2019
Tôi Đã Đấu Tranh để Khắc Phục Thói Nghiện Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm. Tại Sao Anh Ấy Không Làm Thế?
Tháng Mười năm 2019


Chỉ Dành Cho Phiên Bản Kỹ Thuật Số: Các Thành Niên Trẻ Tuổi

Tôi Đã Đấu Tranh để Khắc Phục Thói Nghiện Hình Ảnh Sách Báo Khiêu Dâm. Tại Sao Anh Ấy Không Làm Thế?

Khi tôi khám phá ra rằng bạn trai tôi có vấn đề với hình ảnh sách báo khiêu dâm, tôi đã cố gắng hết sức để giúp anh ấy tìm đến Đấng Cứu Rỗi để được giúp đỡ.

Tác giả sống ở Guatemala.

Tôi đã hẹn hò với một chàng trai mà tôi đã yêu điên cuồng được khoảng chừng một năm. Tôi thực sự đã nghĩ rằng mình sẽ lấy anh ấy! Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc lấy anh ấy sẽ khiến tôi phải đương đầu với một vấn đề mà tôi đã có lần phải vất vả bỏ ra hết sức lực để khắc phục.

Khi tôi chuẩn bị đi phục vụ truyền giáo, tôi đã phải đến gặp vị giám trợ của tôi và thú nhận rằng trước đây tôi đã vật lộn với hình ảnh sách báo khiêu dâm. Sau khi tôi đã hối cải và loại bỏ gánh nặng này khỏi tâm hồn của mình, tôi không bao giờ nghĩ rằng hình ảnh sách báo khiêu dâm sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời tôi một lần nữa. Nhưng tôi đã lầm.

Khi tôi khám phá ra rằng người thanh niên mà tôi dự định kết hôn đang sử dụng hình ảnh sách báo khiêu dâm, thì tôi rất sốt sắng muốn giúp đỡ anh ấy và hỗ trợ anh ấy khắc phục điều đó. Tôi đã trải qua tiến trình hối cải và nỗ lực để khắc phục thói nghiện hình ảnh sách báo khiêu dâm trước đây, và tôi biết Chúa có thể làm gì cho anh ấy. Nhưng dường như mỗi lần tôi cố gắng dẫn dắt anh ấy đến sự giúp đỡ anh cần để khắc phục vấn đề của mình, thì mọi việc luôn luôn không suôn sẻ. Dường như anh ấy không muốn được giúp đỡ. Sau một thời gian, tôi nhận thấy rằng chúng tôi không có cùng suy nghĩ về hình ảnh sách báo khiêu dâm. Vâng, cả hai chúng tôi đều là tín hữu của Giáo Hội, nhưng những lời giảng dạy của phúc âm dường như không có cùng ý nghĩa đối với cả hai chúng tôi.

Tôi cảm thấy nản lòng. Tôi yêu anh ấy, và tôi tin rằng với sự giúp đỡ, anh ấy có thể khắc phục được vấn đề này. Tôi cũng cảm thấy bị tổn thương vì tôi đang phải đối phó với cùng một vấn đề mà tôi đã cố gắng rất nhiều để khắc phục trong quá khứ. Một buổi tối, tôi quyết định cầu nguyện và cầu xin sự thông sáng từ Cha Thiên Thượng về cách tôi sẽ tiếp tục tiến bước vì tôi cần quyền năng để chống lại cám dỗ, và tôi cũng muốn biết cách để hỗ trợ người mà tôi dự định chia sẻ cuộc đời tôi.

Cuối cùng khi tôi nhận được câu trả lời, tôi cảm thấy bình an và biết rằng tôi cần phải nói chuyện với người mà tôi đang hẹn hò, với một mục đích trong tâm trí. Tôi muốn cho anh ấy biết tôi kỳ vọng điều gì từ việc hẹn hò với một người nào đó, mà việc đó là kết hôn trong đền thờ và có con cái. Tôi cần phải biết liệu tương lai của chúng tôi có hướng đến cùng một mục tiêu hay không và anh ấy có hướng tới Đấng Cứu Rỗi không. Tôi cần phải biết liệu chúng tôi có nên tiếp tục mối quan hệ không. Tôi đã hy vọng nhiều vào điều đó và tin tưởng rằng sau khi chúng tôi nói chuyện, thì mọi việc sẽ ổn thỏa.

Đó là một ngày nắng đẹp khi tôi chia sẻ với anh ấy ước mơ và mục tiêu của tôi về gia đình tương lai của mình và việc nuôi dạy con cái trong phúc âm. Tôi rất ngạc nhiên rằng sau khi nghe tôi nói, anh ấy bực tức với tôi. Tôi nhận ra rằng chúng tôi có suy nghĩ khác nhau về tương lai. Tôi đã tổn thương, nhưng thật là ngạc nhiên, tôi lại cảm thấy bình thản, và tôi biết rằng câu trả lời của tôi là chấm dứt mối quan hệ. Lúc đó anh ấy đã không ở trong tình trạng mà có thể sẵn lòng để cố gắng khắc phục vấn đề của mình với hình ảnh sách báo khiêu dâm hoặc hướng tới Đấng Cứu Rỗi để được giúp đỡ, và tôi đã không thể giúp anh ấy nếu anh ấy không muốn giúp đỡ.

Trong một thời gian, tôi tự hỏi tại sao thậm chí sau khi đã làm điều đúng và làm mọi điều có thể để giúp đỡ anh ấy, tôi vẫn còn đau khổ vì chúng tôi đã chia tay. Nhưng rồi, tôi đã nhỏ giọt lệ cuối cùng vì anh ấy và tập trung vào cảm giác bình an đã đến với tôi khi tôi chia tay với anh ấy. Tôi biết rằng câu trả lời đó đến từ thiên thượng.

Vài năm đã trôi qua kể từ khi tôi chia tay với người thanh niên đó. Và tôi vẫn cho rằng anh ấy là một người tốt như ngày xưa. Nhưng tôi biết rằng anh ấy cần phải là người tìm đến Đấng Cứu Rỗi để được giúp đỡ—tôi không thể bắt ép anh ấy. Anh ấy có quyền tự quyết của mình và tôi có quyền tự quyết của tôi. Từ kinh nghiệm này, tôi đã cố gắng không ngần ngại tuân theo tiếng nói của Thánh Linh. Tôi biết rằng Cha Thiên Thượng có một kế hoạch cho tất cả chúng ta và rằng chúng ta có thể tin cậy vào điều đó khi chúng ta đưa ra quyết định dựa trên những thúc giục của Thánh Linh, Ngài sẽ không bao giờ để cho chúng ta đi lạc lối. Ngài luôn luôn chuẩn bị chúng ta cho những điều tốt đẹp sẽ xảy đến.