2020
COVID-19: Những Sứ Điệp Mang Đến Sự Hướng Dẫn, Sự Chữa Lành, và Niềm Hy Vọng
Tháng Năm 2020


COVID-19: Những Sứ Điệp Mang Đến Sự Hướng Dẫn, Sự Chữa Lành, và Niềm Hy Vọng

Các tín hữu làm chứng rằng họ đã thấy bàn tay của Chúa ngay cả giữa thời gian đầy đổi thay, lo lắng, và nhiều mất mát này.

Ngài Đã ở cùng Tôi Trước Đây; Ngài đang ở cùng Tôi Bây Giờ

Trong khi ngồi ở nhà cố gắng bớt âu lo về mọi việc đang diễn ra trên thế giới, tôi mở nhật ký của mình ra và tình cờ đọc những dòng sau đây: “Trên thế giới này, mỗi sáng thức dậy đều có rất nhiều điều lo sợ, nhưng với đức tin nơi những lời giảng dạy của phúc âm, chúng ta có thể tiến bước cho dù có khó khăn. … Đức tin sẽ luôn đánh bại nỗi sợ hãi.”

Tôi biết rằng tôi vừa nhận được sự mặc khải cá nhân mạnh mẽ và Cha Thiên Thượng đã ban cho tôi điều đó qua những dòng nhật ký của tôi từ nhiều năm trước. Tôi đã được ban phước với khoảnh khắc bình an và sự hiểu biết rằng Cha Thiên Thượng đã ở cùng tôi trước đó, và Ngài đang ở đây cùng tôi vào lúc này.

Danette Gray, Utah, Hoa Kỳ

Đức Thánh Linh Có Thể Có Tác Động Trực Tuyến

Tôi cảm thấy được soi dẫn để bắt đầu tổ chức các lớp học lớp giáo lý qua nhóm chat bằng video trực tuyến. Hai ngày trước khi thành phố chúng tôi được lệnh cách ly, lớp học của chúng tôi đã có bài học trực tuyến đầu tiên.

Một số cha mẹ cũng tham gia lớp học với chúng tôi, kể cả những người không phải là tín hữu. Tôi cố cầm nước mắt khi chúng tôi cùng nhau học sách Mô Si A chương 2. Chúng tôi đều cảm thấy Thánh Linh khi học được rằng khi mình phục vụ người khác tức là mình phục vụ Thượng Đế vậy. Tôi học được rất nhiều về cách tiếp nhận và nhận ra sự mặc khải cá nhân. Đức Thánh Linh sẽ mặc khải lẽ thật của phúc âm qua nhiều hình thức truyền đạt. Bất kể những gì đang xảy ra trên thế giới, không có điều gì có thể ngăn chặn sự tiến triển của công việc của Cha Thiên Thượng cho sự cứu rỗi con cái Ngài.

Marites Pineda, Mindanao, Philippines

Chúng Tôi Chưa Hề Nghỉ Lớp Giáo Lý Một Ngày Nào Cả

Thậm chí với mọi điều đang xảy ra bởi vi rút Corona, tôi rất vui khi nói rằng chúng tôi chưa hề nghỉ lớp giáo lý một ngày nào cả! Việc dạy học qua video chat trực tuyến cũng có một số thử thách, nhưng tôi thích nhìn thấy cha mẹ của các em học viên, kể cả em của các em ấy, lắng nghe cuộc thảo luận của chúng tôi. Tôi thích là nó tạo ra một cảm giác nhất quán và thói quen cho các gia đình của chúng tôi, và tôi đặc biệt rất thích khi chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ với nhau lời chứng về Chúa Giê Su Ky Tô và tình yêu thương Ngài dành cho chúng tôi.

Mandi Crandell, Yigo, Guam

Phục Vụ Những Người ở Cả Hai Bên Bức Màn Che

Tôi đang phục vụ với tư cách là một chị truyền giáo cao niên trong Phái Bộ Truyền Giáo Missouri Independence thì các buổi nhóm họp Giáo Hội phải bị hủy bỏ và chúng tôi bắt đầu tự cách ly trong căn hộ của mình. Chúng tôi dùng điện thoại và máy vi tính để giữ liên lạc với các tín hữu và tìm đến những người chúng tôi giảng dạy, mà không thường xuyên đến nhà thờ.

Để luôn luôn bận rộn, tôi quyết định làm một số công việc lịch sử gia đình, mặc dù đã khá lâu rồi thật là khó cho tôi để tìm ra bất kỳ cái tên mới nào. Khi đăng nhập vào FamilySearch, tôi tìm thấy thông báo về một hồ sơ đang chờ để được đính kèm. Hồ sơ đó giúp tôi tìm được khoảng 70 người có quan hệ họ hàng với tôi. Sau năm ngày, số lượng tên ngừng hiện ra. Đến cuối ngày hôm đó, chúng tôi biết được rằng tất cả chúng tôi được giải nhiệm về nhà. Tôi thấy buồn khi phải đi về, nhưng tôi cũng cảm thấy được phước vì vẫn có thể phục vụ gia đình ở bên kia bức màn che trong thời gian khó khăn này.

Kim Nielson, Oregon, Hoa Kỳ

Làm Phần Vụ của Chúng Tôi để Tiếp Tục Công Việc của Chúa

Khi những người truyền giáo trong khu vực của chúng tôi được khuyến khích nên ở trong nhà, chúng tôi đã cố gắng làm phần vụ của mình, là mời một người bạn học hỏi về Giáo Hội. Những người truyền giáo chia sẻ bài học của họ qua điện thoại với người bạn của chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy sức mạnh của Thánh Linh trong nhà chúng tôi nhờ công nghệ mà chúng ta có ngày nay. Thật là kỳ diệu khi thấy công việc của Chúa vẫn tiếp diễn ngay cả với những khó khăn xảy ra trên thế giới.

Elaina Reich, Washington, Hoa Kỳ

Đấng Cứu Rỗi Nghe Chúng Ta Hát

Tôi phục vụ với tư cách là người truyền giáo phục vụ trong Giáo Hội cho chương trình PathwayConnect (chương trình học đại học trực tuyến do Giáo Hội bảo trợ) trong Giáo Khu Kyiv Ukraine. Những người lãnh đạo chương trình này quyết định huấn luyện tất cả chúng tôi, là những người hướng dẫn các buổi học trực tiếp, để chúng tôi có thể hướng dẫn họ trực tuyến. Ngay ngày hôm sau, chính phủ thông báo các biện pháp cách ly ở Kyiv.

Tôi yêu thích cơ hội được cùng nhau nhóm họp để theo học chương trình PathwayConnect. Và tôi yêu thích cơ hội được cùng nhau nhóm họp để thờ phượng và ca hát ở nhà vào ngày Chủ Nhật. Tôi biết ơn về sự trấn an rằng nơi nào có hai hoặc ba người nhóm họp trong danh Ngài, thì Ngài hiện diện ở đó. Không ai biết chúng tôi sẽ phải cách ly bao lâu ở Kyiv, nhưng chúng tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ nghe chúng tôi hát.

Kateryna Serdyuk, Kyiv, Ukraine

“Đã Đến Lúc Phải Ưu Tiên Cho Gia Đình của Ngươi Trở Lại”

Khi tin tức loan truyền về COVID-19, tôi cảm thấy như họ đã phóng đại quá mức. Rồi nhiều ngày trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên, thậm chí còn hoảng sợ về tương lai của thế giới chúng ta. 

Một buổi sáng, tôi không thể nào ngủ lại được và ngồi đó suy ngẫm về mục đích của tình trạng này. Rồi tôi cảm thấy bình an. Thánh Linh dạy tôi rằng Chúa đã ban cho tôi một món quà. Ngài phán: “Đã đến lúc phải ưu tiên cho gia đình của ngươi trở lại.”

Cuộc sống trở nên rất bận rộn. Đại dịch này đã cho gia đình tôi cơ hội để tập trung vào những điều quan trọng: phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi có thể lánh khỏi một số ảnh hưởng nguy hại trên thế gian và tập trung vào việc dạy dỗ con cái tôi tìm đến Đấng Ky Tô. Cha Thiên Thượng luôn biết rõ chúng ta. Tôi cảm thấy điều đó vào lúc này hơn bao giờ hết. 

Mary Ostler, Nebraska, Hoa Kỳ

Chúa Đã Chuẩn Bị Chúng Ta cho Tình Huống Này

Lần đầu tiên khi tôi được cho biết là Giáo Hội sẽ tạm ngừng các buổi nhóm họp, tôi cảm thấy hơi buồn. Nhưng bây giờ, tôi có thể thấy rằng Chúa đã chuẩn bị chúng ta cho tình huống này qua các vị tiên tri của Ngài. Việc học tập phúc âm đặt trọng tâm trong mái gia đình có thể giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi biết ơn rằng tôi vẫn có thể dự phần Tiệc Thánh vào ngày Chủ Nhật và tiếp cận lời của các vị tiên tri. Thật là an ủi khi biết rằng cho đến lúc có thể cùng nhau nhóm họp trở lại, chúng ta vẫn cảm nhận được Thánh Linh.

Emma van As, Gauteng, Nam Phi

Chúng Ta Đã Được Dạy Cách Thờ Phượng

Lần đầu tiên khi chồng tôi và tôi tham gia giáo lễ Tiệc Thánh tại nhà mình, tôi cảm thấy Thánh Linh rất mạnh mẽ đến mức rất khó để hát bài thánh ca mà chúng tôi đã chọn. Trong hơn 70 năm tham dự các buổi lễ thờ phượng, tôi không nhớ mình đã từng thật sự biết ơn sâu sắc về các phước lành chúng tôi đã nhận được qua tư cách tín hữu và sự tham gia của mình trong Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Chúng ta đã được dạy cách để thờ phượng và thờ phượng ai. Vâng, chúng tôi nhớ sự giao tiếp với anh chị em đồng Thánh Hữu với mình, và sẽ rất vui khi được trở lại “bình thường” càng sớm càng tốt, nhưng tôi biết ơn về những bài học chúng tôi học được vào lúc này khi tuân theo lời khuyên bảo của vị tiên tri trong sự thờ phượng “đặt trọng tâm trong nhà, được Giáo Hội hỗ trợ” của mình.

Susan Preator, Montana, Hoa Kỳ

Tìm Thấy Niềm Vui và Sự Đoàn Kết

Con trai tôi và tôi mong chờ mỗi tuần để tổ chức buổi họp tối gia đình. Chúng tôi thường có các tín hữu, bạn bè, và những người truyền giáo tới tham dự. Rồi mọi việc thay đổi một cách trầm trọng vì đại dịch. Bây giờ chúng tôi tổ chức buổi họp tối gia đình qua điện thoại với bạn bè. Trong thời gian này, chúng tôi đã có thể cùng nhau làm được nhiều điều mà mang chúng tôi lại gần nhau hơn.

Tôi vô cùng biết ơn vị tiên tri yêu dấu của chúng ta, là người đã mời gọi tất cả chúng ta nhịn ăn. Nhiều người trong chúng ta đã có thể cảm thấy sức mạnh của tình đoàn kết và sự bình an qua kinh nghiệm đó. Vào những lúc như thế này, sự bình an chúng ta cần sẽ đến từ Đấng Cứu Rỗi Chúa Giê Su Ky Tô.

Roshene McKenzie, Kingston, Jamaica

Thượng Đế Đang Nắm Quyền Kiểm Soát

Tôi bắt đầu phục vụ truyền giáo cách đây chỉ mới hai tháng rưỡi. Tôi được chỉ định phục vụ ở Hermosillo, Mexico. Mỗi ngày tôi có cơ hội để gặp những con người tuyệt vời sẵn sàng để tiếp nhận phúc âm phục hồi. Tôi cảm thấy tôi chỉ mới bắt đầu hoàn thành mục đích của mình khi COVID-19 làm gián đoạn công việc truyền giáo của tôi.

Thật là khó khi phải xa những người mà tôi yêu thương rất nhiều, nhưng tôi cũng cảm thấy rất bình an và an toàn vì tôi biết rằng Thượng Đế vẫn đang nắm quyền kiểm soát. Tôi biết ơn rằng chúng ta có vị tiên tri và các sứ đồ hướng dẫn chúng ta vào lúc này. Giống như nhiều người truyền giáo trên khắp thế giới, tôi tin tưởng rằng đây sẽ không phải là lúc kết thúc sự phục vụ của tôi. Chẳng bao lâu nữa tôi có thể giúp xúc tiến công việc của Chúa và tiếp tục là một công cụ trong tay Ngài để mang nhiều người hơn đến sự hối cải.

Carolina Roman, Puerto Rico