2002
Anh Cả Spencer V. Jones Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi
Tháng Mười Một Năm 2002


Anh Cả Spencer V. Jones
Thuộc Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi

“Chúng ta hãy cùng đi lên. Chúng ta hãy làm cho vị giám trợ hết hồn. Chúng ta hãy cùng đi lên chia sẻ chứng ngôn của mình.” Đó là sự thử thách mà cậu bé Spencer V. Jones đưa ra cho các bạn mình là các thầy trợ tế. Đó cũng là một sự thay đổi quan trọng trong việc trở nên chín chắn trong chứng ngôn của mình. Anh Cả Jones nhớ lại: “Khi tôi chia sẻ chứng ngôn của mình, vào lúc cuối—lúc mà có lẽ là một tháng trước đó, tôi đã cười những người khóc trong khi đang chia sẻ chứng ngôn của họ bởi vì tôi thực sự không hiểu—tôi thấy mắt mình cũng nhòa lệ. Tôi không bao giờ quên giây phút đó bởi vì khi Thánh Linh phán bảo cùng tâm trí, thì một điều nào đó đặc biệt xảy ra.”

Anh Cả Jones, mới vừa được tán trợ là thành viên của Đệ Nhị Nhóm Túc Số Thầy Bảy Mươi, sinh ở Safford, Arizona, con của ông bà Vigil và Nellie Baker Jones vào ngày 17 tháng Chín năm 1945. Ông là con một nhà nông trong cộng đồng nhỏ của Thánh Hữu Ngày Sau ở Virden, New Mexico, nơi mà nhà nhóm họp là trung tâm của các sinh hoạt. “Chúng tôi gọi hầu hết mọi người trong tỉnh là cô dì chú bácọdù cho họ không có họ hàng gì với nhauọvà mọi người chăm sóc lẫn nhau như là họ hàng với nhau.

Sau khi phục vụ ở Phái Bộ Truyền Giáo Argentina North (Miền Bắc Á Căn Đình), Anh Cả Jones theo học Trường Đại Học Brigham Young, nơi mà ông nhận được bằng cấp về môn khoa học động vật. Ông gặp Joyce Elizabeth Mathews tại một buổi khiêu vũ của Câu Lạc Bộ Arizona ở khuôn viên đại học. Họ kết hôn ngày 3 tháng Sáu năm 1968 và sau khi tốt nghiệp đại học, họ dọn đi Gallup, New Mexico. Anh Cả Jones đã làm việc ở nhiều doanh nghiệp khác nhau kể cả một công ty đồ mộc và một công ty buôn gia súc. Ông và vợ ông có ba người con và tám người cháu.

Anh Cả Jones giải thích rằng mỗi một công việc chỉ định của ông là một phước lành và đã chuẩn bị cho ông để phục vụ thêm trong vương quốc của Chúa. Ông đã học biết nhiều từ mỗi một chức vụ kêu gọi của mình, dù là phục vụ với tư cách là chủ tịch Hội Thiếu Niên, cố vấn giám trợ, thầy giảng lớp giáo lý , chủ tịch phái bộ truyền giáo, thư ký chấp hành của giáo vùng hoặc Thầy Bảy Mươi Có Thẩm Quyền Giáo Vùng. Anh Cả Jones nói: “Mỗi chức vụ kêu gọi là một phương tiện và một kinh nghiệm học hỏi. Ta lớn mạnh theo từng bước một.”