Viện Giáo Lý
Bài Học 7 Tài Liệu dành cho Giảng Viên: Đón Nhận Công Lý, Lòng Thương Xót và Tình Yêu Thương của Thượng Đế


“Bài Học 7 Tài Liệu dành cho Giảng Viên: Đón Nhận Công Lý, Lòng Thương Xót và Tình Yêu Thương của Thượng Đế,” Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên (năm 2023)

“Bài Học 7 Tài Liệu dành cho Giảng Viên,” Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên

Bài Học 7 Tài Liệu dành cho Giảng Viên

Đón Nhận Công Lý, Lòng Thương Xót và Tình Yêu Thương của Thượng Đế

Từ Lectures on Faith chúng ta học được rằng việc thực hành đức tin nơi Thượng Đế đòi hỏi chúng ta phải có “một suy nghĩ đúng đắn về thiên tính và thuộc tính của Ngài” ([năm 1985], trang 38). Trong bài học này, học viên sẽ có cơ hội để giải thích làm thế nào mà các thuộc tính của Thượng Đế về sự công bằng và lòng thương xót là những biểu hiện về tình yêu thương thiêng liêng của Ngài. Họ cũng sẽ suy ngẫm điều họ có thể làm để cho thấy lòng biết ơn về tình yêu thương hoàn hảo của Thượng Đế và sự hy sinh chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi.

Những Đề Nghị về Cách Giảng Dạy

Hê Nóc và An Ma giảng dạy về các thuộc tính thiêng liêng của tính công bằng, lòng thương xót và tình yêu thương.

Anh chị em có thể bắt đầu bài học này bằng cách trưng ra lời phát biểu sau đây:

  • Trong Kinh Cựu Ước, Đấng Giê Hô Va thi hành công lý một cách hà khắc và chính xác. Trong Kinh Tân Ước, Chúa Giê Su Ky Tô tha thứ và đầy lòng thương xót. Tôi thích tin nơi Thượng Đế của Kinh Tân Ước hơn là Thượng Đế của Kinh Cựu Ước.

  • Anh chị em thấy có những vấn đề nào với lời phát biểu này?

  • Tại sao là điều quan trọng để hiểu và chấp nhận tính công bằng lẫn lòng thương xót là các thuộc tính thiêng liêng?

  • Chúng ta có thể tạo ra những vấn đề nào cho bản thân mình và những người khác nếu chúng ta tập trung vào công lý và bỏ qua lòng thương xót hoặc tập trung vào lòng thương xót và bỏ qua công lý?

Cân nhắc việc viết lên trên bảng công lý, lòng thương xót, và tình yêu thương. Mời học viên lập ra các nhóm nhỏ. Giải thích rằng họ sẽ được đưa cho một tờ giấy phát tay với những chỉ dẫn mà sẽ giúp họ gia tăng sự hiểu biết về mối quan hệ giữa công lý, lòng thương xót và tình yêu thương của Thượng Đế.

Công Lý và Tình Yêu Thương của Thượng Đế

Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên—Bài Học 7

Trước khi anh chị em bắt đầu cuộc thảo luận nhóm của mình, hãy cùng nhau đọc mẹo thảo luận sau đây:

Cải Thiện Các Cuộc Thảo Luận nhóm của Chúng Ta

Hãy cố gắng có được sự tham gia đồng đều. Chúng ta học được tốt nhất khi nghe từ tất cả các thành viên trong nhóm, không chỉ một hoặc hai người. Nếu anh chị em là người hướng ngoại và hoạt ngôn, thì xin hãy cẩn thận đừng thảo luận quá nhiều, ngắt lời hoặc nói tranh lời của người khác. Nếu anh chị em là người trầm tính và kiệm lời, thì xin hãy mạnh dạn và nói ra để những người khác có thể học hỏi từ anh chị em. Hãy từ bỏ suy nghĩ rằng ý kiến của anh chị em không quan trọng.

Hãy cùng nhau đọc to tình huống sau đây:

Zane cảm thấy choáng ngợp bởi các luật pháp và lệnh truyền của Thượng Đế. Trong một thời gian dài, anh ấy đã cảm thấy như mình chưa đủ tốt và luôn luôn thiếu sót. Chán nản vì thiếu “sự tiến triển,” gần đây anh ấy đã rơi vào tình trạng phạm giới nghiêm trọng. Anh ấy cảm thấy mất Thánh Linh. Anh ấy không còn xứng đáng để có giấy giới thiệu đi đền thờ nữa. Anh ấy tự hỏi liệu Thượng Đế có còn yêu thương anh ấy, vì những lựa chọn sai lầm của anh ấy không. Gần đây, anh ấy đã nói với người bạn Maia của anh rằng: “Cuộc sống của tôi chẳng ra gì. Tôi khá chắc rằng Thượng Đế đã từ bỏ tôi.” Maia đáp lại: “Đừng lo lắng về điều đó. Thượng Đế yêu thương chúng ta vô điều kiện và Ngài sẽ cứu rỗi cậu bất kể cậu đã làm điều gì đi nữa. Đó là lý do cho Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô.”

Hãy ôn lại sơ lược tình hình trước Trận Lụt. Sau đó ôn lại Môi Se 7:28–29, 32–33, 37, và tìm kiếm điều Hê Nóc đã học được về thiên tính của Thượng Đế từ việc quan sát Ngài nhìn con cái bất tuân của mình chịu đau khổ. Rồi thảo luận những câu hỏi sau đây:

  • Những lẽ thật nào từ các câu này có thể giúp Zane nhận ra rằng Cha Thiên Thượng yêu thương anh ấy mặc dù anh ấy đã vi phạm các lệnh truyền? Làm thế nào sự hiểu biết này có thể giúp cải thiện mối quan hệ của Zane với Cha Thiên Thượng? (Anh chị em có thể đọc lời phát biểu của Anh Cả Jeffrey R. Holland trong phần 1 của tài liệu chuẩn bị như là một phần của cuộc thảo luận này.)

  • Trong những cách nào mà công lý của Thượng Đế, đôi khi được biểu hiện bằng cơn tức giận hoặc cơn thịnh nộ của Ngài, lại là một bằng chứng về tình yêu thương của Ngài? (Cân nhắc việc cùng nhau đọc lời phát biểu của Chủ Tịch Dallin H. Oaks trong phần 1 của tài liệu chuẩn bị.) Nếu Thượng Đế không công bằng, thì điều này có thể làm suy yếu đức tin của chúng ta nơi Ngài như thế nào?

  • Điều gì có thể sai lạc trong quan điểm của Maia về tình yêu thương của Thượng Đế? (Có thể là điều hữu ích để đọc lời phát biểu của Anh Cả D. Todd Christofferson trong phần 1.) Một số cách tốt hơn để mô tả tình yêu thương của Thượng Đế là gì? Anh chị em đã cảm nhận được tình yêu thương của Thượng Đế qua những cách nào?

Công Lý và Tình Yêu Thương của Thượng Đế

Tài Liệu về Chúa Giê Su Ky Tô và Phúc Âm Trường Cửu của Ngài dành cho Giảng Viên—Bài Học 7

Hình Ảnh
tài liệu phát tay của giảng viên

Sau khi dành ra nhiều thời gian cho cuộc thảo luận nhóm, anh chị em có thể mời học viên chia sẻ các lẽ thật hoặc sự hiểu biết sâu sắc mà họ cảm thấy là đặc biệt quan trọng đối với cuộc thảo luận nhóm của họ.

Anh chị em có thể tiếp tục thảo luận về quan điểm của Zane và Maia về Thượng Đế bằng cách đề cập ngắn gọn đến những lựa chọn của Cô Ri An Tôn trong khi phục vụ truyền giáo (xin xem An Ma 39:1–5). Ôn lại An Ma 42:15, 22, 24–25 để biết An Ma đã dạy Cô Ri An Tôn điều gì về công lý, lòng thương xót và Chúa Giê Su Ky Tô.

  • Làm thế nào một sự hiểu biết đúng đắn về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô có thể giúp Zane điều chỉnh lại cách anh ấy nhìn nhận những điều thiếu sót, sai lầm và tội lỗi của mình? Thái độ và hành động của Zane có thể thay đổi như thế nào nếu anh ấy biết được ý nghĩa của việc “thật tình ăn năn”? (xin xem An Ma 42:24).

  • Anh chị em nhận ra điều gì sai lạc trong quan điểm của Maia về Sự Chuộc Tội của Chúa Giê Su Ky Tô? Anh chị em sẽ điều chỉnh điều gì trong quan điểm của chị ấy để phù hợp hơn với những lời giảng dạy của An Ma?

  • Cuộc sống của Zane có thể thay đổi như thế nào nếu anh ấy bớt tập trung vào những thất bại của mình và tập trung nhiều hơn vào ước muốn của Đấng Cứu Rỗi để ban cho cơ hội thứ hai? (Anh chị em có thể muốn xem lại những lời phát biểu của Chủ Tịch Dieter F. UchtdorfAnh Cả Lynn G. Robbins trong phần 2 của tài liệu chuẩn bị.) Việc tập trung vào sự kiên nhẫn và lòng thương xót của Đấng Cứu Rỗi đã ban phước cho cuộc sống của anh chị em như thế nào?

Để kết thúc lớp học, anh chị em có thể trưng ra các lẽ thật sau đây với những câu hỏi liên quan đến chúng. Mời học viên chọn một trong những lẽ thật này và sau đó ghi lại những suy nghĩ và cảm nhận của họ để trả lời cho các câu hỏi:

  • Thượng Đế cảm thấy buồn rầu vô cùng khi chúng ta đau khổ vì sự bất tuân của mình. (Xin xem Môi Se 7:37.)

  • Anh chị em có những suy nghĩ hoặc cảm nhận gì khi nghĩ về việc Cha Thiên Thượng khóc khi anh chị em đau khổ vì sự bất tuân của mình? Anh chị em có thể làm gì để cho thấy lòng biết ơn của mình về mối quan tâm và tình yêu thương trọn vẹn của Ngài?

  • Qua Sự Chuộc Tội của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô đã đáp ứng những đòi hỏi của công lý để chúng ta có thể hối cải và nhận được lòng thương xót. (Xin xem An Ma 42:24.)

  • Anh chị em có những suy nghĩ hoặc cảm nhận gì khi nghĩ về việc Chúa Giê Su Ky Tô đáp ứng những đòi hỏi của công lý để anh chị em có thể hối cải và nhận được sự thương xót? Anh chị em có thể làm gì để cho thấy lòng biết ơn của mình về sự hy sinh chuộc tội mà Ngài đã thực hiện cho anh chị em?

Cho Buổi Học Lần Sau

Trong tuần, hãy cân nhắc việc gửi sứ điệp sau đây, hoặc sứ điệp anh chị em nghĩ ra, cho học viên của mình: Khi anh chị em đọc tài liệu chuẩn bị cho bài học 8, hãy nghĩ về những cách khác nhau mà Chúa Giê Su Ky Tô có thể trợ giúp (giúp đỡ hoặc hỗ trợ) anh chị em và những người mình yêu thương.