2019
Không Ngần Ngại Chia Sẻ Lẽ Thật
Tháng Mười năm 2019


Không Ngần Ngại Chia Sẻ Lẽ Thật

Được trang bị với một chứng ngôn về phúc âm và các phước lành của phúc âm, Fabian tuy trẻ tuổi nhưng không vì thế mà ngần ngại trở thành một tín hữu truyền giáo mạnh mẽ, không sợ hãi.

Hình Ảnh
Fabian with missionaries

Mặt trời đang lặn ở Las Tomas, một vùng lân cận được hình thành trên các triền cát nhìn xuống Antofagasta. Bên dưới, ánh đèn bắt đầu chiếu sáng khi ngày vừa tàn trên thành phố cảng này ở miền bắc Chile.

Đó là một tối thứ Bảy, và Fabian H. 13 tuổi đáng lẽ đã có thể đi chơi với bạn bè em. Nhưng Fabian, một tín hữu mới của Giáo Hội, thay vì làm như vậy, đã chọn dành buổi tối này đi cùng với những người truyền giáo trọn thời gian. Đây là lúc “để giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên.”1

Trong số tất cả các tín hữu truyền giáo tận tụy mà Kellen VanNatter và Jordan Shelton làm việc cùng trong công việc truyền giáo trọn thời gian của họ tại Chile, Fabian nổi bật hơn những người còn lại.

Kellen nói: “Nếu em ấy rảnh, em ấy sẽ ra ngoài với chúng tôi làm công việc truyền giáo. Khi kỳ nghỉ hè kết thúc, em ấy buồn không chỉ vì phải đi học trở lại mà còn bởi vì em ấy không còn có nhiều thời gian để đi cùng chúng tôi.”

Jordan, người bạn đồng hành của Kellen trong vài tháng qua, nói thêm: “Fabian có lẽ đi với chúng tôi khoảng bốn hay năm lần một tuần—mỗi tuần—trong khi chúng tôi phục vụ với nhau tại Antofagasta. Em ấy là người tín hữu truyền giáo tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng làm việc cùng.”

Điều gì khiến cho một thiếu niên vô cùng sẵn lòng làm công việc truyền giáo mặc cho sự coi thường từ bạn bè và sự lạnh nhạt từ những người xa lạ? Đối với Fabian, câu trả lời nằm trong những phước lành mà em và gia đình đã nhận được kể từ khi chấp nhận phúc âm—là các phước lành mà em muốn chia sẻ với người khác.

Hình Ảnh
Fabian teaching with missionaries

“Niềm Vui Sướng Không Thể Nào Diễn Tả Được”

Fabina bắt đầu tham gia các bài học truyền giáo không bao lâu sau khi những người truyền giáo trọn thời gian đến gõ cửa nhà em. Em vẫn nhớ buổi lễ Tiệc Thánh đầu tiên của mình.

Cậu bé kể lại: “Em không quen biết ai cả khi bước vào giáo đường, vì thế em hơi lo lắng một chút. Nhưng em cảm thấy một điều gì đó rất tuyệt diệu. Em cảm thấy như đã ở trong Giáo Hội hàng tháng hoặc cả hàng năm rồi.”

Trong buổi lễ báp têm của em một vài tuần sau đó, Fabian kể rằng: “Em cảm thấy một niềm vui sướng không thể nào diễn tả được khi được dìm mình xuống dưới nước và rồi ra khỏi nước. Em thấy như một con người mới, và biết rằng em sẽ đi theo Chúa Giê Su Ky Tô và cố gắng hết sức tuân giữ các lệnh truyền của Ngài.”

Khi cha mẹ của Fabian, Leonardo và Angela, chưa kết hôn với nhau, tham gia cùng con trai họ trong các bài học truyền giáo, họ được học về hôn nhân trong đền thờ và gia đình vĩnh cửu. Fabian kể rằng: “Một tuần sau, cha em định ra một ngày cưới. Mẹ em rất vui mừng.”

Bốn tháng sau khi Fabian gia nhập Giáo Hội, Angela cũng noi theo con trai mình bước vào nước báp têm. Cậu bé nói: “Đó là một phước lành tuyệt vời.”

Các phước lành khác nhanh chóng theo sau. Leonardo, người đã được báp têm khi còn trẻ, quay trở lại sinh hoạt trong Giáo Hội. Việc học phúc âm đã trở thành một sinh hoạt không thể thiếu trong nhà họ. Mọi người trong gia đình gần gũi với nhau hơn. Leonardo tìm được một công việc ổn định. Và Fabian nhận được Chức Tư Tế A Rôn.

Fabian nói: “Em thích nắm giữ chức tư tế để có thể chuyền Tiệc Thánh cho các tín hữu trong tiểu giáo khu và giúp họ tái lập các giao ước của họ. Em đặc biệt vui sướng khi được chuyền Tiệc Thánh cho gia đình em và cho những anh cả đã giảng dạy em. Cái nhìn đầy tự hào của ba dành cho em khi ông thấy em chuyền Tiệc Thánh làm cho em rất hạnh phúc.”

Hình Ảnh
Fabian with missionaries talking to a young man

“Điều Đó Rất Tuyệt Vời”

Fabian đã bắt đầu làm công việc tín hữu truyền giáo thậm chí trước khi em chịu phép báp têm.

Cậu bé nói: “Em nói với ba người bạn của em là em sắp chịu phép báp têm. Có hai người đã đến. Em thích chia sẻ phúc âm để cho bạn bè hiểu được chúng ta tin điều gì và làm gì tại nhà thờ và rồi họ có thể học phúc âm, được làm phép báp têm, và hướng đến cuộc sống hạnh phúc hơn. Em sẽ rất vui nếu một người trong số họ chịu phép báp têm và trở thành một thành viên trong nhóm túc số của em. Điều đó sẽ rất tuyệt vời.”

Fabian mang theo bên mình một quyển Sách Mặc Môn khi đến trường, và cậu bé đem các quyển sách mỏng truyền giáo đến phát cho bạn bè. Em vui vẻ trả lời các câu hỏi về Giáo Hội và mời bạn bè đến các buổi họp ngày Chủ Nhật và các tối sinh hoạt dành cho giới trẻ. Và em không ngần ngại tiếp xúc với người ta trên đường, và như những người truyền giáo đã dạy, mời họ học hỏi về Giáo Hội và chuẩn bị cho phép báp têm.

Kellen nói: “Fabian không bận tâm nếu ai đó nghĩ là em thật kỳ cục khi đi chia sẻ chứng ngôn của em. Em biết điều em đang làm là đúng. Em biết rằng những điều thuộc linh thì quan trọng hơn bất kỳ điều nào khác.”

Khi Fabian chia sẻ chứng ngôn của mình, Jordan nói cậu bé mang lại quyền năng đến từ sự cải đạo, tình yêu dành cho phúc âm, và các phước lành của em.

Jordan nói: “Em ấy đã thấy các phước lành đến với gia đình em, là điều đã soi dẫn cho em trở nên dũng cảm và thẳng thắn khi chia sẻ phúc âm với bạn bè mình. Một lần khi em ấy đang làm chứng với một người tầm đạo về việc cha mẹ em kết hôn là một phước lành lớn lao biết bao nhưng thật khó cho em khi phải đợi bốn tháng sau lễ báp têm của em thì người mẹ mới chịu báp têm. Em ấy vô cùng xúc động, đến nỗi rơi nước mắt. Rồi em ấy làm chứng rằng nếu chúng ta tuân giữ các lệnh truyền, Thượng Đế sẽ chăm sóc chúng ta.”

Kellen nói thêm rằng chứng ngôn của Fabian giúp em trở thành một người tín hữu truyền giáo đầy quyền năng.

“Em ấy không hề nói điều gì như: ‘Ồ, em đã nghe ai đó nói điều này ở nhà thờ.’ Thay vì vậy, em ấy luôn luôn chia sẻ các kinh nghiệm cá nhân của chính em —giống như em ấy đã cảm thấy như thế nào khi đi đến nhà thờ lần đầu tiên và em cảm nhận điều gì khi đọc Sách Mặc Môn. Tất cả đều rất thật và đáng tin cậy.”

“Em Luôn Luôn Cảm Thấy Tốt Hơn”

Đối với Fabian, việc chia sẻ phúc âm mang đến thêm một phước lành nữa.

Cậu bé nói: “Đôi khi những điều tồi tệ xảy đến với em tại trường, nhưng rồi những người truyền giáo gõ cửa nhà em và hỏi liệu em có sẵn lòng giúp họ giảng dạy không. Sau khi đi ra ngoài cùng họ, em cảm thấy như mình không còn bất kỳ vấn đề nào. Em luôn luôn cảm thấy tốt hơn khi đi cùng với họ, đọc thánh thư với họ, và giúp họ chia sẻ phúc âm. Việc chia sẻ phúc âm và câu chuyện cải đạo của em đã củng cố chứng ngôn của em. Và việc giảng dạy phúc âm đã cho em một cơ hội làm một tấm gương cho những người khác, kể cả em gái em.”

Không có gì ngạc nhiên khi một trong những mục tiêu lớn nhất của Fabian là trở thành một người truyền giáo trọn thời gian sau khi tốt nghiệp trung học.

Cậu bé nói: “Em muốn chia sẻ lẽ thật với những ai không biết đến nó. Em muốn mời họ tẩy sạch những tội lỗi của họ. Em muốn dạy cho họ cách để họ có thể có một gia đình vĩnh cửu. Em muốn mời họ chọn hạnh phúc bây giờ và sống trong một trạng thái hạnh phúc không bao giờ chấm dứt sau cuộc sống này.”

Ghi Chú

  1. Russell M. Nelson, “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên” (buổi họp đặc biệt devotional dành cho giới trẻ toàn cầu, ngày 3 tháng Sáu năm 2018), HopeofIsrael.ChurchofJesusChrist.org.