2010–2019
Chớ Dối Gạt Ta
đại hội trung ương tháng Mười năm 2019


Chớ Dối Gạt Ta

Khi tuân theo các giáo lệnh của Thượng Đế, chúng ta sẽ luôn được dẫn dắt đúng đường và sẽ không bị dối gạt.

Hôm nay, tôi đưa ra những lời khuyên dành cho mọi người, nhưng nhất là cho các em thuộc thế hệ đang vươn lên—các em trong Hội Thiếu Nhi, các thiếu niên và các thiếu nữ. Chủ Tịch Russell M. Nelson, vị tiên tri của Chúa trong thời kỳ chúng ta, yêu thương các em rất nhiều—nhiều đến nỗi năm ngoái ông đã ngỏ lời với nhiều em trong một chương trình phát sóng buổi họp devotional đặc biệt dành cho giới trẻ toàn cầu có tựa đề là “Niềm Hy Vọng của Y Sơ Ra Ên.”1 Chúng ta thường nghe Chủ Tịch Nelson gọi chính xác các em là —“niềm hy vọng của Y Sơ Ra Ên,” thế hệ đang vươn lên và tương lai của Giáo Hội phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô.

Các bạn trẻ thân mến, tôi muốn bắt đầu bằng cách chia sẻ hai câu chuyện có thật trong gia đình tôi.

Con chó đốm thứ 102

Cách đây nhiều năm, tôi đi làm về và giật mình khi thấy sơn trắng vương vãi khắp nơi—trên mặt đất, cửa nhà để xe và ngôi nhà gạch đỏ của chúng tôi. Tôi xem xét hiện trường kỹ hơn và khám phá ra dấu sơn vẫn còn ướt. Một dấu sơn dẫn ra sân sau và thế là tôi lần theo nó. Ở đó, tôi thấy đứa con trai năm tuổi của mình đang đuổi theo con chó của chúng tôi với một cây cọ sơn trong tay. Con chó mực rất đẹp thuộc giống Labrador của chúng tôi đã được sơn tung tóe trắng gần một nửa rồi!

“Con đang làm gì đấy?” Tôi hỏi với một giọng đầy sôi nổi.

Con trai tôi dừng lại, nhìn tôi, nhìn con chó rồi nhìn cây cọ sơn đang nhỏ từng giọt sơn trắng, và nói: “Con chỉ muốn nó trông giống như những con chó có đốm đen trong phim—cha biết mà, trong phim 101 chú chó đốm đó.”

Hình Ảnh
Con Chó Mực Labrador
Hình Ảnh
Con Chó Đốm

Tôi rất thương con chó của chúng tôi. Tôi nghĩ nó thật là hoàn hảo nhưng con trai tôi đã nghĩ khác.

Con Mèo Con Có Vằn

Câu chuyện thứ hai của tôi xoay quanh Ông Grover, là chú của cha vợ tôi, sống ở trong một ngôi nhà ở vùng quê, cách xa thành phố. Ông Grover đã lớn tuổi lắm rồi. Chúng tôi nghĩ rằng mấy đứa con trai của chúng tôi nên gặp ông trước khi ông qua đời. Vậy nên, vào một buổi chiều nọ, chúng tôi lái xe từ rất xa đến căn nhà khiêm tốn của ông. Chúng tôi ngồi lại với nhau để thăm hỏi và giới thiệu ông cho mấy đứa con trai của chúng tôi. Không bao lâu trong lúc trò chuyện, hai đứa con nhỏ của chúng tôi, khoảng năm và sáu tuổi, muốn ra ngoài chơi.

Khi nghe chúng xin, Chú Grover cúi sát vào gần mặt của chúng. Khuôn mặt của ông già nua và xa lạ đến nỗi mấy đứa nhỏ cảm thấy hơi sợ ông. Ông nói với chúng bằng một giọng khàn khàn: “Hãy cẩn thận—có rất nhiều chồn hôi ngoài đó.” Khi nghe như vậy, Lesa và tôi giật mình; chúng tôi lo lắng là mấy đứa nhỏ có thể bị con chồn hôi xịt vào người! Chẳng bao lâu, mấy đứa nhỏ đi ra ngoài chơi khi chúng tôi tiếp tục trò chuyện.

Hình Ảnh
Con Chồn Hôi

Về sau, khi chúng tôi lên xe về nhà, tôi đã hỏi thăm mấy đứa nhỏ: “Các con có thấy con chồn hôi nào không?” Một đứa đáp: “Không, tụi con không thấy con chồn hôi nào cả nhưng tụi con có thấy một con mèo con màu đen có sọc trắng trên lưng!”

Kẻ Dối Gạt Tài Tình

Những câu chuyện này về những đứa trẻ ngây thơ đang khám phá ra một điều gì đó về cuộc sống và thực tế có thể làm cho mỗi chúng ta mỉm cười nhưng chúng cũng cho thấy một khái niệm sâu sắc hơn.

Trong câu chuyện thứ nhất, đứa con trai nhỏ của chúng tôi có một con chó đẹp làm thú cưng; mặc dù vậy, nó đã chộp lấy một hộp sơn và với cây cọ trong tay, quyết tâm tạo ra một thực thể tưởng tượng của riêng nó.

Trong câu chuyện thứ hai, mấy đứa con trai tôi đã vô tư không biết gì về mối đe dọa mà chúng có thể gặp phải từ một con chồn hôi. Vì không thể nhận ra chính xác điều chúng đã thực sự gặp phải nên chúng có nguy cơ phải chịu một số hậu quả đáng tiếc. Đây là những câu chuyện về nguồn gốc bị nhầm lẫn—coi một vật thật là một vật nào khác. Trong mỗi trường hợp này, hậu quả là rất nhỏ.

Tuy nhiên, nhiều người ngày nay đang vật lộn với những vấn đề tương tự trên một phạm vi rộng lớn hơn nhiều. Họ không thể nhìn thấy những sự việc theo hiện trạng thực sự của chúng hoặc là không hài lòng với sự thật. Ngoài ra, có những lực lượng mạnh mẽ nhằm đưa chúng ta ra xa khỏi lẽ thật tuyệt đối. Những điều lừa gạt và dối trá này vượt xa việc nguồn gốc bị nhầm lẫn một cách vô hại và chúng thường có hậu quả thảm khốc không hề nhỏ.

Sa Tan, cha của mọi điều dối trá và là kẻ dối gạt tài tình, thường muốn chúng ta nghi ngờ những điều đúng với sự thật hiện hữu của chúng và bỏ qua những lẽ thật vĩnh cửu hoặc thay thế chúng thành một vật gì đó mà dường như là thú vị hơn. “Nó đã gây chiến với các thánh hữu của Thượng Đế”2 và đã dành ra hàng thiên niên kỷ để tính toán và thực hành khả năng thuyết phục con cái của Thượng Đế phải tin rằng lành là dữdữ là lành.

Nó đã nổi tiếng với việc thuyết phục những người trần thế rằng chồn hôi chỉ là mèo con hoặc với một lớp sơn, ta có thể biến một con chó Labrador thành một con chó đốm!

Hình Ảnh
Môi Se đã trông thấy Thượng Đế mặt đối mặt

Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một ví dụ về nguyên tắc này mà đã được tìm thấy trong thánh thư khi tiên tri Môi Se của Chúa phải đối mặt với vấn đề tương tự. “Môi Se được đem lên trên một ngọn núi rất cao[;] … ông trông thấy Thượng Đế mặt đối mặt, và ông nói chuyện với Ngài.”3 Thượng Đế đã dạy Môi Se về nguồn gốc vĩnh cửu của ông. Mặc dù Môi Se là người trần thế và không hoàn hảo, nhưng Thượng Đế đã dạy rằng Môi Se “được tạo theo hình ảnh của Con Độc Sinh của ta; và Con Độc Sinh của ta … sẽ là Đấng Cứu Rỗi.”4

Nói tóm lại, Môi Se đã trông thấy Thượng Đế trong khải tượng kỳ diệu này và ông cũng học được một điều quan trọng về bản thân ông: quả thật ông là con trai của Thượng Đế.

Hãy lắng nghe kỹ về điều đã xảy ra khi khải tượng kỳ diệu này kết thúc. “Và chuyện rằng … Sa Tan đến cám dỗ ông,” nó nói rằng: “Hỡi Môi Se, con của người, hãy thờ phượng ta!”5 Môi Se đã dũng cảm đáp: “Ngươi là ai? Vì này, ta là con trai của Thượng Đế, được tạo theo hình ảnh Con Độc Sinh của Ngài; và vinh quang của ngươi đâu, mà ta cần phải thờ phượng ngươi?”6

Nói cách khác, Môi Se đã nói: “Ngươi không thể dối gạt ta vì ta biết ta là ai. Ta được sáng tạo theo hình dáng của Thượng Đế. Ngươi không có ánh sáng và vinh quang của Ngài. Vậy tại sao ta phải thờ phượng ngươi hoặc bị ngươi dối gạt?”

Bây giờ hãy chú ý đến cách Môi Se trả lời thêm. Ông nói: “Hỡi Sa Tan, hãy cút đi; chớ dối gạt ta.7

Chúng ta có thể học được nhiều điều từ phản ứng mạnh mẽ của Môi Se đối với sự cám dỗ từ kẻ nghịch thù. Tôi mời anh chị em cũng phản ứng như vậy khi cảm thấy bị ảnh hưởng bởi cám dỗ. Hãy ra lệnh cho kẻ thù của linh hồn mình: “Hãy cút đi! Ngươi không có vinh quang. Đừng cám dỗ hay nói dối ta! Vì ta biết ta là con của Thượng Đế. Và ta sẽ luôn luôn kêu cầu Thượng Đế của ta giúp đỡ.”

Tuy nhiên, kẻ nghịch thù đó không dễ dàng từ bỏ động cơ phá hoại của nó để dối gạt và làm nhục chúng ta. Chắc chắn là nó không làm như vậy với Môi Se, thay vì mong muốn làm cho Môi Se quên đi con người vĩnh cửu của ông.

Thể như nó đang nổi cơn giận dữ như trẻ con, “Sa Tan thét lên một tiếng lớn, và to tiếng thống mạ thế gian, và ra lệnh rằng: Ta là Con Độc Sinh, hãy thờ phượng ta.”8

Chúng ta hãy xem lại nhé. Anh chị em có nghe nó vừa nói gì không? “Ta là Con Độc Sinh. Hãy thờ phượng ta!”

Thực ra, kẻ dối gạt tài tình đã nói: “Đừng lo lắng; tôi sẽ không làm hại bạn đâu—Tôi không phải là một con chồn hôi; tôi chỉ là một con mèo con sọc đen trắng vô hại.”

Hình Ảnh
Môi Se đuổi Sa Tan đi

Sau đó, Môi Se kêu cầu lên Thượng Đế và nhận được sức mạnh thiêng liêng của Ngài. Mặc dù sau đó, kẻ nghịch thù đó run sợ và trái đất rung chuyển, Môi Se vẫn không chịu khuất phục. Giọng ông vững chãi và rành rọt. Ông nói: “Hỡi Sa Tan, hãy đi khỏi ta, vì ta chỉ thờ phượng một Thượng Đế này mà thôi, đó là Thượng Đế của vinh quang.”9

Cuối cùng, nó “đi khỏi nơi … hiện diện của Môi Se.”10

Sau khi Chúa hiện đến và ban phước cho Môi Se vì sự vâng lời của ông, Chúa phán:

“Phước thay cho ngươi, hỡi Môi Se, … ngươi sẽ được làm cho trở nên mạnh mẽ hơn nhiều biển cả. …

“Và trông kìa, ta ở với ngươi, ngay cả cho đến ngày cuối cùng của đời ngươi.”11

Sự kháng cự của Môi Se đối với kẻ nghịch thù đó là một ví dụ mạnh mẽ và đầy soi dẫn cho mỗi chúng ta, bất kể hoàn cảnh sống của chúng ta ra sao đi nữa. Đó là một thông điệp mạnh mẽ cho cá nhân anh chị em—để biết phải làm gì khi nó cố gắng dối gạt anh chị em. Bởi vì giống như Môi Se, anh chị em đã được ban phước với ân tứ giúp đỡ của thiên thượng.

Các Giáo Lệnh và Các Phước Lành

Làm thế nào anh chị em có thể tìm thấy sự giúp đỡ của thiên thượng giống như Môi Se, và không bị dối gạt hoặc đầu hàng cám dỗ? Một nguồn trợ giúp thiêng liêng rõ ràng đã được chính Chúa tái khẳng định trong gian kỳ này khi Ngài phán: “Vậy nên, ta là Chúa, vì biết trước tai họa sẽ đến với dân cư trên thế gian, nên ta gọi tôi tớ Joseph Smith, Jr., của ta, và từ trên trời phán bảo hắn, và ban cho hắn các giáo lệnh.”12 Bằng cách dùng những lời đơn giản hơn, chúng ta có thể nói rằng Chúa là Đấng biết “sự cuối cùng từ lúc ban đầu,”13 biết những khó khăn độc nhất trong thời kỳ của chúng ta. Do đó, Ngài đã cung ứng một cách thức cho chúng ta để chống lại những thử thách và cám dỗ xảy đến do kết quả trực tiếp của những ảnh hưởng đầy dối gạt của kẻ nghịch thù và các cuộc tấn công của nó.

Cách thức đó thật là giản dị. Qua các tôi tớ của Ngài, Thượng Đế phán bảo với chúng ta, con cái của Ngài, và ban cho chúng ta các giáo lệnh. Chúng ta có thể đổi lại câu thánh thư mà tôi vừa trích dẫn để nói: “Ta, là Chúa, … gọi tôi tớ của ta là [Chủ Tịch Russell M. Nelson], và từ trên trời phán bảo hắn, và ban cho hắn các giáo lệnh.” Thật là một lẽ thật đầy vinh quang!

Tôi long trọng làm chứng rằng Chúa đã quả thật phán bảo với Joseph Smith từ trên trời, bắt đầu với Khải Tượng Thứ Nhất vĩ đại. Ngài cũng phán bảo cùng Chủ Tịch Nelson trong thời kỳ chúng ta. Tôi làm chứng rằng Thượng Đế đã giao tiếp với các vị tiên tri trong các thời đại trước và ban cho họ các giáo lệnh nhằm dẫn dắt con cái của Ngài đến hạnh phúc trong cuộc sống này và vinh quang trong cuộc sống mai sau.

Thượng Đế tiếp tục ban các giáo lệnh cho vị tiên tri tại thế của chúng ta ngày nay. Có rất nhiều ví dụ—một sự cân bằng hơn trong việc giảng dạy phúc âm mà đặt gia đình làm trọng tâm và được Giáo Hội hỗ trợ; việc thay thế chương trình thăm viếng và giảng dạy tại gia với việc phục sự; những sự điều chỉnh về các chính sách và giáo lễ của đền thờ; và chương trình mới dành cho Trẻ Em và Giới Trẻ bắt đầu vào năm 2020. Tôi kinh ngạc trước lòng nhân từ và trắc ẩn của Cha Thiên Thượng nhân từ và Con Trai của Ngài, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng đã phục hồi Giáo Hội của Đấng Cứu Rỗi trên thế gian một lần nữa và đã kêu gọi một vị tiên tri trong thời kỳ chúng ta. Sự Phục Hồi phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô bù đắp cho thời kỳ nguy hiểm bằng thời kỳ trọn vẹn.

Sự Tà Ác Có Bao Giờ Là Hạnh Phúc Đâu

Việc tuân theo các giáo lệnh được ban cho vị tiên tri của chúng ta là điều thiết yếu không chỉ để tránh sự ảnh hưởng của kẻ dối gạt mà còn để cảm nhận niềm vui và hạnh phúc lâu dài. Công thức thiêng liêng này khá đơn giản: sự ngay chính, hay việc tuân theo các lệnh truyền, mang lại các phước lành và các phước lành mang lại hạnh phúc, hay niềm vui, vào cuộc sống của chúng ta.

Tuy nhiên, giống như cách mà kẻ nghịch thù đã cố gắng dối gạt Môi Se, nó cũng tìm cách lừa anh chị em. Nó luôn giả vờ là một ai đó, mà thật sự nó không phải vậy. Nó luôn cố gắng che giấu nó thực sự là ai. Nó cho rằng sự vâng lời sẽ làm cho cuộc sống của anh chị em đau khổ và nó sẽ cướp đi hạnh phúc của anh chị em.

Anh chị em có thể nghĩ ra một số mánh khóe dối gạt của nó không? Chẳng hạn, nó làm giảm bớt những hậu quả tác hại của việc dùng các loại thuốc bị cấm hoặc uống rượu và còn gợi ý rằng việc này sẽ mang đến thú vui. Nó giữ cho chúng ta đắm chìm trong các yếu tố tiêu cực khác nhau mà có thể tồn tại trên phương tiện truyền thông xã hội, kể cả những so sánh làm suy yếu và thực tế được lý tưởng hóa. Ngoài ra, nó còn đặt chúng ta vào vấn đề đầy tác hại khác được tìm thấy trực tuyến để gây tai hại hoặc đau đớn, chẳng hạn như hình ảnh sách báo khiêu dâm, các cuộc tấn công trắng trợn vào người khác qua sự đe dọa trên mạng và gieo rắc thông tin sai lệch để gây nghi ngờ và sợ hãi trong tâm trí của chúng ta. Nó thì thầm một cách xảo trá: “Chỉ cần đi theo tôi và chắc chắn bạn sẽ rất vui.”

Những lời được viết ra cách đây nhiều thế kỷ bởi một vị tiên tri trong Sách Mặc Môn đặc biệt phù hợp với thời kỳ của chúng ta: “Sự tà ác có bao giờ là hạnh phúc đâu.”14 Cầu xin cho chúng ta nhận ra những điều dối trá của Sa Tan là nhằm lừa gạt. Cầu xin cho chúng ta chống lại và nhận ra những sự dối trá và ảnh hưởng của kẻ tìm cách tiêu diệt linh hồn của chúng ta và đánh cắp niềm vui hiện tại cùng vinh quang tương lai của chúng ta.

Anh chị em thân mến, chúng ta phải tiếp tục trung thành và cảnh giác, vì đó là cách duy nhất để phân biệt lẽ thật và nghe tiếng nói của Chúa qua các tôi tớ của Ngài. “Vì Thánh Linh chỉ nói sự thật và không nói dối. … Những điều này đã được biểu hiện cho chúng ta thấy một cách rõ ràng, vì sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. … Thượng Đế còn nói cho các vị tiên tri ngày xưa biết nữa.”15 Chúng ta là Các Thánh Hữu của Thượng Đế Toàn Năng, niềm hy vọng của Y Sơ Ra Ên! Chúng ta sẽ nao núng chăng? “Chúng ta sẽ chùn bước hay trốn tránh chiến đấu? Không đâu! … Chúng ta sẽ hết lòng, hết linh hồn, với ước muốn và hành động của mình, để trung tín và trung thành cùng mệnh lệnh của Thượng Đế.”16

Tôi chia sẻ lời chứng của tôi về Đấng Thánh của Y Sơ Ra Ên—chính là danh của Chúa Giê Su Ky Tô. Tôi làm chứng về tình yêu thương, lẽ thật và niềm vui bất biến của Ngài mà đã có thể được thực hiện bằng sự hy sinh vô hạn và vĩnh cửu của Ngài. Khi tuân theo các lệnh truyền của Ngài, chúng ta sẽ luôn được dẫn dắt đúng đường và sẽ không bị dối gạt. Trong thánh danh của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.