Đại Hội Trung Ương
Bậc Thang Đức Tin
Đại Hội trung ương tháng Tư năm 2022


Bậc Thang Đức Tin

Việc không tin ngăn cản khả năng của chúng ta để nhìn thấy các phép lạ, trong khi tư duy về đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi mở ra các quyền năng trên thiên thượng.

Những thử thách của cuộc sống sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê Su Ky Tô? Và đức tin của chúng ta sẽ ảnh hưởng gì đến niềm vui và sự bình an mà chúng ta trải qua trong cuộc sống này?

Đó là vào năm 1977. Chuông điện thoại reo, và tin báo đã xé nát trái tim chúng tôi. Carolyn và Doug Tebbs đang trong quá trình dọn đến căn nhà mới của họ sau khi tốt nghiệp cao học. Nhóm túc số các anh cả đã đến để chuyển đồ lên xe tải. Doug nhìn lại lần cuối, đảm bảo không có ai trước khi lùi xe. Điều mà anh không thể nhìn thấy là cô con gái nhỏ của mình, Jennie, lao ra phía sau chiếc xe tải không đúng lúc. Ngay lập tức, Jennie yêu quý của họ đã ra đi.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Liệu nỗi đau mà họ cảm nhận sâu sắc và cảm giác mất mát khôn lường sẽ tạo nên hố sâu không thể hòa giải giữa Carolyn và Doug, hay bằng cách nào đó, nó sẽ gắn kết trái tim họ với nhau và củng cố đức tin của họ vào kế hoạch của Cha Thiên Thượng?

Con đường vượt qua những nỗi đau khổ của họ thật dài và đầy đau đớn, nhưng từ đâu đó đã sinh ra nguồn dự trữ thuộc linh để không đánh mất hy vọng mà để “tiếp tục con đường của [họ].”1 Bằng cách nào đó, cặp vợ chồng phi thường này thậm chí trở nên giống như Đấng Ky Tô hơn. Cam kết hơn. Giàu lòng trắc ẩn hơn. Họ tin rằng, theo kỳ định của Ngài, Thượng Đế sẽ biệt riêng nỗi đau khổ của họ thành lợi ích của họ.2

Mặc dù nỗi đau đớn và mất mát sẽ không và không thể hoàn toàn mất đi, nhưng Carolyn và Doug đã được an ủi bởi sự bảo đảm rằng bằng sự kiên định trên con đường giao ước của họ, Jennie yêu dấu của họ sẽ thuộc về họ mãi mãi.3

Tấm gương của họ đã củng cố đức tin của tôi nơi kế hoạch của Chúa. Chúng ta không nhìn thấy tất cả mọi điều. Ngài thì có. Chúa phán bảo Joseph Smith ở Ngục Thất Liberty rằng “tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm, và sẽ lợi ích cho ngươi. Con của Người đã hạ mình xuống thấp hơn tất cả những điều đó nữa. Há ngươi cao trọng hơn Đấng ấy chăng?”4

Khi chúng ta chấp nhận ý muốn của Chúa, Ngài dạy chúng ta cách bước đi cùng với Ngài.5 Khi còn là một người truyền giáo trẻ tuổi đang phục vụ ở Tahiti, tôi được yêu cầu ban phước cho một đứa trẻ sơ sinh bị bệnh. Chúng tôi đặt tay lên đầu đứa trẻ và ban phước cho nó được khỏe hơn. Sức khỏe của nó bắt đầu được cải thiện, nhưng rồi nó lại bị bệnh. Lần thứ hai chúng tôi ban phước cho nó nhưng kết quả cũng như vậy. Đến lời yêu cầu ban phước lần thứ ba. Chúng tôi khẩn nài với Chúa rằng ý muốn của Ngài được nên. Không lâu sau đó, linh hồn nhỏ bé này trở về ngôi nhà thiên thượng của nó.

Nhưng chúng tôi cảm thấy bình an. Chúng tôi muốn đứa trẻ sơ sinh sống, nhưng Chúa có những kế hoạch khác. Việc chấp nhận ý muốn của Ngài thay cho ý muốn của chúng ta là chìa khóa để tìm kiếm niềm vui bất kể hoàn cảnh của chúng ta ra sao đi nữa.

Đức tin đơn thuần mà chúng ta có nơi Chúa Giê Su Ky Tô khi chúng ta bắt đầu học hỏi về Ngài có thể tồn tại trong lòng mình khi chúng ta đương đầu với những thử thách của cuộc sống. Đức tin của chúng ta nơi Ngài có thể và sẽ hướng dẫn chúng ta vượt qua những phức tạp của cuộc sống. Thật vậy, chúng ta sẽ thấy rằng có sự đơn giản ở phía sau những phức tạp của cuộc sống6 khi chúng ta tiếp tục “trì chí trong Đấng Ky Tô, với một niềm hy vọng hết sức xán lạn.”7

Một phần mục đích của cuộc sống là để cho những chướng ngại vật tiềm ẩn này trở thành những nấc thang khi chúng ta leo lên cái mà tôi gọi là “bậc thang đức tin.”—bậc thang vì nó gợi lên rằng đức tin không đứng yên. Nó có thể đi lên hoặc xuống tùy theo những lựa chọn của chúng ta.

Khi cố gắng xây đắp đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể không thấu hiểu trọn vẹn tình yêu thương của Thượng Đế dành cho chúng ta, và chúng ta có thể tuân theo các luật pháp của Ngài vì nghĩa vụ. Cảm giác tội lỗi thậm chí có thể trở thành động lực chính của chúng ta thay vì tình yêu thương. Chúng ta có thể chưa trải nghiệm một mối liên hệ thực sự với Ngài.

Khi tìm cách gia tăng đức tin của mình, chúng ta có thể bị hoang mang bởi điều Gia Cơ đã dạy. Ông nhắc nhở chúng ta rằng “đức tin không có việc làm là vô ích.”8 Chúng ta có thể vấp ngã nếu chúng ta nghĩ rằng mọi thứ đều phụ thuộc vào chúng ta. Một sự phụ thuộc quá nhiều vào bản thân có thể cản trở khả năng của chúng ta để tiếp cận các quyền năng trên trời.

Nhưng khi chúng ta hướng tới đức tin chân chính nơi Chúa Giê Su Ky Tô, tư duy của chúng ta bắt đầu thay đổi. Chúng ta nhận ra rằng sự vâng lời và đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi làm cho chúng ta xứng đáng để có Thánh Linh của Ngài luôn luôn ở cùng chúng ta.9 Sự vâng lời không còn là một điều khó chịu nữa mà trở thành một công cuộc tìm kiếm.10 Chúng ta nhận ra rằng việc tuân theo các lệnh truyền của Thượng Đế giúp chúng ta được Ngài tin cậy. Với sự tin cậy của Ngài, ánh sáng càng tăng thêm. Ánh sáng này hướng dẫn cuộc hành trình của chúng ta và cho phép chúng ta thấy rõ hơn con đường chúng ta nên đi.

Nhưng còn nhiều hơn thế. Khi đức tin của chúng ta nơi Đấng Cứu Rỗi gia tăng, chúng ta quan sát thấy một sự thay đổi tinh tế gồm có sự hiểu biết thiêng liêng về mối quan hệ của chúng ta với Thượng Đế—một sự chuyển động đều đặn từ “Tôi muốn điều gì?” đến “Thượng Đế muốn điều gì?” Giống như Đấng Cứu Rỗi, chúng ta muốn hành động “không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha.”11 Chúng ta muốn làm công việc của Thượng Đế và trở thành một công cụ trong tay Ngài.12

Sự tiến triển của chúng ta là một sự tiến triển vĩnh cửu. Chủ Tịch Russell M. Nelson đã dạy rằng có rất nhiều điều nữa mà Cha Thiên Thượng muốn chúng ta biết.13 Khi tiến triển, chúng ta hiểu rõ hơn điều Chúa đã dạy Joseph Smith: “Vì nếu các ngươi tuân giữ các giáo lệnh của ta thì các ngươi sẽ nhận được sự trọn vẹn của Ngài, và được vinh quang trong ta; … ta nói cho các ngươi hay, các ngươi sẽ nhận được từ ân điển này đến ân điển khác.”14

Chúng ta leo cao bao nhiêu trên bậc thang đức tin là do chúng ta quyết định. Anh Cả Neil L. Andersen đã dạy rằng “đức tin không đến một cách tình cờ mà là do chúng ta chọn.”15 Chúng ta có thể chọn lựa những điều cần thiết để gia tăng đức tin của mình nơi Đấng Cứu Rỗi.

Hãy suy ngẫm sự ảnh hưởng của những sự lựa chọn khi La Man và Lê Mu Ên leo xuống bậc thang đức tin trong khi Nê Phi leo lên cao hơn. Có sự thể hiện nào rõ ràng hơn sự khác biệt giữa câu trả lời của Nê Phi là “con sẽ đi và làm”16 so với La Man và Lê Mu Ên, khi vừa trông thấy một thiên sứ, đã trả lời là “sao Chúa lại có thể trao … được?”17

Việc không tin ngăn cản khả năng của chúng ta để nhìn thấy các phép lạ, trong khi tư duy về đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi mở ra các quyền năng trên thiên thượng.

Ngay cả khi đức tin của chúng ta còn yếu kém, thì bàn tay của Chúa sẽ luôn luôn vươn ra.18 Cách đây nhiều năm, tôi đã nhận được sự chỉ định để tổ chức lại một giáo khu ở Nigeria. Vào phút cuối cùng, đã có một sự thay đổi về ngày diễn ra đại hội. Có một người trong giáo khu đã quyết định rời thị trấn để tránh ngày đại hội đầu tiên. Anh ấy không muốn mạo hiểm để được kêu gọi với tư cách là chủ tịch giáo khu.

Trong khi đi vắng, anh ấy đã gặp một tai nạn khủng khiếp, nhưng anh ấy không hề hấn gì. Điều này khiến anh ấy phải suy nghĩ lý do tại sao mạng sống của mình lại được cứu. Anh ấy xem lại quyết định mà mình đã đưa ra. Anh ấy hối cải và khiêm nhường tham dự ngày đại hội mới. Và anh ấy được kêu gọi với tư cách là chủ tịch giáo khu mới.

Anh Cả Neal A. Maxwell đã dạy: “Chỉ bằng cách làm cho ý muốn của chúng ta phù hợp với ý muốn của Thượng Đế thì mới có thể tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Bất cứ điều gì ít phù hợp hơn sẽ dẫn đến ít hạnh phúc hơn.”19

Sau khi làm “mọi công việc trong tầm khả năng của chúng ta,” thì đã đến lúc “đứng yên … để nhìn thấy sự cứu rỗi của Thượng Đế.”20 Tôi đã thấy điều này trong khi phục vụ với tư cách là người anh em phục sự cho gia đình McCormick. Kết hôn được 21 năm, Mary Kay đã phục vụ trung tín trong những sự kêu gọi của mình. Ken không phải là tín hữu của Giáo Hội và không quan tâm đến việc trở thành tín hữu, nhưng vì yêu thương vợ mình, nên anh đã chọn đi nhà thờ với cô ấy.

Một ngày Chủ Nhật nọ, tôi cảm thấy có ấn tượng để chia sẻ chứng ngôn của mình với Ken. Tôi hỏi anh ấy xem tôi có thể làm như vậy không. Câu trả lời của anh rất đơn giản và rõ ràng: “Không, cảm ơn.”

Tôi rất bối rối. Tôi đã cảm thấy một sự thúc giục và cố gắng tuân theo sự thúc giục đó. Thật là hấp dẫn để quyết định rằng tôi đã làm xong phần của mình. Nhưng sau khi cầu nguyện và suy ngẫm, tôi có thể thấy rằng mặc dù ý định của tôi là đúng, nhưng tôi đã trông cậy quá nhiều vào bản thân mình và quá ít vào Chúa.

Về sau, tôi làm lại nhưng với một tư duy khác. Tôi sẽ chỉ đơn giản là một công cụ trong tay của Chúa mà không có ước muốn nào khác hơn là tuân theo Thánh Linh. Cùng với người bạn đồng hành trung tín của tôi, Gerald Cardon, chúng tôi bước vào nhà của gia đình McCormick.

Ngay sau đó, tôi cảm thấy được thúc giục để mời Gerald hát bài “Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc Của Tôi Hằng Sống.”21 Anh ấy nhìn tôi đầy thắc mắc, nhưng với niềm tin nơi đức tin của tôi, anh ấy đã hát. Một tinh thần tuyệt vời tràn ngập căn phòng. Tôi có một sự thúc giục để mời Mary Kay và Kristin, con gái của họ, chia sẻ chứng ngôn. Khi họ làm như vậy, Thánh Linh trở nên mạnh mẽ hơn. Thực tế, sau chứng ngôn của Kristin, nước mắt đã chảy dài trên má Ken.22

Thượng Đế đã tác động. Các tấm lòng không những được cảm động mà còn được thay đổi vĩnh viễn. Hai mươi mốt năm không tin đã được quyền năng của Đức Thánh Linh rửa sạch. Một tuần sau đó, Ken chịu phép báp têm. Một năm sau, Ken và Mary Kay được làm lễ gắn bó trong nhà của Chúa cho thời tại thế lẫn suốt thời vĩnh cửu.

Chúng tôi cùng nhau trải nghiệm được ý nghĩa của việc thay thế ý muốn của mình bằng ý muốn của Chúa, và đức tin của chúng tôi nơi Ngài đã gia tăng.

Xin hãy suy ngẫm một vài câu hỏi do các tiên tri của Thượng Đế đặt ra khi anh chị em cố gắng leo lên bậc thang đức tin của mình:

Tôi có dứt bỏ được tính kiêu ngạo không?23

Tôi có chừa một chỗ trong lòng mình cho lời của Thượng Đế không?24

Tôi có để cho những nỗi thống khổ của mình được biệt riêng thành lợi ích của mình không?25

Tôi có sẵn lòng để cho ý muốn của tôi lọt vào trong ý muốn của Đức Chúa Cha không?26

Nếu tôi đã cảm thấy muốn hát một bài ca về tình yêu cứu chuộc, thì tôi có thể cảm thấy như vậy ngay bây giờ không?27

Tôi có để cho Thượng Đế ngự trị trong cuộc sống của mình không?28

Nếu anh chị em thấy con đường hiện tại của mình mâu thuẫn với đức tin của anh chị em nơi Đấng Cứu Rỗi, thì xin hãy tìm đường trở về với Ngài. Sự tôn cao của anh chị em và con cháu của anh chị em tùy thuộc vào điều đó.

Cầu xin cho chúng ta gieo những hạt giống đức tin sâu vào lòng mình. Cầu xin cho chúng ta nuôi dưỡng những hạt giống này khi chúng ta ràng buộc mình với Đấng Cứu Rỗi bằng cách tôn trọng các giao ước chúng ta đã lập với Ngài. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.