Đại Hội Trung Ương
Ngài Sống Dậy với Sự Chữa Lành trong Đôi Cánh của Ngài: Chúng Ta Có Thể Thắng Hơn Bội Phần
Đại Hội trung ương tháng Tư năm 2022


Ngài Sống Dậy với Sự Chữa Lành trong Đôi Cánh của Ngài:

Chúng Ta Có Thể Thắng Hơn Bội Phần

Chúa Giê Su đã vượt qua những sự ngược đãi của thế gian để mang đến cho anh chị em sức mạnh không những để sống sót, mà còn sẽ có ngày, thông qua Ngài, để vượt qua và thậm chí chiến thắng.

Marin à, ta là Anh Cả Holland đây, và mọi thứ còn tệ hơn nữa đấy.

Chúng Ta Thắng Hơn Bội Phần

Tất cả chúng ta đều bị thu hút bởi những câu chuyện sống còn. Chúng ta nghe những câu chuyện kể về những người thám hiểm gan dạ và những người bình thường cố gắng giữ bản thân được sống sót trước những khó khăn và kỳ vọng, và chúng ta không thể không tự hỏi, “Tôi có thể làm được như vậy không?”

Tôi nghĩ ngay tới nhà thám hiểm người Anh tên là Ernest Shackleton và thủy thủ đoàn trên chiếc tàu HMS Endurance của ông, đã bị đắm tàu trong băng giá Nam Cực và rồi bị mắc kẹt trên một hòn đảo cằn cỗi, lạnh lẽo trong gần hai năm. Sự lãnh đạo phi thường cùng một quyết tâm không chịu khuất phục của Shackleton đã cứu mạng sống của những người thủy thủ trong đoàn của ông, dù cho các điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt.

Rồi tôi nghĩ tới phi hành đoàn của Apollo 13 đang băng qua không trung để đáp xuống mặt trăng! Nhưng thảm họa đã xảy ra khi mà một bình ô-xy phát nổ, và nhiệm vụ đã bị hủy bỏ. Vì thiếu ô-xy, phi hành đoàn và bộ chỉ huy đã ứng biến một cách tài tình và đưa được cả ba phi hành gia an toàn quay trở lại trái đất.

Tôi kinh ngạc trước sự sống sót của các cá nhân và gia đình là nạn nhân của chiến tranh, những người bị giam giữ trong những khu trại, hay những người tị nạn, những người anh dũng và can đảm giữ cho ngọn lửa hy vọng luôn bừng cháy trong những người tị nạn khác, những người mang đến sự tốt lành khi đối diện với sự hung ác, và những người bằng cách nào đó cố gắng giúp đỡ người khác kiên trì dù chỉ thêm một ngày.

Anh chị em hoặc tôi có thể sống sót trong bất kỳ hoàn cảnh cùng cực nào trong số những hoàn cảnh này không?

Tuy nhiên, có lẽ có một vài anh chị em suy ngẫm những câu chuyện kể về những người sống sót và tâm hồn anh chị em nức nở rằng anh chị em cũng đang sống với một câu chuyện sống còn ngay lúc này khi là nạn nhân của sự ngược đãi, lạm dụng, bỏ bê, bắt nạt, bạo hành trong gia đình, hay bất kỳ sự chịu đựng nào giống như vậy. Anh chị em đang cố gắng một cách tuyệt vọng để sống sót qua một tình huống mà cảm thấy rất giống với một vụ đắm tàu thảm khốc hoặc một nhiệm vụ đầy hứa hẹn bỗng nhiên bị hủy bỏ. Anh chị em sẽ được giải cứu, anh chị em sẽ vượt qua được câu chuyện sống còn của chính mình không?

Câu trả lời là . Anh chị em có thể sống sót. Thực tế, anh chị em đã được giải cứu, anh chị em đã được cứu rỗi—bởi Đấng đã chịu đựng sự đau khổ mà anh chị em đang chịu đựng và cũng chịu đựng sự đau đớn mà anh chị em đang chịu đựng.1 Chúa Giê Su đã vượt qua những sự ngược đãi của thế gian2 để mang đến cho anh chị em sức mạnh không những để sống sót mà còn sẽ có ngày, thông qua Ngài, để vượt qua và thậm chí chiến thắng—hoàn toàn khỏi nỗi đau, sự khổ sở, nỗi thống khổ, và thấy chúng được thay thế bởi sự bình an.

Sứ Đồ Phao Lô nói:

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm giáo chăng? …

“Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.”3

Những Lời Hứa dành cho Dân Y Sơ Ra Ên Giao Ước

Anh chị em sẽ nhớ tới lúc mà Chủ Tịch Russell M. Nelson đã đưa ra lời mời gọi sau đây trong đại hội trung ương. Ông nói: “Khi anh chị em học thánh thư … , tôi khuyến khích anh chị em nên lập một bản liệt kê về tất cả những gì Chúa đã hứa là Ngài sẽ làm cho dân Y Sơ Ra Ên giao ước. Tôi nghĩ là anh chị em sẽ rất kinh ngạc!”4

Dưới đây là một vài trong số các lời hứa mạnh mẽ và an ủi mà gia đình chúng tôi đã tìm thấy. Tưởng tượng Chúa đang phán những lời này với anh chị em—với anh chị em là những người đang sống sót—bởi vì chúng được dành cho anh chị em:

Đừng sợ.5

Ta biết nỗi đau đớn của ngươi, và ta đến để cứu ngươi.6

Ta sẽ không rời khỏi ngươi.7

Danh ta ở cùng ngươi, và các thiên sứ của ta chăm sóc ngươi.8

Ta sẽ làm những điều lạ lùng giữa các ngươi.9

Đi cùng ta; học theo ta; ta sẽ cho ngươi được yên nghỉ.10

Ta đang ở giữa các ngươi.11

Ngươi thuộc về ta.12

Gửi Tới Những Ai Đang Sống Sót

Với những sự bảo đảm rất chắc chắn đó trong tâm trí, tôi muốn nói trực tiếp tới những ai cảm thấy rằng không có lối thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại bởi vì bị tổn thương do những hành động độc ác của người khác gây ra. Nếu đây là câu chuyện sống còn của anh chị em, chúng tôi khóc cùng anh chị em. Chúng tôi mong mỏi anh chị em vượt qua sự rối ren, nỗi hổ thẹn, và sợ hãi, và qua Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi thực sự khao khát anh chị em sẽ chiến thắng.

Từ Nạn Nhân tới Người Sống Sót và tới Người Chiến Thắng

Nếu anh chị em đã trải qua bất kỳ hình thức lạm dụng, ngược đãi, bạo lực, hay áp bức nào, anh chị em có thể nghĩ rằng những sự việc này có lẽ là lỗi của mình và rằng anh chị em đáng phải mang lấy nỗi hổ thẹn và cảm giác tội lỗi. Anh chị em có lẽ đã có những suy nghĩ như là:

  • Tôi có lẽ đã có thể ngăn chặn điều này.

  • Thượng Đế không còn yêu thương tôi nữa.

  • Không có một ai yêu thương tôi cả.

  • Tôi đã bị tổn thương đến mức không thể chữa được.

  • Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi áp dụng cho người khác, chứ không dành cho tôi.

Những suy nghĩ và cảm nghĩ không đúng này có thể trở thành một rào cản cho việc kiếm tìm sự giúp đỡ từ gia đình, bạn bè, các vị lãnh đạo, hay các chuyên gia, và rồi anh chị em phải tự chống chọi một mình. Nếu anh chị em đã từng tìm kiếm sự trợ giúp từ những người mà anh chị em tin tưởng, anh chị em có thể vẫn đang vật lộn với những ý nghĩ hổ thẹn và thậm chí còn thấy ghét bản thân mình. Tác động của những sự việc này có thể kéo dài trong nhiều năm. Anh chị em hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ cảm thấy tốt hơn, nhưng vì lẽ nào đó mà ngày đó vẫn chưa đến.

Sự lạm dụng, ngược đãi đã không phải, hiện không phải, và sẽ không bao giờ là lỗi của anh chị em, dù cho người lạm dụng, ngược đãi hay bất kỳ ai có thể nói điều ngược lại. Khi anh chị em là nạn nhân của hành động tàn nhẫn, loạn luân, hay bất cứ sự xuyên tạc nào, anh chị em không phải là người cần hối cải, anh chị em không phải chịu trách nhiệm.

Anh chị em không có kém xứng đáng hay kém giá trị hay ít được yêu thương với tư cách là một con người, hay là một người con gái hoặc con trai của Thượng Đế, bởi vì điều mà ai đó đã làm với anh chị em.

Thượng Đế không bao giờ hay đã từng xem anh chị em là người đáng bị coi thường. Bất kể điều gì đã xảy đến với anh chị em, Ngài không thấy hổ thẹn hay thất vọng về anh chị em. Ngài yêu thương anh chị em theo một cách thức mà anh chị em chưa khám phá ra. Và anh chị em sẽ khám phá ra điều đó khi anh chị em tin cậy vào những lời hứa hẹn của Ngài và khi anh chị em học cách tin tưởng Ngài khi Ngài coi anh chị em là “quí báu.”13

Giá trị của anh chị em không được xác định bởi những điều khủng khiếp mà đã xảy đến với anh chị em. Anh chị em, trong lẽ thật vinh quang, được xác định bởi nguồn gốc vĩnh cửu là con trai hay con gái của Thượng Đế, và bởi sự toàn hảo, tình yêu thương vô hạn và lời mời gọi của Đấng Sáng Tạo để được chữa lành trọn vẹn.

Mặc dù điều này dường như là không thể, hay cảm thấy như không thể, sự chữa lành có thể đến thông qua phép lạ của quyền năng cứu chuộc qua Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng sống dậy “với sự chữa lành trong đôi cánh của Ngài.”14

Đấng Cứu Rỗi đầy lòng thương xót của chúng ta, đã chiến thắng bóng tối và sự đồi bại, có quyền năng sửa chỉnh tất cả mọi điều sai trái, là một lẽ thật truyền sức sống cho những ai bị người khác gây ra điều sai trái.15

Xin hãy biết rằng Đấng Cứu Rỗi đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật, thậm chí thấp hơn điều đã xảy đến với anh chị em. Bởi vì như vậy, Ngài biết chính xác sự kinh hãi và nỗi hổ thẹn thực sự cùng cảm giác bị bỏ rơi và tan vỡ là như thế nào.16 Từ tận cùng của sự hy sinh chuộc tội của Ngài, Đấng Cứu Rỗi truyền tới niềm hy vọng mà anh chị em nghĩ rằng đã bị mất mãi mãi, sức mạnh mà anh chị em đã tin rằng mình không bao giờ có, và chữa lành anh chị em đến mức không thể tưởng tượng được.

Hành Vi Lạm Dụng, Ngược Đãi Bị Kết Án Một Cách Rõ Ràng bởi Chúa và bởi Các Vị Tiên Tri của Ngài

Không có chỗ cho bất kỳ hình thức lạm dụng, ngược đãi—về thể xác, tình dục, cảm xúc, hay lời nói—trong bất cứ mái nhà, quốc gia, hay nền văn hóa nào cả. Không có điều gì mà một người vợ, người con, hay người chồng nói hoặc làm mà khiến họ “đáng” bị đánh đập. Không một ai, trong bất kỳ quốc gia hay nền văn hóa nào, từng “đề nghị” sự gây hấn hay thô bạo bởi ai đó có quyền hạn hay bởi ai đó lớn hơn và mạnh hơn.

Những ai lạm dụng, ngược đãi và những ai tìm cách che giấu những tội lỗi ghê tởm của mình có thể thoát tội trong một thời gian. Nhưng Chúa, là Đấng thấy tất cả, biết những việc làm và ý tưởng và cả những dự định trong lòng mọi người.17 Ngài là Thượng Đế công bình, và công lý thiêng liêng của Ngài sẽ được thực thi.18

Kỳ diệu thay, Chúa cũng là một Đấng khoan dung với người hối cải thực sự. Những người lạm dụng, ngược đãi—gồm cả những người đã từng tự ngược đãi bản thân—hối cải, từ bỏ tội lỗi, và làm tất cả trong khả năng để chuộc lỗi và bồi thường, có thể tiếp cận sự tha thứ thông qua phép màu của Sự Chuộc Tội của Đấng Ky Tô.

Với những người bị vu oan tội lạm dụng, ngược đãi, họ cũng trải qua nỗi đau đớn tột bậc bởi những lời buộc tội đó mang lại. Nhưng họ cũng được ban phước bởi Đấng Cứu Rỗi đã chịu đựng thay cho họ và sự hiểu biết rằng lẽ thật cuối cùng sẽ chiến thắng.

Nhưng những kẻ lạm dụng, ngược đãi không biết hối cải sẽ đứng trước Chúa để chịu trách nhiệm cho những tội ác ghê tởm của chúng.

Bản Thân Chúa rất rõ ràng trong sự kết án của Ngài đối với sự lạm dụng, ngược đãi dưới bất kỳ hình thức nào, “Song, nếu ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ nầy …, thà buộc cối đá vào cổ, mà quăng nó xuống đáy biển còn hơn.”19

Kết Luận

Những người bạn đã bị tổn thương trầm trọng thân mến—và vì điều đó, bất kỳ ai đã phải gánh chịu những bất công trong cuộc sống—anh chị em có thể có một bắt đầu mới và một khởi đầu mới. Trong Vườn Ghết Sê Ma Nê và trên Đồi Sọ, Chúa Giê Su “đã gánh chịu … mọi thống khổ và khổ sở mà anh chị em và tôi [đã từng] trải qua,”20 và Ngài đã vượt qua tất cả! Với cánh tay giang ra, Đấng Cứu Rỗi ban cho anh chị em ân tứ chữa lành. Với sự can đảm, kiên nhẫn, và trung thành chú tâm vào Ngài, anh chị em sẽ sớm có thể chấp nhận trọn vẹn ân tứ này. Anh chị em có thể trút bỏ được nỗi đau và đặt nó dưới bàn chân của Ngài.

Đấng Cứu Rỗi nhân từ của anh chị em đã phán: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho [anh chị em] được sự sống và được sự sống dư dật.”21 Anh chị em là một người sống sót, anh chị em có thể được chữa lành, và anh chị em có thể tin cậy rằng bằng quyền năng và ân điển của Chúa Giê Su Ky Tô, anh chị em sẽ vượt qua và chiến thắng.

Chúa Giê Su chuyên làm những điều dường như là không thể. Ngài đến để biến điều không thể thành có thể, điều không thể cứu được thành cứu được, chữa lành những điều không thể chữa lành, sửa chỉnh những điều không thể sửa chỉnh, hứa hẹn những điều không thể hứa hẹn.22 Và Ngài thực sự giỏi trong việc này. Thực sự, Ngài toàn hảo trong việc này. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, Đấng Chữa Lành của chúng ta, A Men.

Để có thêm thông tin và các nguồn tài liệu, xin xem “Sự Lạm Dụng, Ngược Đãi” trong phần Giúp Đỡ trong Cuộc Sống tại trang ChurchofJesusChrist.org và trong ứng dụng Thư Viện Phúc Âm.