2010–2019
Sức Mạnh để Khắc Phục Kẻ Nghịch Thù
đại hội trung ương tháng Mười năm 2019


Sức Mạnh để Khắc Phục Kẻ Nghịch Thù

Làm thế nào chúng ta tìm kiếm sự bình an, nhớ được mình là ai, và khắc phục ba hành động của kẻ nghịch thù?

Thưa anh chị em, xin cám ơn về tất cả những gì anh chị em làm để trở thành, và giúp người khác trở thành, các môn đồ chân chính của Chúa Giê Su Ky Tô và vui hưởng các phước lành của đền thờ thánh. Xin cảm ơn sự tốt lành của anh chị em. Anh chị em thật tuyệt vời và đẹp đẽ.

Tôi cầu xin cho chúng ta sẽ nhận ra ảnh hưởng xác nhận của Đức Thánh Linh khi hoàn toàn hiểu được rằng chúng ta là con cái của Thượng Đế. “Gia Đình: Bản Tuyên Ngôn cùng Thế Giới” tuyên bố rằng: “Tất cả nhân loại—nam lẫn nữ—đều được sáng tạo theo hình ảnh của Thượng Đế. Mỗi người là một đứa con trai hay con gái linh hồn yêu dấu của cha mẹ thiên thượng, và, vì lẽ đó, mỗi người có một thiên tính và một số mệnh thiêng liêng.”1 Chúng ta là “những linh hồn chọn lọc … là những người đã được dành sẵn để xuống thế gian trong thời kỳ trọn vẹn hầu tham dự vào việc đặt nền móng của công việc vĩ đại ngày sau.”2 Chủ Tịch Russell M. Nelson đã tuyên bố: “[Anh chị em] được giảng dạy trong thế giới linh hồn để chuẩn bị bản thân mình cho bất cứ điều gì và mọi điều mà [anh chị em] sẽ gặp phải trong phần sau này của những ngày sau này (xin xem GL&GƯ 138:56). Sự giảng dạy đó tồn tại ở bên trong [anh chị em]!”3

Anh chị em là những người con chọn lọc của Thượng Đế. Anh chị em có sức mạnh để khắc phục kẻ nghịch thù. Tuy nhiên, kẻ nghịch thù biết anh chị em là ai. Nó biết về di sản thiêng liêng của anh chị em và tìm cách giới hạn tiềm năng trần thế và thượng thiên của anh chị em bằng ba hành động sau đây:

  • Lừa gạt

  • Làm xao lãng

  • Làm nản lòng

Lừa Gạt

Kẻ nghịch thù đã sử dụng công cụ là sự lừa gạt trong thời kỳ của Môi Se. Chúa đã tuyên bố cùng Môi Se:

Và này, ngươi là con trai của ta. …

“Và ta có một công việc cho ngươi, … và ngươi được tạo theo hình ảnh của Con Độc Sinh của ta.”4

Không lâu sau khải tượng vinh quang này, Sa Tan đã cố gắng lừa gạt Môi Se. Những lời nó sử dụng khá thú vị: “Hỡi Môi Se, con của người, hãy thờ phượng ta.”4 Sự lừa gạt không chỉ nằm trong lời mời thờ phượng Sa Tan mà còn trong cách nó mô tả Môi Se là con của người. Hãy nhớ rằng, Chúa vừa mới phán cùng Môi Se rằng ông là con trai của Thượng Đế, được tạo theo hình ảnh của Con Độc Sinh.

Kẻ nghịch thù đã cố gắng không ngừng để lừa gạt Môi Se, nhưng Môi Se đã chống trả lại: “Hỡi Sa Tan, hãy đi khỏi ta, vì ta chỉ thờ phượng một Thượng Đế này mà thôi, đó là Thượng Đế của vinh quang.”6 Môi Se đã nhớ được ông là ai—một người con trai của Thượng Đế.

Những lời của Chúa cùng Môi Se cũng áp dụng cho anh chị em và tôi. Chúng ta được tạo theo hình ảnh của Thượng Đế, và Ngài có một công việc giao cho chúng ta thực hiện. Kẻ nghịch thù cố gắng lừa gạt chúng ta bằng cách làm cho chúng ta quên mất mình thực sự là ai. Nếu chúng ta không hiểu mình là ai thì thật khó để nhận ra con người chúng ta có thể trở thành.

Làm Xao Lãng

Kẻ nghịch thù cũng cố gắng làm chúng ta xao lãng khỏi Đấng Ky Tô và con đường giao ước của Ngài. Anh Cả Ronald A. Rasband đã chia sẻ những lời sau đây: “Kế hoạch của kẻ nghịch thù là nhằm làm cho chúng ta xao lãng khỏi những lời chứng thiêng liêng, nhưng ước muốn của Chúa lại nhằm soi sáng và mời gọi chúng ta tham gia vào công việc của Ngài.”7

Thời kỳ của chúng ta có nhiều sự xao lãng, kể cả Twitter, Facebook, các trò chơi thế giới ảo, và nhiều hơn nữa. Những tiến bộ công nghệ này quả thật tuyệt vời, nhưng nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng có thể làm chúng ta xao lãng để không đạt được tiềm năng của mình. Việc sử dụng những công nghệ này một cách hợp lý có thể mang đến quyền năng của thiên thượng và cho phép chúng ta chứng kiến những phép lạ khi chúng ta cố gắng quy tụ Y Sơ Ra Ên bị phân tán ở cả hai bên bức màn che.

Chúng ta hãy cẩn thận và đừng tùy tiện trong việc sử dụng công nghệ.8 Hãy liên tục tìm kiếm những cách thức mà công nghệ có thể mang chúng ta đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn và cho phép chúng ta hoàn thành công việc của Ngài trong khi chuẩn bị cho Ngày Tái Lâm của Ngài.

Làm Nản Lòng

Cuối cùng, kẻ nghịch thù muốn chúng ta trở nên nản lòng. Chúng ta có thể nản lòng khi so sánh bản thân với người khác hoặc cảm thấy mình sống không xứng đáng với kỳ vọng, kể cả những kỳ vọng của bản thân chúng ta.

Khi bắt đầu chương trình tiến sĩ của mình, tôi đã cảm thấy nản lòng. Năm đó, chương trình chỉ nhận bốn sinh viên, và những người kia đều tài giỏi cả. Họ có điểm thi cao hơn và nhiều kinh nghiệm làm việc ở trong các vị trí quản lý cấp cao hơn, và họ cho thấy sự tự tin vào khả năng của mình. Sau hai tuần đầu tiên theo học, những cảm giác nản lòng và nghi ngờ bắt đầu ảnh hưởng đến tôi, và gần như áp đảo tôi.

Tôi quyết định rằng nếu tôi muốn hoàn thành chương trình dài bốn năm này thì tôi cần phải đọc xong Sách Mặc Môn trong mỗi học kỳ. Khi đọc sách mỗi ngày, tôi đã nhận ra lời tuyên bố của Đấng Cứu Rỗi rằng Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ tôi mọi thứ và sẽ nhắc lại cho tôi nhớ mọi điều.9 Sách tái khẳng định danh tính của tôi là con trai của Thượng Đế, nhắc tôi nhớ không được so sánh mình với người khác, và cho tôi sự tự tin vào vai trò thiêng liêng của tôi để thành công.10

Các bạn thân mến, xin đừng để cho bất cứ ai lấy đi hạnh phúc của mình. Đừng so sánh bản thân với người khác. Xin hãy ghi nhớ những lời yêu thương của Đấng Cứu Rỗi: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”11

Vậy chúng ta làm điều đó bằng cách nào? Làm thế nào chúng ta tìm kiếm sự bình an này, nhớ được mình là ai, và khắc phục ba hành động của kẻ nghịch thù?

Thứ nhất, hãy nhớ rằng lệnh truyền đầu tiên và vĩ đại nhất là phải yêu thương Thượng Đế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí, và sức mạnh của mình.12 Tất cả những gì chúng ta làm cần phải được thúc đẩy bởi tình yêu thương chúng ta dành cho Ngài và Vị Nam Tử của Ngài. Khi chúng ta phát triển tình yêu thương của mình dành cho Các Ngài bằng cách tuân giữ các giáo lệnh của Các Ngài thì khả năng của chúng ta để yêu thương chính mình và những người khác cũng sẽ gia tăng. Chúng ta sẽ bắt đầu phục vụ gia đình, bạn bè, và những người lân cận bởi vì chúng ta nhìn họ như Đấng Cứu Rỗi nhìn họ—như là những người con trai và con gái của Thượng Đế.13

Thứ hai, hãy cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô hằng ngày, mỗi ngày, và mọi ngày.14 Chính qua sự cầu nguyện chúng ta có thể cảm thấy tình yêu thương của Thượng Đế và cho thấy tình yêu thương của mình dành cho Ngài. Qua sự cầu nguyện, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn và cầu xin sức mạnh với lòng dũng cảm để tuân phục theo ý muốn của Thượng Đế và được hướng dẫn cùng chỉ bảo trong mọi việc.

Tôi khuyến khích anh chị em hãy “cầu nguyện lên Đức Chúa Cha với tất cả mãnh lực của lòng mình, để [anh chị em] được tràn đầy tình thương này, … ngõ hầu [anh chị em] có thể trở thành con cái của Thượng Đế; để khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ được giống như Ngài.”15

Thứ ba, hãy đọc và học tập Sách Mặc Môn hằng ngày, mỗi ngày, và mọi ngày.16 Việc học tập Sách Mặc Môn của tôi thường tốt hơn khi tôi có một câu hỏi cụ thể trong tâm trí. Khi đọc sách với một câu hỏi, chúng ta có thể nhận được sự mặc khải và nhận ra rằng Tiên Tri Joseph Smith đã nói sự thật khi ông tuyên bố: “Sách Mặc Môn là một cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, … và một người sẽ đến gần Thượng Đế hơn nhờ tuân theo những lời giảng dạy trong sách đó thay vì tuân theo bất cứ cuốn sách nào khác.”17 Sách Mặc Môn chứa đựng lời của Đấng Ky Tô và giúp chúng ta nhớ được mình là ai.

Cuối cùng, hãy thành tâm dự phần Tiệc Thánh hằng tuần, mỗi tuần, và mọi tuần. Chính là qua các giao ước và giáo lễ chức tư tế, kể cả Tiệc Thánh, mà quyền năng của sự tin kính được biểu hiện trong cuộc sống của chúng ta.18 Anh Cả David A. Bednar đã dạy: “Giáo lễ Tiệc Thánh là một lời mời thiêng liêng và được lặp đi lặp lại để phải hối cải chân thành và được đổi mới về phần thuộc linh. Hành động dự phần Tiệc Thánh, tự nó, không thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng khi chúng ta tận tình chuẩn bị và tham dự giáo lễ thiêng liêng này với một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối thì lời hứa là chúng ta có thể luôn được Thánh Linh của Chúa ở cùng chúng ta.”19

Khi dự phần Tiệc Thánh một cách khiêm nhường, chúng ta tưởng nhớ đến sự đau khổ của Chúa Giê Su trong khu vườn thiêng liêng được gọi là Ghết Sê Ma Nê đó và sự hy sinh của Ngài trên cây thập tự. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Cha vì đã gửi Con Độc Sinh của Ngài, Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và cho thấy sự sẵn lòng của chúng ta để tuân giữ các giáo lệnh của Ngài và luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài.20 Sự soi sáng về mặt thuộc linh nhận được trong lễ Tiệc Thánh mang tính cá nhân, đầy quyền năng, và rất cần thiết.

Các bạn của tôi, tôi hứa rằng khi chúng ta cố gắng yêu thương Thượng Đế với tất cả tấm lòng mình, cầu nguyện trong tôn danh của Chúa Giê Su Ky Tô, học tập Sách Mặc Môn, và thành tâm dự phần Tiệc Thánh, chúng ta sẽ có được khả năng, với sức mạnh của Chúa, để khắc phục những thủ đoạn lừa gạt của kẻ nghịch thù, giảm thiểu sự xao lãng mà giới hạn tiềm năng thiêng liêng của chúng ta, và chống lại sự nản lòng mà làm suy yếu khả năng của chúng ta để cảm thấy tình yêu thương của Cha Thiên Thượng và Vị Nam Tử của Ngài. Chúng ta sẽ hoàn toàn hiểu được danh tính của chúng ta với tư cách là con cái của Thượng Đế.

Thưa anh chị em, tôi chia sẻ với anh chị em tình yêu thương của tôi và làm chứng với anh chị em rằng tôi biết Cha Thiên Thượng hằng sống và Chúa Giê Su là Đấng Ky Tô. Tôi yêu thương các Ngài. Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô là vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Chúng ta có một công việc thiêng liêng để quy tụ Y Sơ Ra Ên và chuẩn bị thế gian cho Ngày Tái Lâm của Đấng Mê Si. Trong tôn danh của Chúa Giê Su Tô. A Men.