“Bước 3: Quyết định phó thác ý muốn và cuộc sống của chúng ta cho Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô”, Chữa Lành qua Đấng Cứu Rỗi: Sách Hướng Dẫn 12 Bước Hồi Phục trong Chương Trình Khắc Phục Thói Nghiện (năm 2023)
“Bước 3”, Sách Hướng Dẫn 12 Bước Hồi Phục trong Chương Trình Khắc Phục Thói Nghiện
Bước 3: Quyết định phó thác ý muốn và cuộc sống của chúng ta cho Thượng Đế, Đức Chúa Cha Vĩnh Cửu và Vị Nam Tử của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô.
Nguyên Tắc Chính: Tin Cậy nơi Thượng Đế
Bước 3 là bước quyết định. Trong hai bước đầu tiên, chúng ta thừa nhận những điều mà chúng ta không thể tự mình làm được và những điều chúng ta cần Thượng Đế làm cho mình. Trong bước 3, chúng ta được giới thiệu điều duy nhất mà chúng ta có thể làm cho Thượng Đế. Chúng ta có thể quyết định mở lòng với Ngài và giao phó toàn bộ cuộc sống—quá khứ, hiện tại và tương lai—cũng như ý muốn của chúng ta cho Ngài. Bước 3 là một hành động của quyền tự quyết. Đây là lựa chọn quan trọng nhất mà chúng ta đưa ra trong cuộc sống này.
Anh Cả Neal A. Maxwell đã phát biểu như sau về quyết định quan trọng nhất này: “Việc từ bỏ ý muốn của mình thật sự là điều duy nhất thuộc về bản thân mà chúng ta có để dâng lên Thượng Đế. Đây là giáo lý khó, nhưng có thật. Nhiều thứ khác chúng ta dâng lên Thượng Đế, những thứ thuộc về chúng ta mà cho dù tốt đẹp đến đâu, thì thực sự cũng là những điều Ngài đã ban cho chúng ta, Ngài đã cho chúng ta mượn những thứ đó. Nhưng khi chúng ta bắt đầu tuân phục bằng cách để cho ý muốn của mình tuân theo ý muốn của Thượng Đế, thì chúng ta đang thật sự dâng lên Ngài một điều gì đó” (“Insights from My Life”, Ensign, tháng Tám năm 2000, trang 9).
Chủ Tịch Boyd K. Packer mô tả quyết định của ông về việc tuân phục theo ý muốn của Thượng Đế và sự tự do mà quyết định đó đã mang đến cho ông: “Có lẽ khám phá vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi, chắc chắn cũng là sự cam kết lớn lao nhất, đã đến khi cuối cùng tôi có sự tin tưởng nơi Thượng Đế rằng tôi sẽ trao cho Ngài hoặc từ bỏ quyền tự quyết của mình cho Ngài—mà không bị ép buộc hay áp lực. … Theo một nghĩa nào đó, … việc từ bỏ quyền tự quyết của một người … và nói: ‘Tôi sẽ làm theo như Ngài chỉ dẫn’, là để sau đó nhận ra rằng khi làm như vậy, anh chị em sẽ có nhiều quyền tự quyết hơn” (Obedience, Brigham Young University Speeches [ngày 7 tháng Mười Hai năm 1971], trang 4).
Khi mới tham dự các buổi họp khắc phục lần đầu, chúng ta có thể cảm thấy bị áp lực hoặc thậm chí như bị người khác ép buộc chúng ta phải có mặt ở đó. Nhưng để thực hiện bước 3, chúng ta phải quyết định tự mình hành động. Chúng ta nhận ra rằng việc thay đổi cuộc sống phải là quyết định của chính chúng ta. Chứ không phải theo những gì gia đình và bạn bè của chúng ta nghĩ hoặc mong muốn. Chúng ta phải sẵn lòng duy trì trạng thái hồi phục bất kể ý kiến hay lựa chọn của bất kỳ ai khác.
Khi thực hiện qua bước 3, chúng ta đã học được rằng sự hồi phục là nhờ vào những nỗ lực của Chúa nhiều hơn là của chính chúng ta. Ngài đã làm phép lạ khi chúng ta mời Ngài vào cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã chọn để cho Thượng Đế phục hồi và cứu chuộc chúng ta. Chúng ta quyết định để cho Ngài chỉ dẫn cuộc sống của chúng ta, dĩ nhiên chúng ta nhớ rằng Ngài luôn tôn trọng quyền tự quyết của chúng ta. Chúng ta đặt cuộc sống của mình trong tay Ngài khi quyết định tiếp tục chương trình khắc phục tập trung vào phần thuộc linh này.
Khi thực hiện bước này, chúng ta cảm thấy sợ hãi về những điều chưa biết. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta khiêm nhường và phó thác cuộc sống và ý muốn của mình hoàn toàn cho Thượng Đế? Đối với nhiều người trong chúng ta, tuổi thơ rất khó khăn, và chúng ta sợ sẽ bị tổn thương như trẻ nhỏ một lần nữa. Bởi vì những kinh nghiệm trong quá khứ, chúng ta bị thuyết phục rằng cam kết phục hồi gần như là không thể. Chúng ta đã thấy những người khác phá bỏ quá nhiều cam kết, và chính chúng ta cũng đã phá bỏ quá nhiều cam kết. Nhưng chúng ta quyết định thử những điều mà những người bạn đang hồi phục của chúng ta đã đề xuất: “Hãy dừng lại. Hãy đến các buổi họp. Hãy nhờ giúp đỡ”. Những người đã thực hiện xong những bước hồi phục trước chúng ta đã mời chúng ta thử nghiệm cách sống mới này. Họ kiên nhẫn chờ đợi chúng ta sẵn lòng mở cánh cửa để Thượng Đế bước vào cuộc sống của chúng ta dù chỉ một chút.
Chúa Giê Su Ky Tô đưa ra cùng một lời mời: “Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” (Khải Huyền 3:20).
Lúc đầu, chúng ta lo lắng và do dự khi thực hiện những nỗ lực. Chúng ta liên tục trao sự tin cậy của mình cho Chúa Giê Su Ky Tô, sau đó lại rút lại sự tin cậy đó. Chúng ta lo lắng rằng Ngài sẽ không hài lòng vì sự thiếu kiên định của chúng ta và lấy lại sự hỗ trợ và tình thương yêu của Ngài dành cho chúng ta. Nhưng Ngài đã không làm thế.
Dần dần, chúng ta để cho Chúa Giê Su Ky Tô chứng tỏ quyền năng chữa lành của Ngài và sự an toàn khi noi theo đường lối của Ngài. Mỗi người trong chúng ta nhận ra rằng chúng ta không chỉ phải từ bỏ thói nghiện của mình, mà còn phải giao phó toàn bộ ý muốn và cuộc sống của mình cho Thượng Đế. Khi làm như vậy, chúng ta thấy rằng Ngài luôn kiên nhẫn và chấp nhận những nỗ lực của chúng ta khi chúng ta do dự để tuân phục Ngài trong mọi việc.
Khả năng chống lại sự cám dỗ của chúng ta giờ đây dựa vào việc khiêm nhường tuân phục theo ý muốn của Thượng Đế. Chúng ta bày tỏ việc mình cần đến quyền năng của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi, và bắt đầu cảm thấy quyền năng đó ở bên trong chúng ta, củng cố chúng ta để chống lại sự cám dỗ tiếp theo. Chúng ta đã học cách chấp nhận cuộc sống tuân theo các điều kiện của Đấng Cứu Rỗi.
Tuân phục Thượng Đế có thể là điều khó khăn đối với chúng ta. Điều này đòi hỏi chúng ta phải dâng lại bản thân mình theo ý muốn của Ngài mỗi ngày, đôi khi là mỗi giờ, hoặc thậm chí từng khoảnh khắc. Khi sẵn lòng làm như vậy, chúng ta tìm thấy ân điển và quyền năng làm cho có khả năng để làm điều chúng ta không thể tự mình làm được.
Việc liên tục tuân phục theo ý muốn của Thượng Đế sẽ làm giảm căng thẳng và mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống của chúng ta. Chúng ta sẽ ít bị khó chịu hơn bởi những điều nhỏ nhặt từng khiến chúng ta thấy khó chịu. Chúng ta nhận trách nhiệm về hành động của mình. Chúng ta đối xử với người khác như cách Đấng Cứu Rỗi sẽ đối xử với họ. Qua những gì chúng ta nhìn thấy, suy nghĩ và cảm nhận, chúng ta chấp nhận lẽ thật rằng cuộc sống trần thế có nhiều thử thách và sẽ luôn có khả năng là sẽ mang đến cho chúng ta nỗi buồn và thất vọng, cũng như niềm hạnh phúc.
Mỗi ngày chúng ta tái lập cam kết của mình để tuân phục theo ý muốn của Thượng Đế. Đây là điều mà hầu hết chúng ta muốn ngụ ý khi nói: “Từng ngày một”. Chúng ta quyết định từ bỏ sự cố chấp và tư lợi cho bản thân, chính là gốc rễ của thói nghiện của chúng ta. Và chúng ta quyết định tận hưởng một ngày thanh thản và đầy sức mạnh nữa có được từ việc tin cậy nơi Thượng Đế và nơi lòng nhân từ, quyền năng và tình thương yêu của Ngài.
Các bước 1, 2 và 3 giúp chúng ta hiểu cách thực hành đức tin. Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất của việc thực hiện bước 3 là chúng ta sẵn lòng tin cậy Thượng Đế đủ để tiếp tục thực hiện bước kế tiếp.
Các Bước Hành Động
Đây là chương trình hành động. Sự tiến triển của chúng ta phụ thuộc vào việc kiên định áp dụng các bước này trong cuộc sống hằng ngày của mình. Điều này được gọi là “thực hiện các bước”. Những hành động sau đây giúp chúng ta đến cùng Đấng Ky Tô và nhận được sự chỉ dẫn cùng quyền năng cần thiết để thực hiện bước tiếp theo trong hành trình hồi phục của mình.
Quyết định tin cậy và vâng lời Thượng Đế
Những lời này—phỏng theo “Serenity Prayer” (Lời Cầu Nguyện Thanh Thản) của Reinhold Niebuhr—giúp ích cho chúng ta khi quyết định tin cậy và vâng lời Thượng Đế: “Hỡi Thượng Đế, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, lòng can đảm để thay đổi những điều mà con có thể làm, và trí khôn ngoan để hiểu được sự khác biệt”. Những lời này tương ứng với những lời của Tiên Tri Joseph Smith trong Giáo Lý và Giao Ước 123:17: “Vậy nên, … chúng ta hãy vui vẻ làm mọi công việc trong tầm khả năng của chúng ta; và rồi chúng ta có thể đứng yên, với một sự an tâm lớn lao nhất, để nhìn thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế, và thấy cánh tay Ngài được để lộ ra”.
Thượng Đế ban cho chúng ta sự thanh thản khi chúng ta tin cậy vào khả năng của Ngài để giúp đỡ chúng ta. Chúng ta chấp nhận rằng mặc dù chúng ta không thể kiểm soát được những lựa chọn và hành động của người khác, nhưng chúng ta có thể quyết định cách mình sẽ hành động trong mỗi tình huống mà chúng ta gặp phải. Chúng ta can đảm quyết định tin cậy Cha Thiên Thượng của chúng ta và hành động theo ý muốn của Ngài. Chúng ta phó thác ý muốn và cuộc sống của chúng ta cho Ngài. Chúng ta quyết định vâng lời Ngài và tuân giữ các giáo lệnh của Ngài.
Trong quá trình hồi phục, chúng ta nhận thấy mình cần phải thực hành bước 3 thường xuyên. Đôi khi chúng ta dường như cần phải tái cam kết lại trong từng khoảnh khắc hoặc từng ngày. Chúng ta cần phải làm điều đó bao nhiêu lần thì không quan trọng. Mỗi lần làm như vậy, chúng ta cảm nhận được sự giúp đỡ của Thượng Đế, tình thương yêu của Ngài và chúng ta được củng cố trong quá trình hồi phục. Anh Cả Neal A. Maxwell nhắc nhở chúng ta: “Sự tuân phục thuộc linh không diễn ra ngay lập tức, mà bằng những cải thiện dần dần và bằng cách sử dụng liên tiếp các bước đệm. Các bước đệm có nghĩa là phải thực hiện từng bước một. … Cuối cùng, ý muốn của chúng ta có thể ‘lọt vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha’ khi chúng ta ‘sẵn sàng chấp nhận … chẳng khác chi trẻ con thuần phục cha mình vậy’ (xin xem Mô Si A 15:7; 3:19)” (“Consecrate Thy Performance”, Liahona, tháng Năm năm 2002, trang 36).
Xem lại và tái lập các giao ước với Thượng Đế
Tin cậy Thượng Đế trong mọi việc có thể giống như đeo một cặp kính mới và nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Khi quyết định tuân theo ý muốn của Thượng Đế, chúng ta bắt đầu cảm nhận được sự an ủi và niềm vui đến từ việc tìm kiếm và làm theo ý muốn của Cha Thiên Thượng. Một cách để chúng ta cho thấy sự sẵn lòng tin cậy Thượng Đế là chuẩn bị để dự phần Tiệc Thánh một cách xứng đáng.
Nói chuyện với vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của anh chị em về thói nghiện của mình và quyết định của anh chị em để tuân theo ý muốn của Thượng Đế. Cố gắng hết sức để tham dự lễ Tiệc Thánh mỗi tuần. Khi anh chị em thờ phượng, hãy lắng nghe kỹ những lời cầu nguyện Tiệc Thánh và nghĩ về các ân tứ mà Cha Thiên Thượng ban cho anh chị em. Sau đó, tái lập cam kết của anh chị em để chấp nhận và tuân theo ý muốn của Ngài cho cuộc sống của anh chị em bằng cách dự phần Tiệc Thánh nếu vị giám trợ hay chủ tịch chi nhánh của anh chị em đồng ý rằng anh chị em đã sẵn sàng để làm như vậy.
Khi sự hồi phục của anh chị em có tiến triển, anh chị em sẽ thấy mình sẵn lòng hơn để ở trong số những người tôn vinh sự hy sinh của Đấng Cứu Rỗi. Anh chị em sẽ bắt đầu kinh nghiệm được tính xác thực là “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu Ca 1:37).
Học Tập và Hiểu Biết
Các câu thánh thư và lời phát biểu sau đây của các vị lãnh đạo Giáo Hội có thể giúp chúng ta trong quá trình hồi phục. Chúng ta có thể sử dụng những câu này để suy ngẫm, học tập và viết nhật ký. Bản chất của chúng ta là tìm ra lựa chọn dễ dàng và nhẹ nhàng nhất để hồi phục. Nhưng bây giờ chúng ta biết rằng việc trở nên thành thật và cụ thể sẽ hữu ích hơn. Khi xem lại câu trả lời cho các câu hỏi sau đây với người đảm trách của chúng ta và những người khác, chúng ta thấy rõ quan điểm và động cơ của mình.
Tìm sự hòa hợp với ý muốn của Thượng Đế
“Hãy hòa mình thuận theo ý muốn của Thượng Đế, và chớ có làm theo ý muốn của quỷ dữ và của xác thịt; và xin ghi nhớ rằng, sau khi các người đã hòa hiệp với Thượng Đế, chỉ trong và qua ân điển của Thượng Đế các người mới được cứu mà thôi” (2 Nê Phi 10:24).
-
Từ hòa mình có nghĩa là gì?
-
Việc sống hòa hợp với ý muốn của Thượng Đế có nghĩa là gì?
-
Làm thế nào tôi có thể cảm nhận được quyền năng làm cho có khả năng của Thượng Đế trong cuộc sống của mình khi tôi tìm đến Ngài?
-
Tôi cảm thấy thế nào về việc để cho Thượng Đế chỉ dẫn cuộc sống của mình?
-
Điều gì ngăn cản tôi để cho Ngài dẫn dắt cuộc đời mình?
Tuân phục theo ý muốn của Thượng Đế
“Những gánh nặng trên vai An Ma cùng những người anh em của ông đều được làm cho nhẹ đi; phải, Chúa đã ban thêm sức mạnh cho họ để họ có thể mang những gánh nặng ấy một cách dễ dàng, và họ đã tuân phục tất cả ý muốn của Chúa một cách vui vẻ và đầy kiên nhẫn” (Mô Si A 24:15).
Thượng Đế có thể đã cất bỏ được những gánh nặng của An Ma và dân của ông. Nhưng thay vì thế, Ngài đã củng cố họ để “mang những gánh nặng ấy một cách dễ dàng”. Xin lưu ý rằng họ không than vãn mà tuân phục theo ý muốn của Thượng Đế một cách vui vẻ và kiên nhẫn. Hãy nghĩ về tính khiêm nhường cần có để sẵn lòng mang một gánh nặng được giảm nhẹ dần dần thay vì ngay lập tức.
-
Tuân phục Thượng Đế có nghĩa là gì?
-
Tôi tuân phục bằng cách nào?
-
Tôi có cảm nhận gì về việc sẵn lòng và kiên nhẫn tuân phục theo kỳ định của Thượng Đế?
-
Làm thế nào tôi có thể có được lòng can đảm để tiếp tục cố gắng tuân theo ý muốn của Ngài?
Nhịn ăn và cầu nguyện
“Họ vẫn thường nhịn ăn và cầu nguyện, và họ đã trở nên càng ngày càng mạnh hơn trong sự khiêm nhường của họ, và càng ngày càng vững chắc hơn trong đức tin nơi Đấng Ky Tô, đến nỗi tâm hồn họ tràn ngập niềm hân hoan và an ủi, phải, trái tim họ được trở nên thanh khiết và thánh hóa, mà sự thánh hóa này có được là nhờ họ đã hiến dâng lòng mình lên Thượng Đế” (Hê La Man 3:35).
-
Câu này mô tả những người hiến dâng lòng họ lên Thượng Đế. Việc nhịn ăn có thể giúp tôi hiến dâng lòng mình lên Thượng Đế và từ bỏ thói nghiện như thế nào?
-
Tôi có cam kết cầu nguyện trong giây phút bị cám dỗ để có được lòng khiêm nhường và đức tin nơi Đấng Ky Tô không? Tại sao có hoặc tại sao không?
-
Tôi sẵn lòng đến mức nào để dâng lòng mình lên Thượng Đế thay vì tuân theo thói nghiện?
Hạ mình trước Thượng Đế
“Nhưng này, Ngài đã giải thoát họ vì họ đã biết hạ mình trước mặt Ngài; và vì họ đã tha thiết khẩn cầu Ngài, nên Ngài đã đem họ ra khỏi vòng nô lệ; như vậy là Chúa đã thực hiện quyền năng của Ngài trong mọi trường hợp giữa con cái loài người, và dang cánh tay đầy xót thương của Ngài ra cho những ai đặt lòng tin cậy của mình nơi Ngài” (Mô Si A 29:20).
Hạ mình là một quyết định. Chúng ta có thể bị cám dỗ để tin rằng mặc dù Thượng Đế đã giúp đỡ những người khác, nhưng Ngài sẽ không giúp chúng ta bởi vì chúng ta hết cách để cứu giúp và không còn hy vọng. Chúng ta có thể nhận ra lời nói dối này là gì. Thật ra, chúng ta là con cái của Thượng Đế.
-
Sự hiểu biết này có thể giúp tôi khiêm nhường và tìm kiếm sự giúp đỡ của Thượng Đế như thế nào?
-
Những ý nghĩ và niềm tin sai lạc nào khác về Thượng Đế và về bản thân đã ngăn cản tôi kêu cầu khẩn thiết lên Thượng Đế để được giải thoát khỏi sự lệ thuộc?
Chọn tin cậy Thượng Đế
“Tôi mong rằng đồng bào hãy khiêm nhường, biết phục tùng và hiền lành; dễ dạy; lòng đầy kiên nhẫn và nhịn nhục; ôn hòa trong mọi việc; chuyên tâm tuân giữ những lệnh truyền của Thượng Đế bất cứ lúc nào; chuyên tâm bất cứ những gì mình cần, về vật chất lẫn tinh thần; luôn luôn biết dâng lời tạ ơn Thượng Đế về bất cứ những gì mình nhận được” (An Ma 7:23).
Tin cậy Thượng Đế là một sự lựa chọn. Sự hồi phục xảy ra nhờ quyền năng của Thượng Đế nhưng chỉ sau khi chúng ta chọn tuân phục theo ý muốn của Ngài. Sau đó, quyết định của chúng ta mở ra cánh cửa cho quyền năng của Ngài tuôn chảy vào cuộc sống của chúng ta. Câu thánh thư này mô tả những đức tính mà chúng ta cần có để phó thác cuộc sống và ý muốn của mình cho Thượng Đế.
-
Tôi thiếu những đức tính nào trong số những đức tính này?
-
Ai có thể giúp tôi phát triển những đức tính mà tôi còn thiếu?
-
Tôi có thể phát triển những đức tính nào ngày hôm nay?
-
Tôi có thể làm gì bây giờ để bắt đầu phát triển những đức tính này?
Trở thành như trẻ nhỏ
“Con người thiên nhiên là một kẻ thù của Thượng Đế, và từ lúc sự sa ngã của A Đam đến nay, và sẽ mãi mãi là kẻ thù của Ngài, trừ phi người ấy chịu theo những sự khuyên dỗ của Đức Thánh Linh, cởi bỏ con người thiên nhiên của mình, và trở nên một thánh hữu nhờ sự chuộc tội của Đấng Ky Tô, là Chúa, và trở thành như trẻ nhỏ, phục tùng, nhu mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần gán cho mình, chẳng khác chi trẻ con thuần phục cha mình vậy” (Mô Si A 3:19).
Nhiều người trong chúng ta đã bị cha mẹ hoặc người giám hộ đối xử không tử tế, vì vậy việc trở thành “như trẻ nhỏ” là rất khó khăn, thậm chí có thể đáng sợ.
-
Tôi có ở vào trường hợp này không? Tôi có vấn đề nào chưa giải quyết với cha hoặc mẹ không?
-
Tôi có thể làm gì để tách biệt những cảm nghĩ của tôi về cha mẹ khỏi những cảm nghĩ của tôi về Thượng Đế?
Giao tiếp với Thượng Đế
“[Chúa Giê Su] quì xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi” (Lu Ca 22:41–42).
Trong lời cầu nguyện này, Đấng Cứu Rỗi đã cho thấy sự sẵn lòng tuân phục Cha Thiên Thượng. Ngài bày tỏ mong muốn của Ngài, nhưng rồi Ngài khiêm nhường làm theo ý muốn của Cha Ngài. Thật là một phước lành khi có thể nói cho Thượng Đế biết những cảm nghĩ của chúng ta.
-
Làm thế nào mà việc biết rằng Cha Thiên Thượng hiểu nỗi sợ, nỗi đau đớn hoặc bất cứ điều gì mà tôi đang cảm thấy lại giúp tôi nói một cách thành thật: “Ý Cha được nên”?