2002
Tổng Thống Ghana Bày Tỏ Lòng Cám Ơn Những Sự Phục Vụ Nhân Đạo
Tháng Mười Một Năm 2002


Tổng Thống Ghana Bày Tỏ Lòng Cám Ơn Những Sự Phục Vụ Nhân Đạo

Trong một buổi họp với Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, tổng thống Cộng Hòa Ghana, John A. Kufuor, đã bày tỏ lòng biết ơn những đóng góp nhân đạo và tôn giáo của Giáo Hội cho quốc gia của ông. “Chúng tôi xem quý vị như một phần của Ghana,” ông nói như thế với Chủ Tịch Gordon B. Hinckley; Chủ Tịch Thomas S. Monson, Đệ Nhất Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn; và Chủ Tịch James E. Faust, Đệ Nhị Cố Vấn trong Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn, trong lúc viếng thăm Thành Phố Salt Lake vào tháng Chín.

Khi đi thăm Hoa Kỳ để tham dự các buổi họp của Đại Hội Đồng Trung Ương Liên Hiệp Quốc, Tổng Thống Kufuor đã hành trình đến Utah với một vài viên chức khác để thảo luận về sự phát triển kinh tế với chính quyền địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Trong khi lưu lại nơi đây, ông đã đi thăm các vị lãnh đạo Giáo Hội và đi tham quan các địa điểm của Giáo Hội, kể cả Khuôn Viên An Sinh, Khuôn Viên Đền Thờ và Trung Tâm Đại Hội.

Tổng Thống Kufuor cám ơn Giáo Hội về các nỗ lực nhân đạo và những dịch vụ về việc làm trong xứ sở của ông. Giáo Hội đã bảo trợ hơn 140 dự án nhân đạo ở Ghana trong 15 năm qua.

Đối lại, Chủ Tịch Hinckley đã mời Tổng Thống Kufuor đến dự buổi lễ khánh thành Đền Thờ Accra Ghana, được dự định hoàn tất vào mùa thu năm 2003. Ông cũng cám ơn Tổng Thống Kufuor về sự cộng tác với Giáo Hội.

Anh Cả H. Bruce Stucki thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, nguyên Chủ Tịch Giáo Vùng Africa West (Tây Phi) đã nói: “Đó là một cuộc viếng thăm có ích lợi lẫn cho nhau, cũng như là một cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích.”

Giáo Hội có năm giáo khu và khoảng 20.000 tín hữu ở Ghana. Hiện thời một ngôi đền thờ đang được xây cất, một nhà tạm trú nơi đền thờ cho người ở xa đến tham dự đền thờ, một trung tâm giáo khu và một tòa nhà văn phòng giáo vùng.