2020
Sứ Điệp Khai Mạc
Tháng Năm 2020


Sứ Điệp Khai Mạc

Chúng ta phải cố gắng, bằng mọi cách có thể được, để nghe lời Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng phán cùng chúng ta qua quyền năng và sự phù trợ của Đức Thánh Linh.

Anh chị em thân mến, trong khi chúng tôi chào mừng anh chị em đến tham dự đại hội trung ương lịch sử tháng Tư năm 2020 này của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, vì những lý do mà anh chị em đã biết, tôi đang đứng trước một thính phòng trống trơn!

Tôi nào có biết, khi tôi hứa với anh chị em tại đại hội trung ương tháng Mười năm 2019 rằng đại hội tháng Tư này sẽ “đáng nhớ” và “không thể nào quên được,” thì việc nói chuyện với một cử tọa hiện diện ít hơn 10 người sẽ làm cho đại hội này trở nên đáng nhớ và không thể nào quên được đối với tôi! Tuy nhiên, sự hiểu biết rằng anh chị em đang tham gia qua cách truyền tải bằng điện tử, và phần trình bày tuyệt vời của ca đoàn với bài hát “It Is Well with My Soul,” đã mang lại niềm an ủi lớn lao cho tâm hồn của tôi.

Như anh chị em đã biết, việc tham dự đại hội trung ương này đã bị hạn chế nghiêm ngặt vì một phần nỗ lực của chúng ta để làm những công dân tốt trên toàn cầu và để làm hết sức mình nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Loại vi rút này đã có một tác động lớn trên toàn thế giới. Nó cũng đã thay đổi trong một thời gian các buổi họp của Giáo Hội, công việc phục vụ truyền giáo và công việc đền thờ của chúng ta.

Mặc dù những hạn chế ngày nay liên quan đến một loại vi rút độc hại, nhưng những thử thách của đời sống cá nhân đã vượt xa cơn đại dịch này. Những thử thách trong tương lai có thể do một tai nạn, thiên tai hay nỗi đau khổ bất ngờ của cá nhân gây ra.

Làm thế nào chúng ta có thể chịu đựng được những thử thách như vậy? Chúa đã hứa với chúng ta rằng “nếu các ngươi đã chuẩn bị rồi thì các ngươi sẽ không sợ hãi.”1 Dĩ nhiên, chúng ta cũng có thể lưu trữ nguồn dự trữ thực phẩm, nước uống và tiền dành dụm của mình. Nhưng cũng quan trọng không kém là chúng ta cần đắp đầy kho chứa thuộc linh cá nhân của mình bằng đức tin, lẽ thật và chứng ngôn.

Công cuộc tìm kiếm cuối cùng của chúng ta trong cuộc sống là chuẩn bị để gặp Đấng Sáng Tạo của mình. Chúng ta làm điều này bằng cách cố gắng mỗi ngày để trở nên giống như Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky Tô hơn.2 Và chúng ta làm điều đó khi chúng ta hối cải hằng ngày và tiếp nhận quyền năng thanh tẩy, chữa lành và củng cố của Ngài. Rồi lúc đó, chúng ta có thể cảm thấy sự bình an và niềm vui lâu dài, ngay cả trong những thời kỳ hỗn loạn. Đây chính là lý do tại sao Chúa đã kêu gọi chúng ta phải đứng tại những nơi thánh thiện và “không bị lay chuyển.”3

Năm nay, chúng ta kỷ niệm 200 năm một trong những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử thế giới—ấy là sự hiện đến của Thượng Đế Đức Chúa Cha và Con Trai Yêu Dấu của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, cùng Joseph Smith. Trong khải tượng độc nhất vô nhị đó, Thượng Đế Đức Chúa Cha đã chỉ vào Chúa Giê Su Ky Tô và phán: “Đây là Con Trai Yêu Quý của Ta. Hãy nghe lời Người!”4

Lời dạy đó được ban cho Joseph cũng là dành cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải cố gắng, bằng mọi cách có thể được, để nghe lời Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng phán cùng chúng ta qua quyền năng và sự phù trợ của Đức Thánh Linh.

Mục đích của đại hội trung ương này và mọi đại hội trung ương là nhằm giúp chúng ta lắng nghe lời Ngài. Chúng tôi đã cầu nguyện và mời anh chị em cầu nguyện để Thánh Linh của Chúa sẽ ở cùng chúng ta một cách dồi dào đến mức anh chị em có thể nghe được những sứ điệp mà Đấng Cứu Rỗi đã đặc biệt dành cho anh chị em—những sứ điệp mà sẽ mang lại bình an cho tâm hồn anh chị em. Những sứ điệp mà sẽ chữa lành tâm hồn đau khổ của anh chị em. Những sứ điệp mà sẽ soi sáng tâm trí của anh chị em. Những sứ điệp mà sẽ giúp anh chị em biết phải làm gì khi anh chị em tiếp tục sống qua những thời kỳ hỗn loạn và thử thách.

Chúng tôi cầu nguyện rằng đại hội này sẽ đáng nhớ và không thể nào quên được vì những sứ điệp anh chị em sẽ nghe, những lời loan báo độc đáo sẽ được đưa ra và những kinh nghiệm mà trong đó anh chị em sẽ được mời tham gia.

Ví dụ, vào lúc kết thúc phiên họp sáng Chủ Nhật, chúng tôi sẽ triệu tập một cuộc họp trọng thể trên toàn thế giới khi tôi hướng dẫn anh chị em trong nghi lễ Lời Reo Mừng Hô Sa Na thiêng liêng. Chúng tôi cầu nguyện rằng đây sẽ là một điểm nổi bật thuộc linh cho anh chị em khi chúng ta cùng đồng lòng với thế giới bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình đối với Thượng Đế Đức Chúa Cha và Con Trai Yêu Dấu của Ngài bằng cách ngợi khen hai Ngài theo cách thức độc đáo này.

Đối với kinh nghiệm thiêng liêng này, chúng ta sử dụng khăn tay sạch màu trắng. Nhưng nếu không có một khăn tay như vậy thì có thể chỉ cần vẫy tay. Khi kết thúc Lời Reo Mừng Hô Sa Na, giáo đoàn sẽ cùng với ca đoàn hát bài “Thánh Linh của Thượng Đế.”5

Anh chị em thân mến, đại hội này sẽ rất kỳ diệu. Năm nay sẽ rất đặc biệt trong khi chúng ta chú tâm tập trung vào Đấng Cứu Rỗi và phúc âm phục hồi của Ngài. Những ảnh hưởng lâu dài quan trọng nhất của đại hội lịch sử này sẽ là khi tấm lòng chúng ta thay đổi và chúng ta bắt đầu một công cuộc tìm kiếm suốt đời để nghe lời Ngài.

Xin chào mừng anh chị em đến tham dự đại hội trung ương tháng Tư năm 2020! Tôi biết rằng Thượng Đế, Cha Thiên Thượng của chúng ta và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, đang quan tâm đến chúng ta. Hai Ngài sẽ ở cùng chúng ta trong suốt các phiên họp của hai ngày vinh quang này khi chúng ta cố gắng đến gần hai Ngài hơn và tôn vinh hai Ngài. Trong thánh danh của Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.