2020
Ngài Đi Trước Chúng Ta
Tháng Năm 2020


Ngài Đi Trước Chúng Ta

Chúa đang hướng dẫn Sự Phục Hồi phúc âm và Giáo Hội của Ngài. Ngài biết tương lai một cách rõ ràng. Ngài mời anh chị em bắt tay vào công việc.

Anh chị em thân mến, tôi biết ơn được có mặt với anh chị em trong đại hội này của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô. Trong lời mời của ông để suy ngẫm việc Chúa phục hồi Giáo Hội của Ngài trong gian kỳ sau cùng này đã ban phước cho chúng ta và những người thân yêu của chúng ta như thế nào, Chủ Tịch Russell M. Nelson đã hứa rằng kinh nghiệm của chúng ta sẽ không những đáng nhớ mà còn khó quên nữa.

Kinh nghiệm của tôi rất đáng nhớ, và tôi chắc rằng kinh nghiệm của anh chị em cũng thế. Cho dù kinh nghiệm đó sẽ là khó quên hay không thì cũng tùy thuộc vào mỗi người chúng ta. Điều đó thật quan trọng đối với tôi vì kinh nghiệm về việc chuẩn bị cho đại hội này đã thay đổi tôi theo cách mà tôi muốn nó sẽ tiếp tục kéo dài. Tôi xin giải thích.

Sự chuẩn bị của tôi đã đưa tôi đến với phần ghi chép về một sự kiện đã diễn ra trong Thời Kỳ Phục Hồi. Tôi đã nhiều lần đọc về sự kiện đó nhưng đối với tôi nó luôn luôn là một bài tường trình về một buổi họp quan trọng liên quan đến Joseph Smith, vị tiên tri của Thời Kỳ Phục Hồi. Nhưng lần này, tôi đã thấy được trong bài tường thuật cách Chúa dẫn dắt chúng ta, các môn đồ của Ngài, trong Giáo Hội của Ngài. Tôi đã thấy ý nghĩa của việc chúng ta là người trần thế đã được dẫn dắt như thế nào bởi Đấng Cứu Rỗi của thế gian, Đấng Tạo Hóa—là Đấng biết tất cả mọi điều, quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngài dạy chúng ta từng bước một và hướng dẫn chứ không bao giờ ép buộc chúng ta.

Buổi họp tôi đang mô tả là một thời điểm then chốt trong Thời Kỳ Phục Hồi. Đó là một buổi họp trong ngày Sa Bát được tổ chức vào ngày 3 tháng Tư năm 1836 trong Đền thờ Kirtland ở Ohio, bảy ngày sau khi đền thờ này được làm lễ cung hiến. Joseph Smith đã mô tả một cách đơn giản thời điểm trọng đại này trong lịch sử thế gian. Phần lớn bài tường thuật của ông được ghi lại trong tiết 110 sách Giáo Lý và Giao Ước:

“Vào buổi chiều, tôi phụ giúp các Vị Chủ Tịch khác để phân phát Tiệc Thánh cho các tín hữu của Giáo Hội, sau khi đã nhận từ nơi Mười Hai Vị, là những người hôm ấy có đặc ân làm lễ tại bàn Tiệc Thánh. Sau khi đã làm xong công việc này cho các anh em tín hữu của mình, tôi rút lui về chỗ bục giảng, trong khi các màn che được bỏ xuống, và tôi cùng Oliver Cowdery quỳ xuống nghiêm trang cầu nguyện thầm. Sau khi cầu nguyện xong đứng lên, khải tượng sau đây đã được mở ra cho cả hai chúng tôi thấy.”1

“Bức màn che được cất khỏi tâm trí của chúng tôi, và mắt hiểu biết của chúng tôi được mở ra.

“Chúng tôi trông thấy Chúa đứng trên bục gỗ trước mặt chúng tôi; và dưới chân Ngài là một cái bệ lát bằng vàng y, có màu vàng thẫm như màu hổ phách.

“Đôi mắt Ngài rực rỡ như ánh lửa; tóc trên đầu của Ngài trắng như tuyết mới rơi; nét mặt Ngài sáng hơn cả ánh sáng mặt trời; và tiếng nói của Ngài tợ như tiếng nước lớn cuộn chảy, đó là tiếng nói của Đức Giê Hô Va phán truyền rằng:

“Ta là đầu tiên và cuối cùng; ta là Đấng đã sống, ta là Đấng đã bị giết chết; ta là Đấng biện hộ cho các ngươi với Đức Chúa Cha.

“Này, các ngươi được tha tội; các ngươi được thanh sạch trước mặt ta; vậy nên, hãy ngẩng đầu lên mà vui mừng.

“Hãy để cho lòng của các anh em các ngươi hân hoan và lòng của tất cả dân ta hân hoan, là những người đã đem hết sức lực mình ra để xây dựng ngôi nhà này cho danh ta.

“Vì này, ta đã thu nhận ngôi nhà này, và danh ta sẽ ở nơi đây; và ta sẽ biểu hiện với lòng thương xót cho dân ta thấy trong ngôi nhà này.

“Phải, ta sẽ xuất hiện cho các tôi tớ của ta trông thấy, và nói với họ bằng tiếng nói của chính ta, nếu dân ta biết tuân giữ những giáo lệnh của ta, và không làm ô uế ngôi nhà thánh này.

“Phải, lòng của hàng vạn người sẽ hết sức hân hoan vì những phước lành sẽ được trút xuống, và vì phước lành thiên ân mà các tôi tớ của ta đã được ban cho trong ngôi nhà này.

“Và danh tiếng của ngôi nhà này sẽ lan truyền tới các nước ngoài; và đây là sự khởi đầu của phước lành mà sẽ được trút xuống đầu dân ta. Quả thật vậy. A Men.

“Sau khi khải tượng này chấm dứt, các tầng trời lại mở ra lần nữa cho chúng tôi; và Môi Se xuất hiện trước mắt chúng tôi, và trao cho chúng tôi những chìa khóa về sự quy tụ dân Y Sơ Ra Ên từ bốn phương trời, và về sự dẫn dắt mười chi tộc từ đất phương bắc.

“Sau đó, Ê Li A xuất hiện, và trao cho chúng tôi gian kỳ phúc âm của Áp Ra Ham và nói rằng, trong chúng tôi và dòng dõi chúng tôi gồm tất cả các thế hệ sau chúng tôi sẽ được phước.

“Sau khi khải tượng này chấm dứt, thì một khải tượng vĩ đại và vinh quang khác hiện đến với chúng tôi; vì Ê Li, vị tiên tri đã được cất lên trời mà không trải qua sự chết, đã đứng trước mặt chúng tôi, và nói rằng:

“Này, thời gian ấy đã đến, đó là thời gian do miệng Ma La Chi nói ra—ông làm chứng rằng ông [Ê Li] sẽ được sai xuống trước ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy đến—

“Để làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, bằng không thì cả thế gian này sẽ bị đánh bằng sự rủa sả—

“Vậy nên, các chìa khóa của gian kỳ này được trao tận tay các ngươi; và nhờ đó, các ngươi có thể biết được rằng ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa đã gần kề, ngay cả ở trước cửa rồi.”2

Giờ đây, tôi đã nhiều lần đọc bài tường thuật đó. Đức Thánh Linh đã xác nhận với tôi rằng bài tường thuật đó là có thật. Nhưng trong khi nghiên cứu và chuẩn bị cho đại hội này, tôi đã bắt đầu hiểu rõ hơn quyền năng của Chúa để hướng dẫn một cách chi tiết cho các môn đồ của Ngài trong công việc của Ngài.

Bảy năm trước khi Môi Se truyền ban cho Joseph các chìa khóa về việc quy tụ Y Sơ Ra Ên trong Đền Thờ Kirtland: “Joseph đã học được từ trang tựa của Sách Mặc Môn rằng mục đích của sách này là ‘để chỉ cho đám dân còn sót lại của gia tộc Y Sơ Ra Ên … để họ có thể biết được những giao ước của Chúa, ngõ hầu họ không bị khai trừ mãi mãi.’ Vào năm 1831, Chúa đã phán bảo Joseph rằng việc quy tụ của Y Sơ Ra Ên sẽ bắt đầu ở Kirtland, ‘Và từ nơi đó [Kirtland], những người mà ta muốn sẽ đi đến tất cả các quốc gia …vì Y Sơ Ra Ên sẽ được cứu, và ta sẽ dẫn dắt họ đi.’”3

Mặc dù công việc truyền giáo là cần thiết để quy tụ Y Sơ Ra Ên, nhưng Chúa đã soi dẫn các vị lãnh đạo của Ngài để giảng dạy cho Mười Hai Vị Sứ Đồ, là những người đã trở thành một số người truyền giáo đầu tiên của chúng ta, rằng: “Hãy nhớ, các ngươi không được đi đến các quốc gia khác, cho đến khi các ngươi nhận được lễ thiên ân của các ngươi.”4

Dường như Đền Thờ Kirtland rất quan trọng trong kế hoạch từng bước một của Chúa vì ít nhất là hai lý do: Thứ nhất, Môi Se đợi cho đến khi đền thờ được hoàn thành để phục hồi các chìa khóa về sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên. Và thứ hai, Chủ Tịch Joseph Fielding Smith đã dạy rằng “Chúa đã truyền lệnh cho Các Thánh Hữu phải xây cất một đền thờ [Đền Thờ Kirtland], trong đó Ngài có thể tiết lộ các chìa khóa thẩm quyền và nơi mà các sứ đồ có thể được làm lễ thiên ân và chuẩn bị thuyết giảng phúc âm của Ngài lần sau cùng.”5 Mặc dù lễ thiên ân trong đền thờ như chúng ta biết ngày nay đã không được thực hiện trong Đền Thờ Kirtland, để làm ứng nghiệm lời tiên tri, nhưng các giáo lễ chuẩn bị của đền thờ bắt đầu được giới thiệu ở đó, cùng với sự trút xuống các biểu hiện của Thánh Linh mà chuẩn bị cho những người được kêu gọi truyền giáo với lễ thiên ân đã được hứa của “quyền năng từ trên cao”6 mà dẫn đến một cuộc quy tụ vĩ đại qua sự phục vụ truyền giáo.

Sau khi các chìa khóa về sự quy tụ của Y Sơ Ra Ên được truyền ban cho Joseph, Chúa đã soi dẫn Vị Tiên Tri để phái các thành viên trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ đi truyền giáo. Trong khi học, tôi thấy rõ rằng Chúa đã chuẩn bị rất chi tiết con đường cho Mười Hai Sứ Đồ đi truyền giáo ở nước ngoài nơi mà người dân đã được chuẩn bị để tin và tán trợ họ. Theo thời gian, hàng ngàn người, qua các vị này, đã được mang vào Giáo Hội phục hồi của Chúa.

Theo như hồ sơ của chúng tôi ước tính có khoảng 7.500 đến 8.000 người đã được báp têm trong hai phái bộ truyền giáo của Mười Hai Vị Sứ Đồ đến Quần Đảo Anh. Điều này đặt nền tảng cho công việc truyền giáo ở châu Âu. Đến cuối thế kỷ 19, khoảng 90.000 người đã quy tụ ở châu Mỹ với phần lớn số người này đến từ Quần Đảo Anh và Scandinavia.7 Chúa đã soi dẫn cho Joseph và những người truyền giáo trung thành mà đã đi làm việc để đạt được một sự thành công dường như vượt quá khả năng của họ để đạt được lúc bấy giờ. Nhưng với tầm nhìn xa và sự chuẩn bị hoàn hảo của Ngài, Chúa đã làm được điều đó.

Anh chị em còn nhớ lời lẽ rõ ràng đơn giản và gần như là thi văn từ tiết 110 của Giáo Lý và Giao Ước:

“Này, thời gian ấy đã đến, đó là thời gian do miệng Ma La Chi nói ra—ông làm chứng rằng ông [Ê Li] sẽ được sai xuống trước ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa xảy đến—

“Để làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, bằng không thì cả thế gian này sẽ bị đánh bằng sự rủa sả—

“Vậy nên, các chìa khóa của gian kỳ này được trao tận tay các ngươi; và nhờ đó, các ngươi có thể biết được rằng ngày trọng đại và khủng khiếp của Chúa đã gần kề, ngay cả ở trước cửa rồi.”8

Tôi làm chứng rằng Chúa đã nhìn thấy tương lai xa lắm và Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta giúp Ngài hoàn thành các mục đích của Ngài như thế nào trong những ngày sau cùng.

Trong khi đang phục vụ trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa cách đây nhiều năm, tôi đã được giao nhiệm vụ giám sát nhóm thiết kế và phát triển mà đã sáng tạo ra cái mà chúng ta gọi là FamilySearch. Tôi thận trọng khi nói rằng tôi “đã giám sát” sự sáng tạo của nó, thay vì nói rằng tôi “đã điều khiển” nó. Nhiều người tài giỏi đã từ bỏ nghề nghiệp của mình để đến xây dựng những gì Chúa muốn.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã đặt ra một mục tiêu để giảm thiểu những sự trùng lặp của các giáo lễ. Mối quan tâm lớn của họ là chúng ta không thể biết liệu các giáo lễ của một người đã được thực hiện hay chưa. Trong nhiều năm—hay có vẻ giống như nhiều năm—Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã hỏi tôi: “Chừng nào anh sẽ làm xong vậy?”

Với sự cầu nguyện, sự chuyên cần và sự hy sinh cá nhân của những người có khả năng tuyệt vời, nhiệm vụ đã được hoàn tất. Điều này đến từng bước một. Nhiệm vụ đầu tiên là làm cho FamilySearch dễ sử dụng cho những người không cảm thấy thoải mái với máy vi tính. Có thêm nhiều thay đổi, và tôi biết rằng chúng sẽ tiếp tục đến, vì bất cứ khi nào chúng tôi tiến hành giải quyết một vấn đề qua sự soi dẫn, chúng tôi sẵn sàng nhận thêm sự mặc khải để tiến bộ ít nhất là cũng quan trọng không kém nhưng chưa thấy được. Thậm chí ngày nay, FamilySearch đang trở thành điều mà Chúa cần cho một phần trong Sự Phục Hồi của Ngài—chứ không chỉ để tránh sự trùng lặp các giáo lễ mà thôi.

Chúa để cho chúng tôi cải thiện để giúp cho mọi người đạt được cảm giác quen thuộc và thậm chí yêu thương đối với tổ tiên của họ và hoàn tất các giáo lễ đền thờ cho tổ tiên của họ. Giờ đây, như Chúa chắc chắn biết điều đó sẽ xảy ra, những người trẻ tuổi đang trở thành người hướng dẫn về máy vi tính cho cha mẹ và các tín hữu trong tiểu giáo khu của họ. Mọi người đều đã tìm thấy niềm vui lớn lao trong sự phục vụ này.

Tinh thần Ê Li đang thay đổi tấm lòng của người trẻ lẫn người già, con cái lẫn cha mẹ, cháu lẫn ông bà. Chẳng bao lâu, các đền thờ một lần nữa sẽ hân hoan lập lịch trình cho các cơ hội báp têm và các giáo lễ thiêng liêng khác. Ước muốn phục vụ tổ tiên của chúng ta và mối ràng buộc của cha mẹ và con cái đang phát triển.

Chúa đã thấy tất cả điều đó đang xảy đến. Ngài đã hoạch định điều đó, từng bước một, như Ngài đã làm với những thay đổi khác trong Giáo Hội của Ngài. Ngài đã dựng lên và chuẩn bị những người trung thành mà chọn làm rất giỏi những việc khó. Ngài luôn yêu thương và kiên nhẫn trong việc giúp chúng ta học hỏi “từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít.”9 Ngài kiên định trong kỳ định và chuỗi ý định của Ngài, nhưng Ngài bảo đảm rằng sự hy sinh thường hay mang lại một phước lành mà chúng ta đã không thấy trước.

Tôi kết thúc bằng cách bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Chúa—Đấng đã soi dẫn cho Chủ Tịch Nelson mời tôi hy sinh để chuẩn bị cho đại hội này. Mỗi giờ và mỗi lời cầu nguyện trong khi tôi chuẩn bị đã mang lại một phước lành.

Tôi mời tất cả những người nào đang nghe sứ điệp này hoặc đọc những lời này nên có đức tin rằng Chúa đang hướng dẫn Sự Phục Hồi của phúc âm và Giáo Hội của Ngài. Ngài đi trước chúng ta. Ngài biết tương lai một cách rõ ràng. Ngài mời anh chị em bắt tay vào công việc. Ngài tham gia cùng anh chị em trong công việc đó. Ngài đã sẵn sàng một kế hoạch cho sự phục vụ của anh chị em. Và ngay cả khi hy sinh, anh chị em cũng sẽ cảm thấy niềm vui khi giúp người khác cải thiện để sẵn sàng cho sự giáng lâm của Ngài.

Tôi làm chứng với anh chị em rằng Thượng Đế Đức Chúa Cha hằng sống. Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Đây là Giáo Hội của Ngài. Ngài biết và yêu thương anh chị em. Ngài hướng dẫn anh chị em. Ngài đã chuẩn bị con đường cho anh chị em. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.