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng của chúng ta và sống với Ngài mãi mãi trong một trạng thái hạnh phúc vĩnh cửu.

Sự vui thú lẫn hạnh phúc đều tốt cả, nhưng nhất định hạnh phúc là đáng bõ công hơn hết để tìm kiếm. Sự vui thú là một phần của hạnh phúc, nhưng chỉ riêng sự vui thú thì sẽ không bảo đảm cho chúng ta có được chân hạnh phúc.

Trong Lu Ca, chương 15, chúng ta thấy chuyện ngụ ngôn về đứa con hoang phí. Trong ngụ ngôn này, đứa con trai út xin người cha chia cho phần gia tài của mình. Người cha làm như vậy, và người thanh niên trẻ này đi ra đời, tìm kiếm điều mà người ấy tin là chân hạnh phúc. Người ấy bắt đầu vui chơi và, miễn là người ấy còn tiền, người ấy được vây quanh bởi nhiều người tự cho là bạn bè của người ấy. Khi tiền bạc của người ấy đã xài hết với tất cả sự vui thú mà người ấy có với những người mà được gọi là bạn bè, thì tất cả bọn họ quay lưng lại với người ấy và người ấy bị bỏ rơi không còn một xu. Rồi người ấy trải qua bao nhiêu đau khổ và thất vọng. Người ấy bắt đầu làm việc chăn heo cho một người và khi đói, người ấy cố gắng ăn ngay cả vỏ bắp mà heo cũng chẳng thèm ăn. Người ấy nghĩ đến các tôi tớ của cha mình là những người có đủ bánh để ăn và còn có dư, mà người ấy lại không có gì để ăn.

Người ấy quyết định trở về nhà cùng cha mình và xin ông một việc làm như một người trong số các tôi tớ của ông. Người ấy trở về lòng đầy hối hận về tất cả những gì mình đã làm, và cha của người ấy, một người ngay chính, chào đón người ấy là một đứa con trai đặc biệt. Cuối cùng người ấy hiểu rằng đây mới là chân hạnh phúc, trong cuộc sống giản dị với gia đình mình.

Tất cả những người tìm kiếm hạnh phúc trọn vẹn thì có thể tìm ra nó trong Phúc Âm của Chúa Giê Su Ky Tô, được giảng dạy trong Giáo Hội của Ngài. Qua giáo lý của Đấng Ky Tô, chúng ta đã được giảng dạy rằng chúng ta có thể là một phần tử của Kế Hoạch Hạnh Phúc vĩ đại mà Ngài đã chuẩn bị cho tất cả chúng ta. Các con trai và con gái của Ngài. Khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh của Ngài, chúng ta được ban phước và học biết được chân hạnh phúc. Chúng ta biết được rằng hạnh phúc được tìm thấy khi làm những điều nhỏ nhặt mà giúp chúng ta lớn mạnh phần thuộc linh, gia tăng đức tin và chứng ngôn của chúng ta. Những điều nhỏ nhặt mà chúng ta làm trong cuộc sống hàng ngày của mình, chẳng hạn như:

Chúng ta được hạnh phúc khi chúng ta cầu nguyện mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối, khi chúng ta có thể cảm thấy rằng Chúa nghe chúng ta và luôn sẵn lòng ban phước, tha thứ và giúp đỡ chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc khi chúng ta cảm nhận được những thúc giục của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của mình. Như chúng ta cảm nhận được Thánh Linh khi chúng ta phải làm những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Chúng ta được hạnh phúc khi chúng ta trở về nhà sau một ngày làm việc đầy căng thẳng và mệt nhọc, tìm đến vòng tay của gia đình mình khi họ bày tỏ tình yêu thương và sự biết ơn chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc để trò chuyện cùng con cái mình, vui hưởng gia đình, cùng nhau họp mặt trong Buổi Họp Gia Đình. Nói tóm lại, chúng ta có thể cảm thấy được hạnh phúc mỗi ngày trong cuộc sống của mình qua những điều nhỏ nhặt chúng ta làm, và chúng ta được hạnh phúc trọn vẹn khi chúng ta tuân giữ các giáo lệnh của một Thượng Đế nhân từ là Đấng quan tâm đến chúng ta.

Chân hạnh phúc đến từ việc tuân giữ các giáo lệnh của Thượng Đế. Chúng ta được giảng dạy trong 2 Nê Phi 2:25 rằng “A Đam sa ngã để loài người sinh tồn, và loài người có sinh tồn thì mới hưởng được niềm vui” hoặc, nói cách khác, họ mới có thể được hạnh phúc.

Tôi đã chứng kiến hạnh phúc này trong cuộc sống của nhiều tín hữu của Giáo Hội. Cách đây vài tuần, tôi nhận được sự chỉ định để chủ tọa một đại hội giáo khu ở Cali, Colombia. Nơi đó, tôi gặp một thanh niên trẻ rất đặc biệt là một tín hữu của Giáo Hội, và có thể là một ví dụ tốt nhất cho ý nghĩa của chân hạnh phúc.

Tên của anh ấy là Fabián. Gia đình anh ấy là tín hữu của Giáo Hội và anh ấy học biết về kế hoạch hạnh phúc khi anh ấy còn nhỏ. Năm 1984, khi được 3 tuổi, Fabián và gia đình sống trong một căn nhà gần một con đường lớn và rộn rịp. Con đường đó là lộ trình cho nhiều đường xe buý t trong thành phố.

Một ngày nọ, khi thấy cái cổng nhà mở ra, bé Fabián cố gắng băng ngang đường và bị một chiếc xe buý t đụng phải. Tạ ơn tấm lòng nhân từ của Cha Thiên Thượng, Fabián sống sót sau tai nạn. Cha mẹ của anh mang anh đi ba bệnh viện khác nhau và họ cho biết là không thể nào chữa trị cho anh được. Họ tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ và, khi tìm ra được sự giúp đỡ của y khoa thích đáng thì tiên lượng bệnh không khả quan lắm. Sau khi trải qua nhiều cuộc giải phẫu, các bác sĩ báo cho gia đình biết rằng chân của anh bị hư quá nhiều ngõ hầu muốn cứu anh, họ phải cưa chân phải của anh.

Từ đó, bé Fabián bắt đầu một cuộc sống khác biệt, chỉ có một chân. Anh học một cách chậm chạp điều khiển sự thăng bằng của thân thể mình và bước đi với sự giúp đỡ của cặp nạng. Anh đi học và có được sự giúp đỡ của các giáo viên và bạn bè của mình. Một số người thường chế giễu anh, nhưng chẳng mấy chốc anh tập không quan tâm đến những câu nói đùa họ nhắm vào anh.

Anh muốn tham gia vào mọi sinh hoạt thể chất và làm như thế rất thường. Mặc dù anh khó thắng, nhưng anh vẫn luôn luôn dũng cảm và sẵn sàng tham dự.

Fabián hiện đang phục vụ với tư cách là cố vấn trong Chủ Tịch Đoàn Hội Thiếu Niên của giáo khu. Anh tham dự các lớp của viện giáo lý và tích cực hoạt động trong tổ chức hội sinh viên. Anh chơi bóng rổ và túc cầu. Anh cũng chơi bóng bàn với các bạn của anh từ viện giáo lý . Anh đạp xe đạp và làm tất cả mọi thứ mà một thanh niên có thể làm. Anh làm việc với tư cách là người tình nguyện dạy Anh ngữ tại một tổ chức chăm sóc cho các trẻ em nghèo.

Fabián muốn phục vụ đồng bào của mình và Thượng Đế với hết sức của mình. Anh có một gương mặt tươi cười và luôn có mặt để giúp một người nào đó đang gặp hoạn nạn. Fabian thực sự là một thanh niên hạnh phúc. Với một sức mạnh dồi dào đến từ đức tin và sự tin cậy của anh nơi Thượng Đế, Fabian là một tấm gương cao quý cho những người dân ở quê nhà anh.

Hạnh phúc của anh đến từ sự cố gắng sống xứng đáng mỗi ngày, và tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế. Anh nhắc tôi nhớ đến một câu thánh thư tìm thấy trong Mô Si A 2:41: “Và ngoài ra, tôi mong rằng các người hãy nên suy ngẫm về trạng thái đầy hạnh phúc và phước lành của những người tuân giữ các lệnh truyền của Thượng Đế; vì kìa, họ được ban phước lành trong tất cả mọi sự việc, vật chất lẫn tinh thần; và nếu trung tín cho đến cùng thì họ sẽ được thâu nhận vào thiên thượng, và họ sẽ ở đó với Thượng Đế trong một trạng thái hạnh phúc bất tận. Hãy ghi nhớ, hãy ghi nhớ rằng những điều này là có thật; vì Chúa đã phán vậy.”

Khi tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế, chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong suốt thời vĩnh cửu. Chúa đã phán trong An Ma 41:10 rằng: “sự tà ác có bao giờ là hạnh phúc đâu.”

Với tư cách là một tôi tớ của Thượng Đế và là một tín hữu của Giáo Hội Ngài, tôi mời gọi các anh chị em hãy thực sự có được hạnh phúc bằng cách lưu tâm đến lời khuyên dạy của Ngài, bằng cách sống theo các giáo lệnh của Ngài và bằng cách vâng theo lời của các tiên tri tại thế của Ngài.

Tôi biết rằng một trong số các yếu tố mà ảnh hưởng sâu xa đến hạnh phúc của chúng ta là lắng nghe lời khuyên dạy của các vị tiên tri tại thế là những người giảng dạy chúng ta trong Giáo Hội này.

Tôi có được chứng ngôn rằng Thượng Đế hằng sống, Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Ngài phó mạng sống quý giá của Ngài cho mỗi một người chúng ta. Tôi biết rằng Joseph Smith là tiên tri của Thượng Đế. Tôi biết rõ điều này với tấm lòng của tôi. Tôi biết rằng Sách Mặc Môn là lời của Thượng Đế, và sách có thể hướng dẫn chúng ta đến con đường hạnh phúc.

Tôi biết rằng Chủ Tịch Gordon B. Hinckley là tiên tri của Thượng Đế ngày nay và ông giảng dạy chúng ta với tình yêu thương và lòng kiên nhẫn, cách thức chúng ta có thể được hạnh phúc trong cuộc sống này và trong cuộc sống mai sau.

Những điều này là một phần của chứng ngôn của tôi về lẽ thật và tôi chia sẻ những điều này với các anh chị em là những người Anh Chị Em của tôi. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.