Đại Hội Trung Ương
Thuyết Giảng Phúc Âm về Sự Bình An
Đại Hội trung ương tháng Tư năm 2022


Thuyết Giảng Phúc Âm về Sự Bình An

Chúng ta có trách nhiệm thiêng liêng là chia sẻ quyền năng và sự bình an của Chúa Giê Su Ky Tô với tất cả những ai chịu lắng nghe.

Anh chị em thân mến, xin chào mừng anh chị em đến với đại hội trung ương! Tôi đã trông chờ ngày này với niềm mong đợi lớn lao. Tôi cầu nguyện mỗi ngày cho anh chị em. Tôi cũng đã cầu nguyện rằng đại hội này sẽ là một thời gian đổi mới về phần thuộc linh cho mỗi anh chị em.

Kể từ đại hội lần trước, những khó khăn trên thế giới vẫn tiếp diễn. Đại dịch toàn cầu vẫn còn ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ thế giới đang bị chấn động bởi một cuộc xung đột đang gieo rắc kinh hoàng cho hàng triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội.

Các vị tiên tri đã thấy trước thời kỳ của chúng ta khi có chiến tranh và tin đồn về chiến tranh và khi cả thế gian sẽ ở trong sự xáo động.1 Là các tín đồ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng tôi khẩn nài các vị lãnh đạo các quốc gia hãy tìm ra giải pháp hòa bình cho những sự khác biệt của họ. Chúng tôi kêu gọi mọi người ở khắp mọi nơi hãy cầu nguyện cho những người đang gặp hoạn nạn, làm những gì họ có thể làm để giúp đỡ những người đau khổ và tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa trong việc chấm dứt bất cứ những cuộc xung đột lớn nào.

Thưa anh chị em, phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô ngày nay cần thiết hơn bao giờ hết. Sự tranh chấp vi phạm mọi điều mà Đấng Cứu Rỗi đã ủng hộ và giảng dạy. Tôi yêu mến Chúa Giê Su Ky Tô và làm chứng rằng phúc âm của Ngài là giải pháp lâu dài duy nhất cho hòa bình. Phúc âm của Ngài là một phúc âm về sự bình an.2

Phúc âm của Ngài là giải pháp duy nhất khi trái tim loài người đe dọa họ mất hết lòng can đảm vì sợ hãi.3 Điều này nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách đối với chúng ta là tuân theo lời chỉ dạy của Chúa cho các môn đồ của Ngài là phải “đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người.”4 Chúng ta có trách nhiệm thiêng liêng là chia sẻ quyền năng và sự bình an của Chúa Giê Su Ky Tô với tất cả những ai chịu lắng nghe và chịu để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của họ.

Mỗi một người lập giao ước với Thượng Đế đều đã hứa sẽ chăm sóc những người khác và phục vụ những người đang gặp hoạn nạn. Chúng ta có thể cho thấy đức tin nơi Thượng Đế và luôn sẵn sàng trả lời cho tất cả những ai hỏi về “sự trông cậy trong [chúng ta].”5 Mỗi người chúng ta đều có một vai trò trong sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên.

Hôm nay, tôi tái khẳng định một cách mạnh mẽ rằng Chúa đã phán bảo mọi thanh niên xứng đáng, có khả năng, cần phải chuẩn bị và phục vụ truyền giáo. Đối với các thanh niên Thánh Hữu Ngày Sau, công việc truyền giáo là một trách nhiệm của chức tư tế. Các em là các thanh niên đã được dành riêng cho thời kỳ này khi sự quy tụ Y Sơ Ra Ên đã được hứa đang diễn ra. Khi phục vụ truyền giáo, các em đóng một vai trò then chốt trong sự kiện chưa từng có này!

Đối với các em là các thiếu nữ trẻ tuổi và có khả năng thì công việc truyền giáo cũng là một cơ hội mạnh mẽ, nhưng không bắt buộc. Chúng tôi yêu mến các chị em truyền giáo và nồng nhiệt chào đón họ. Những gì các em đóng góp cho công việc này thật là tuyệt vời! Hãy cầu nguyện để biết liệu Chúa có muốn các em phục vụ truyền giáo hay không, và Đức Thánh Linh sẽ đáp ứng cho tâm trí của các em.

Các bạn trẻ thân mến, mỗi em đều quan trọng đối với Chúa. Ngài đã giữ các em lại cho đến bây giờ để giúp quy tụ Y Sơ Ra Ên. Quyết định của các em để phục vụ truyền giáo, cho dù đó là một nhiệm vụ truyền đạo hay là một nhiệm vụ phục vụ, thì cũng ban phước cho các em và nhiều người khác. Chúng tôi cũng hoan nghênh các cặp vợ chồng cao niên phục vụ khi hoàn cảnh của họ cho phép. Những nỗ lực của họ hoàn toàn không thể thay thế được.

Tất cả những người truyền giáo đều giảng dạy và làm chứng về Đấng Cứu Rỗi. Bóng tối thuộc linh trên thế gian làm cho ánh sáng của Chúa Giê Su Ky Tô càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội để biết về phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Mỗi người đều xứng đáng để được biết nơi nào họ có thể tìm thấy niềm hy vọng và sự bình an mà “[vượt quá] mọi sự hiểu biết.”6

Cầu xin cho đại hội này là một thời gian bình an và yến tiệc thuộc linh cho anh chị em. Cầu xin cho anh chị em tìm kiếm và nhận được sự mặc khải cá nhân trong những phiên họp này, tôi cầu nguyện trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.