2020
Chức Tư Tế Ban Phước Cho Giới Trẻ Như Thế Nào
Tháng Năm 2020


Chức Tư Tế Ban Phước Cho Giới Trẻ Như Thế Nào

Chúng ta được ban cho cơ hội để phục sự như những thiên sứ, giảng dạy phúc âm trên tất cả các lục địa trên thế gian, và giúp mọi người đến cùng Đấng Ky Tô.

Anh chị em thân mến, tôi thật sự biết ơn được ngỏ lời cùng anh chị em vào buổi tối lịch sử này về ân tứ chức tư tế thiêng liêng và quyền năng kỳ diệu của nó để ban phước cho giới trẻ trong gian kỳ này. Tôi cầu nguyện rằng Thánh Linh sẽ trợ giúp tôi trong việc giảng dạy lẽ thật mặc dù tôi có những thiếu sót.

Đệ Nhất Chủ Tịch Đoàn đã nhắc nhở những người nắm giữ Chức Tư Tế A Rôn rằng: “[các] em sống trong một thời kỳ đầy cơ hội và thử thách lớn lao—thời kỳ mà chức tư tế đã được phục hồi. [Các] em có thẩm quyền để thực hiện các giáo lễ của Chức Tư Tế A Rôn. Khi sử dụng thẩm quyền đó một cách thành tâm và xứng đáng, [các] em sẽ ban phước dồi dào cho cuộc sống của những người xung quanh.”1 Là những thiếu niên của Giáo Hội, chúng ta cũng được nhắc nhở rằng chúng ta là “[các con trai] yêu dấu của Thượng Đế, và Ngài có một công việc giao cho [chúng ta] thực hiện,”2 và chúng ta hỗ trợ trong công việc của Ngài “để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người” (Môi Se 1:39).

Chức tư tế là thẩm quyền để thực hiện các giáo lễ và giao ước trong phúc âm của Đấng Cứu Rỗi cho những người xứng đáng nhận được chúng. Các giáo lễ chức tư tế và giao ước thiêng liêng mang đến những phước lành trọn vẹn của Sự Chuộc Tội của Đấng Cứu Rỗi mà giúp chúng ta đạt được số mệnh thiêng liêng của mình.

Joseph Smith là một thiếu niên được Thượng Đế kêu gọi để phục hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô và, cho mục đích đó, được ban cho chức tư tế mà ông dùng để ban phước cho tất cả nhân loại. Giáo Lý và Giao Ước 135 trích dẫn nhiều phước lành mà Joseph mang đến cho giới trẻ trong gian kỳ này. Chúng ta đọc: “Joseph Smith … đã làm nhiều cho sự cứu rỗi loài người trên thế gian hơn bất cứ một người nào khác đã từng sống trên thế gian ngoại trừ Chúa Giê Su. … Ông đã cho ra đời Sách Mặc Môn … ; đã gửi phúc âm trọn vẹn vĩnh viễn … đến khắp bốn phương trời của thế gian; đã cho ra đời những điều mặc khải và các giáo lệnh mà tạo thành sách Giáo Lý và Giao Ước này … ; đã quy tụ lại hàng bao ngàn Thánh Hữu Ngày Sau, … và để lại một thanh danh và tiếng tăm không thể bị lấy mất đi được” (Giáo Lý và Giao Ước135:3).

Để phục vụ một cách hiệu quả giống như Joseph, chúng ta phải xứng đáng để sử dụng quyền năng chức tư tế của Chúa. Trong khi phiên dịch Sách Mặc Môn, Joseph và Oliver Cowdery muốn được báp têm, nhưng họ thiếu thẩm quyền chức tư tế. Vào ngày 15 tháng Năm năm 1829, họ quỳ xuống cầu nguyện và được viếng thăm bởi Giăng Báp Tít, là người đã ban cho họ chìa khóa và thẩm quyền của Chức Tư Tế A Rôn, và đã nói: “Hỡi các ngươi cũng là tôi tớ như ta, trong danh Đấng Mê Si, ta truyền giao cho các ngươi Chức Tư Tế A Rôn, là chức tư tế nắm giữ các chìa khóa phù trợ của các thiên sứ và của phúc âm về sự hối cải, và của phép báp têm bằng cách được dìm mình xuống nước để được xá miễn tội lỗi” (Giáo Lý và Giao Ước 13:1).

Chúng ta được ban cho cơ hội để phục sự như những thiên sứ, giảng dạy phúc âm trên tất cả các lục địa trên thế gian, và giúp mọi người đến cùng Đấng Ky Tô. Sự phục vụ này đặt chúng ta vào công việc lao nhọc chung với Giăng Báp Tít, Mô Rô Ni, Joseph Smith, Chủ Tịch Russell M. Nelson và những tôi tớ siêng năng khác của Chúa.

Sự phục vụ của chúng ta trong và với chức tư tế của Ngài mang những người tận tâm lại với nhau để noi theo và sống theo một cách chính xác những lời giảng dạy của Chúa, là điều mà cá nhân tôi biết có thể khó khăn khi chúng ta đối mặt với những thử thách của giới trẻ. Nhưng việc đoàn kết với những tôi tớ này của Chúa khi thực hiện công việc của Ngài sẽ giúp củng cố chúng ta lần nữa trước những cám dỗ và lừa dối của kẻ nghịch thù. Anh chị em có thể trở thành đèn hiệu cho tất cả những người không chắc chắn về bản thân họ. Ánh sáng bên trong anh chị em sẽ tỏa sáng đến nỗi những người anh chị em tương tác sẽ được ban phước chỉ nhờ việc ở cạnh anh chị em. Đôi khi có thể khó nhận ra sự hiện diện của những người bạn đồng hành tinh thần của chúng ta, nhưng tôi rất biết ơn khi biết rằng mình là thành viên của một nhóm túc số chức tư tế trung tín với những người mà tôi có thể cùng làm việc để dần dần đến gần Đấng Ky Tô hơn.

Bên cạnh những người bạn và gia đình của chúng ta, Đức Thánh Linh là bạn trung thành và đáng tin cậy nhất của chúng ta. Nhưng để mời sự đồng hành liên tục của Ngài, chúng ta phải đặt bản thân mình ở những hoàn cảnh và nơi chốn mà Ngài sẽ muốn hiện diện. Điều này có thể bắt đầu ở nhà của chúng ta khi chúng ta làm việc để làm cho ngôi nhà thành nơi thánh thiện bằng cách cả gia đình tham gia học hỏi thánh thư và cầu nguyện hằng ngày và, quan trọng hơn, khi chúng ta học tập thánh thư và cầu nguyện cá nhân.

Hình Ảnh
Enzo và em gái của anh
Hình Ảnh
Enzo và gia đình của anh

Vào đầu năm nay, tôi đã được cung ứng một cơ hội đầy phấn khởi nhưng khiêm nhường để giúp em gái nhỏ của tôi, Oceane, tiến triển trên con đường giao ước bằng cách chấp nhận lời mời báp têm và làm tròn một trong những yêu cầu cần thiết để bước vào vương quốc thượng thiên. Em ấy đã hoãn lễ báp têm của mình lại một tháng, đến khi tôi được sắc phong làm thầy tư tế, để cho tôi có được đặc ân thực hiện giáo lễ, trong khi các em gái khác của chúng tôi cũng được đặc ân làm việc dưới sự chỉ định chức tư tế để làm nhân chứng cho buổi lễ. Khi chúng tôi đứng đối diện hai bên hồ báp têm và chuẩn bị bước xuống nước, tôi nhận thấy sự phấn khích của em ấy, vì tôi cũng vậy. Và tôi cảm thấy sự đoàn kết với em ấy khi thấy em ấy đã đưa ra quyết định đúng đắn. Cơ hội để thực hành chức tư tế này đã đòi hỏi tôi phải trở nên cẩn thận và bớt tùy tiện hơn trong việc sống theo phúc âm của mình. Để chuẩn bị, tôi đã đi đền thờ mỗi ngày vào tuần đó, hỗ trợ mẹ, bà và chị gái của tôi thực hiện phép báp têm cho người chết.

Kinh nghiệm này đã dạy tôi nhiều điều về chức tư tế và cách thức tôi có thể thực hành chức tư tế một cách xứng đáng. Tôi biết rằng tất cả những người nắm giữ chức tư tế có thể cảm nhận những điều giống như tôi cảm nhận nếu chúng ta noi theo tấm gương của Nê Phi để “đi và làm” (xin xem 1 Nê Phi 3:7). Chúng ta không thể ngồi yên và mong đợi Chúa sử dụng chúng ta trong công việc vĩ đại của Ngài. Chúng ta không được chờ đợi những người cần sự giúp đỡ của chúng ta tìm kiếm chúng ta; bổn phận của chúng ta với tư cách là những người nắm giữ chức tư tế là làm gương và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế. Nếu chúng ta đang đưa ra những sự lựa chọn mà ngăn cản chúng ta khỏi sự tiến triển vĩnh cửu của mình, thì chúng ta phải thay đổi ngay bây giờ. Sa Tan sẽ cố gắng hết sức để giữ chúng ta ở trạng thái trần tục tìm kiếm những thú vui thuần túy. Nhưng tôi biết rằng nếu chúng ta nỗ lực, tìm những người sẽ hỗ trợ chúng ta, và hối cải mỗi ngày, những phước lành nhận được sẽ vô cùng lớn lao và cuộc sống của chúng ta sẽ được thay đổi mãi mãi khi chúng ta tiến bước trên con đường giao ước.

Tôi biết rằng đây là Giáo Hội chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng cứu rỗi của chúng ta và đã giao phó các chìa khóa chức tư tế cho các Vị Sứ Đồ của Ngài, là những người sử dụng các chìa khóa để hướng dẫn chúng ta, đặc biệt là trong những ngày gian khó đầy thử thách, và để chuẩn bị thế gian cho sự tái lâm của Ngài.

Tôi biết rằng Joseph Smith là vị tiên tri của Sự Phục Hồi và Chủ Tịch Nelson là vị tiên tri tại thế của chúng ta ngày nay. Tôi mời gọi tất cả chúng ta tìm hiểu cuộc sống của những người nắm giữ chức tư tế vĩ đại này và tìm cách cải thiện bản thân hàng ngày để chúng ta có thể sẵn sàng gặp Đấng Sáng Tạo chúng ta. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.