Viện Giáo Lý
Bài học 23 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sống với Hy Vọng khi Chúng Ta Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô


“Bài học 23 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học: Sống với Hy Vọng khi Chúng Ta Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô,” Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên (năm 2023)

“Bài Học 23 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học,” Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên

Hình Ảnh
Ngày Tái Lâm, tranh do Harry Anderson họa

Bài Học 23 Tài Liệu Chuẩn Bị cho Lớp Học

Sống với Hy Vọng khi Chúng Ta Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm của Chúa Giê Su Ky Tô

Một số người nghĩ đến Ngày Tái Lâm của Chúa với nỗi sợ hãi và lo lắng. Những người khác thì lại hân hoan mong đợi. Anh Cả Neil L. Andersen thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đã nói: “Không có điều gì củng cố ước muốn của tôi để nói về Đấng Ky Tô hơn việc tưởng tượng sự tái lâm của Ngài” (“Chúng Ta Nói về Đấng Ky Tô,” Liahona, tháng Mười Một năm 2020, trang 91). Khi anh chị em học, hãy suy ngẫm về những cảm nhận của anh chị em về sự tái lâm của Đấng Ky Tô và việc chuẩn bị với đức tin có thể gia tăng niềm hy vọng của anh chị em như thế nào.

Phần 1

Làm thế nào mà sự hiểu biết chính xác về Ngày Tái Lâm của Đấng Cứu Rỗi và sự trị vì trong thời kỳ ngàn năm của Ngài có thể mang đến cho tôi hy vọng và sự bình an?

Khi Ngài giảng dạy các môn đồ của Ngài trên Núi Ô Li Ve, Chúa Giê Su đã mặc khải các điềm triệu và tình trạng mà sẽ xảy ra trước Ngày Tái Lâm của Ngài. Đấng Cứu Rỗi phán rằng sẽ có các Đấng Ky Tô giả, tiên tri giả, chiến tranh, tiếng đồn về chiến tranh, nạn đói, bệnh dịch, động đất, sự bất chính, và các điềm triệu trên trời (xin xem Joseph Smith—Ma Thi Ơ 1:22–23, 28–30, 33).

Giống như các môn đồ thời xưa của Chúa, anh chị em có thể cảm thấy bối rối bởi các điềm triệu về sự trở lại của Ngài. Vào năm 1831, Tiên Tri Joseph Smith nhận được một điều mặc khải cung cấp quan điểm của Chúa về những điềm triệu này.

Hình Ảnh
người thành niên trẻ tuổi cầu nguyện
Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 45:34–35, 38–39, tìm kiếm xem Chúa Giê Su Ky Tô muốn chúng ta nhìn nhận các điềm triệu về Ngày Tái Lâm của Ngài như thế nào. Hãy lưu ý rằng nỗi sợ hãi như được sử dụng trong câu 39 ngụ ý đến sự tôn kính, thờ phượng, và kính sợ.

Điều quan trọng cần nhớ là các điềm triệu về Ngày Tái Lâm của Chúa cũng bao gồm các sự kiện xung quanh Sự Phục Hồi phúc âm của Ngài. Hãy nghĩ về sự ra đời của Sách Mặc Môn, sự phục hồi chức tư tế, các sứ đồ và tiên tri tại thế, công việc truyền giáo, công việc đền thờ và lịch sử gia đình, và sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên đang chuẩn bị chúng ta cho sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi ra sao (xin xem Ma La Chi 4:5–6; Khải Huyền 14:6–7; 1 Nê Phi 21:13–26; 3 Nê Phi 21:1–11; Giáo Lý và Giao Ước 1:14, 17–1865).

Hình Ảnh
He Comes Again to Rule and Reign (Ngài Tái Lâm để Cai Quản và Trị Vì), tranh do Mary Sauer họa

Chủ Tịch Russell M. Nelson đã làm chứng:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Đấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô, sẽ thực hiện một số các công việc lạ lùng nhất của Ngài từ bây giờ cho đến khi Ngài tái lâm. (“Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 96)

Thời Kỳ Ngàn Năm sẽ theo sau Sự Tái Lâm. Trong Thời Kỳ Ngàn Năm, “Đấng Ky Tô sẽ thân hành trị vì thế gian” (Những Tín Điều 1:10). Một điều mặc khải nhận được qua Tiên Tri Joseph Smith đã cho biết cuộc sống sẽ như thế nào trong Thời Kỳ Ngàn Năm.

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Đọc Giáo Lý và Giao Ước 101:26–32, 35, và cân nhắc việc đánh dấu điều kiện sống trong Thời Kỳ Ngàn Năm.

Khi anh chị em nghĩ về sự tái lâm của Đấng Cứu Rỗi và việc Ngài trị vì trong thời kỳ ngàn năm, hãy suy ngẫm xem lời khuyên dạy sau đây của Anh Cả Ronald A. Rasband thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ có thể được áp dụng như thế nào vào cuộc sống của anh chị em:

Hình Ảnh
Anh Cả Ronald A. Rasband

Cho dù có bao nhiêu sự tà ác và hỗn loạn tràn ngập thế gian, nhưng chúng ta được hứa bởi sự trung tín hằng ngày của mình nơi Chúa Giê Su Ky Tô “sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết” [Phi Líp 4:7]. Và khi Đấng Ky Tô đến trong mọi quyền năng và vinh quang, thì sự tà ác, nổi loạn, và bất công sẽ chấm dứt. …

… Vâng, chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, nhưng khi đang ở trên con đường giao ước thì chúng ta không cần phải sợ hãi. Tôi ban phước cho anh chị em để khi anh chị em ở trên con đường giao ước thì sẽ không bị bối rối bởi những hoàn cảnh đang xảy ra xung quanh chúng ta hoặc những rắc rối sẽ xảy ra cho anh chị em. … Tôi ban phước cho anh chị em để tin vào những lời hứa của Chúa Giê Su Ky Tô, rằng Ngài hằng sống và rằng Ngài đang trông nom, chăm sóc chúng ta và đứng bên cạnh chúng ta. (“Chớ Bối Rối,” Liahona, tháng Mười Một năm 2018, trang 19, 21)

Hình Ảnh
người thành niên trẻ tuổi đang ngước nhìn
Hình Ảnh
biểu tượng, suy ngẫm

Suy Ngẫm để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Anh chị em có những suy nghĩ và cảm nhận gì khi hình dung sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi và sự trị vì của Ngài trong thời kỳ ngàn năm? Làm thế nào việc tập trung vào Đấng Cứu Rỗi có thể gia tăng những cảm nghĩ về niềm hy vọng và bình an của anh chị em khi đối phó với những thử thách của những ngày sau cùng?

Phần 2

Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị tốt hơn cho bản thân mình và những người khác cho sự trở lại của Chúa?

Liên quan đến các điềm triệu về Sự Tái Lâm (xin xem Ma Thi Ơ 24), Đấng Cứu Rỗi đã dạy câu chuyện ngụ ngôn về mười người nữ đồng trinh. Truyện ngụ ngôn này dựa trên các phong tục cưới hỏi của người Do Thái. Chàng rể cùng với những người bạn thân của mình sẽ đến nhà cô dâu vào ban đêm để làm lễ cưới. Sau nghi lễ, những người tham dự lễ cưới sẽ đi đến nhà chú rể để ăn tiệc. Những khách mời tham dự đám cưới được yêu cầu mang theo đèn của mình để cho biết rằng họ là khách mời của bữa tiệc cưới.

Hình Ảnh
Parable of the Ten Virgins (Truyện Ngụ Ngôn về Mười Người Nữ Đồng Trinh), tranh do Dan Burr họa

Chủ Tịch Dallin H. Oaks thuộc Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã dạy rằng chàng rể tượng trưng cho Chúa Giê Su Ky Tô, và những người nữ đồng trinh là các tín hữu của Giáo Hội của Ngài (xin xem “Chuẩn Bị cho Ngày Tái Lâm,” Liahona, tháng Năm năm 2004, trang 8).

Hình Ảnh
biểu tượng, học tập

Học Tập để Chuẩn Bị cho Lớp Học

Hãy đọc Ma Thi Ơ 25:1–13, và suy ngẫm về những sự chuẩn bị của anh chị em cho sự trở lại của Chúa. (Lưu ý: Bản dịch Joseph Smith Ma Thi Ơ 25:12 có ghi “Các ngươi không biết ta” thay vì “Ta không biết các ngươi.”)

Chúa phán điều này về những người đã được chuẩn bị cho tiệc cưới: “Những ai khôn ngoan và đã nhận được lẽ thật, và đã chọn Đức Thánh Linh làm đấng hướng dẫn của mình, và không bị lừa gạt—thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, những người ấy sẽ không bị đốn đi và ném vào lửa, nhưng sẽ đương nổi ngày ấy” (Giáo Lý và Giao Ước 45:57).

Hình Ảnh
Five of Them Were Wise (Năm trong Số Các Nàng Này là Khôn), tranh do Walter Rane họa

Chủ Tịch Nelson cũng nói về tầm quan trọng của việc chọn Đức Thánh Linh làm đấng hướng dẫn của chúng ta:

Hình Ảnh
Chủ Tịch Russell M. Nelson

Trong những ngày phía trước, chúng ta sẽ không thể nào tồn tại được về mặt thuộc linh nếu không có ảnh hưởng dìu dắt, chỉ dẫn, an ủi và liên tục của Đức Thánh Linh. …

Tôi khẩn nài các anh chị em gia tăng khả năng thuộc linh của mình để nhận được sự mặc khải. (“Sự Mặc Khải cho Giáo Hội, Sự Mặc Khải cho Cuộc Đời Chúng Ta,” Liahona, tháng Năm năm 2018, trang 96)

Hình Ảnh
biểu tượng, ghi lại

Ghi Lại Những Suy Nghĩ của Anh Chị Em

Ghi lại câu trả lời cho câu hỏi sau đây của Chủ Tịch Oaks: “Nếu [anh chị em] biết rằng ngày mai [mình] sẽ gặp Chúa—vì chết sớm hoặc vì sự hiện đến bất ngờ của Ngài—thì [anh chị em] sẽ làm gì ngày hôm nay?” (“Preparation for the Second Coming,” Ensign, tháng Năm năm 2004, trang 9).